Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nhiều tấm lòng… đến với những cảnh đời gian khó

Chỉ trong ngày 05/01/2017, người bệnh của Viện Huyết học – Truyền máu TW đã được đón nhận gần 150 triệu đồng từ Báo Tiền Phong, Công ty Vinatexid và Công ty MBLand, đó là sự giúp đỡ rất kịp thời đối với những cảnh đời còn nhiều gian khó.

Không có tiền cho con đi khám đúng hẹn…

Viện Huyết học – Truyền máu TW thường xuyên có khoảng trên 1.000 người bệnh đang điều trị nội trú, chưa tính hàng ngàn người bệnh ngoại trú hoặc đang trong thời gian chờ tái khám.

Ngày bác sĩ hẹn tái khám đã đến, bảo hiểm năm 2017 đã có nhưng bố mẹ cháu Hưng không thể có tiền đưa con đi viện. Nhà cháu có 2 anh em, cháu Hưng thì mắc bệnh ung thư máu đã hơn 4 năm nay, còn em cháu đã 8 tuổi nhưng trông chỉ như mới 2 tuổi và hầu như chỉ nằm một chỗ vì bệnh rối loạn chuyển hóa xương. Hai con cùng bị bệnh hiểm nghèo, bố mẹ phải thay nhau đưa các con đi viện, bố cháu lại bị bệnh hen hành hạ nên cả nhà hầu như không có thu nhập gì. Cảnh nhà như thế, vay nợ lại càng khó, mẹ cháu phải đi vay 2 chỗ mới được 1 triệu đồng. Như vậy làm sao đủ chi phí cho 2 mẹ con đi lại và chi tiêu ở viện đợt này, và còn nhiều đợt sau nữa biết tính sao đây?

 Hai mẹ con cháu Hưng (ảnh Công Thắng)

…Hậu quả rất nặng nề

Ngoài cháu Hưng, vẫn còn bao nhiêu người bệnh vì khó khăn, thiếu thốn mà không được điều trị kịp thời, đúng hẹn dẫn tới những hậu quả rất nặng nề.

Cháu Sơn vừa mới sinh ra đã mang trong mình căn bệnh Hemophilia, là bệnh rối loạn đông máu di truyền – căn bệnh khiến người bệnh thường xuyên chảy máu không cầm được. Cháu lại bị máu chảy vào khớp tái phát nhiều lần và không được điều trị kịp thời nên đã để lại di chứng ở khớp gối chân phải.

 

 Cháu Sơn không được điều trị kịp thời dẫn đến di chứng ở khớp gối (Ảnh Công Thắng)

Không thể đi lại bình thường, hàng ngày cháu đều phải dạy từ 5 giờ sáng cho mẹ đưa đi học để mẹ cháu còn kịp đi xách vữa, phụ hồ. Mới 10 tuổi cháu đã phải nghỉ học và nằm viện suốt gần 3 tháng ròng để phẫu thuật khớp gối và tập phục hồi chức năng. Mỗi lần tập lại là một lần đau đớn và phải tiêm thuốc đề phòng chảy máu. Gần 3 tháng cháu nằm viện cũng là bấy nhiêu thời gian bố mẹ phải thay nhau nghỉ làm đi chăm con trong khi phải lo thêm bao chi phí.

…Và những sự giúp đỡ kịp thời

Chỉ trong ngày 05/01/2016, người bệnh của Viện Huyết học – Truyền máu TW đã được đón nhận gần 150 triệu đồng từ nhiều tấm lòng thiện nguyện.

Báo Tiền Phong cùng đơn vị tài trợ, đại diện có Ông Trần Thanh Lâm, Phó tổng biên tập và Á hậu Việt Nam năm 2016 Ngô Thanh Thanh Tú đã tới thăm và trao 100 suất quà tương đương 50 triệu đồng cho các cháu đang điều trị tại các khoa Bệnh máu trẻ em, Trung tâm Hemophilia và Trung tâm Thalassemia.

Ông Trần Thanh Lâm, Phó tổng biên tập Báo Tiền phong… (Ảnh Công Thắng)

 

… và Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú trực tiếp trao quà người bệnh (Ảnh Công Thắng)

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Dệt May Phố Nối (Công ty Vinatexid) dành tặng 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho người bệnh của Viện.

Ông Nguyễn Hải Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Dệt May Phố Nối (bên phải) và THS. Lê Lâm – Phó Viện trường Viện Huyết học – Truyền máu TW trao quà cho người bệnh

Ngay sau đó, các cán bộ Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Dệt May Phố Nối còn tham gia hiến máu (ảnh đơn vị cung cấp)

Gia đình bà Nguyễn Thị Kim Liên và Công ty MBLand trao 113 suất quà với tổng trị giá gần 50 triệu đồng đến các cháu bệnh nhi, trong đó có 13 suất 2 triệu đồng giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cháu Sơn…

…cùng nhiều người bệnh khác nhận được sự giúp đỡ của gia đình bà Nguyễn Thị Kim Liên và Công ty MBLand

Đó là sự giúp đỡ vô cùng ý nghĩa, 5 trăm, 1 – 2 triệu đồng với chúng ta có thể giá trị không lớn, nhưng lại giúp người bệnh không phải nén chịu đau, người thân không phải đi vay nợ và bao nhiêu người bệnh được chữa trị kịp thời.

Trương Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan