Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Nhất tâm” – Nơi sinh viên Văn hóa gửi trọn thanh xuân trong những giọt máu hồng

Tiếp nối sự thành công của 17 mùa yêu thương đã qua, ngày 11/4/2025, thầy và trò Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hân hoan tổ chức, đón chào ngày hội hiến máu “Nhất tâm” lần thứ 18.

Với chủ đề “Bản giao hưởng hạnh phúc”, sinh viên Văn hóa mong muốn sẽ cùng nhau dệt nên một khúc ca hy vọng, giúp người bệnh có thêm động lực, kiên cường chiến thắng bệnh tật.

“Bản giao hưởng hạnh phúc” ấy cũng chính là một phần lưu giữ thanh xuân, kỷ niệm của bao thế hệ sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trên hành trình nhân ái vì sức khỏe dòng máu Việt.

Phát biểu khai mạc chương trình, chị Lý Thị Ngọc Dung – Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội gửi tới toàn thể các bạn sinh viên lời động viên, khích lệ tinh thần trước giờ tham gia hiến máu, đồng thời cảm ơn Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong nhiều năm qua đã luôn đồng hành, là cầu nối giúp tập thể thầy và trò nhà trường có cơ hội được thực hiện nghĩa cử cao đẹp.

Ngay từ sớm, không khí tại “Nhất tâm” đã trở nên “nóng rực” với hàng dài các bạn sinh viên có mặt chờ đăng ký hiến máu. Nhờ sự chủ động, sáng tạo cùng kinh nghiệm qua nhiều năm tổ chức, chương trình được diễn ra trôi chảy, nhanh chóng, tạo cảm giác thoải mái cho các thành viên tham dự.

Văn hóa xếp hàng, “nói khẽ cười duyên” đã trở thành hình ảnh đẹp tại “Nhất tâm” và rất nhiều các chương trình hiến máu.

Hòa cùng dòng người hân hoan khi được thực hiện nghĩa cử cao đẹp, không khó để nhận ra chị Nguyễn Thị Ngà – Giảng viên Khoa Thông tin thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, chị hóm hỉnh chia sẻ, ở “Nhất tâm”, mình được coi là “khách ruột”.

Với hơn 50 lần tham gia hiến máu, đồng thời cũng là 1 trong 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh năm 2023, trong mắt nhiều thế hệ sinh viên tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, chị Ngà luôn là “idol” số 1 trong phong trào hiến máu tình nguyện.

“Tuổi trẻ sẽ không bao giờ quay trở lại, vì thế nên chúng ta hãy làm những việc mình thích và yêu những việc mình làm. Với tâm thế ấy, từ chỗ đi hiến máu chỉ vì tò mò mà em mê hiến máu từ lúc nào không biết, đặc biệt là những phút giây được hiến máu tại “Nhất tâm”. Nếu sức khỏe ổn định, em có thể hiến máu nhiều năm sau nữa nhưng cảm giác được cống hiến trong những năm tháng sinh viên mới chính là điều tuyệt vời nhất”, bạn Phí Hà Thảo Vy – Sinh viên Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật thổ lộ.

Những chương trình hiến máu được tổ chức tại các trường đại học ngoài sức trẻ, lòng nhiệt huyết luôn song hành với sự đáng yêu, hồn nhiên và ngộ nghĩnh.

Trong sáng nay, các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 600 Bộ Tư lệnh cảnh vệ cũng đã tới Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, chung tay đồng lòng cùng thầy và trò nhà trường tiếp dòng máu nóng gửi trao tới người bệnh.

“Hiến máu là hành động xuất phát từ tinh thần tự nguyện, từ lòng trắc ẩn và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Càng nhiều người đi hiến máu, chứng tỏ xã hội đang ngày một văn minh, đây chính là sức mạnh đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước”, Trung sĩ Mai Thanh Tuấn – Trung đoàn 600 Bộ Tư lệnh cảnh vệ nói.

Kết thúc chương trình, gần 500 đơn vị máu quý giá đã được ghi nhận.

Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan