Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những “bông hoa đẹp” say mê hiến máu

Có ai đó nói rằng phụ nữ là những nhành hoa mỏng manh cần được yêu thương và nâng niu. Tuy nhiên phụ nữ không chỉ là hoa, là phái đẹp, họ còn làm được nhiều việc ý nghĩa đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, 40 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội là một trong những phụ nữ như thế. Vừa đảm nhiệm việc kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, chị Hiền còn rất tích cực với các phong trào thiện nguyện đặc biệt là hiến máu cứu người. Chị Hiền đã có hơn 40 lần hiến máu và hiến tiểu cầu tình nguyện, một thành tích mà các đáng mày râu cũng phải nể phục.

Chị Nguyễn Thu Hiền tại buổi gặp mặt những người hiến tiểu cầu tiêu biểu (ảnh: Công Thắng).

Bắt đầu hiến máu, tiểu cầu từ năm 2016, mỗi lần hiến máu là một lần chị Hiền thấy bản thân khỏe hơn, cơ thể như được thanh lọc, tái tạo, đặc biệt là tinh thần luôn vui vẻ, phấn chấn vì làm được việc có ích. Chính vì vậy, nhìn chị lúc nào cũng nhanh nhẹn, trẻ trung, da dẻ hồng hào.

Không chỉ làm việc ý nghĩa riêng mình, chị Hiền còn vận động nhiều người thân, bạn bè tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Hai con lớn của chị khi vừa đủ 18 tuổi đều đồng hành cùng mẹ tham gia hiến máu.

Chị Hiền cùng 2 con đến tham gia hiến máu (ảnh: nhân vật cung cấp).

Nói về những việc đã làm được trong 5 năm qua, chị Hiền cho biết, tất cả là nhờ có ông xã luôn thấu hiểu và ủng hộ. Anh tự nguyện chia sẻ việc chăm sóc 3 con, lo toan thêm công việc kinh doanh và đỡ đần việc nội trợ để chị có thời gian đi hiến máu và làm công việc thiện nguyện.

“Thấy mình cứ căn đủ 21 ngày là đi hiến tiểu cầu, anh cũng có chút lo lắng vì bản thân mình sức vóc nhỏ bé, từng bị u tuyến giáp nhưng mình thuyết phục anh rằng thời gian sống của tiểu cầu rất ngắn, nếu mình chần chừ, cơ hội làm việc thiện cũng mất đi. Cuối cùng anh cũng hiểu và ủng hộ vợ, thu xếp đỡ đần vợ việc nhà để mình được nghỉ ngơi sau mỗi lần đi hiến máu, hiến tiểu cầu”, chị Hiền hạnh phúc chia sẻ.

Dù tuổi đời còn rất trẻ, cùng sinh năm 1994 nhưng vợ chồng chị Phạm Thanh Hương và anh Nguyễn Quốc Hải (Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội) đã có gần 30 lần hiến máu. Yêu nhau và cùng tham gia hiến máu từ khi là sinh viên, đến nay anh chị đã có gia đình hạnh phúc với 2 em bé đáng yêu.

Gia đình hạnh phúc của chị Phạm Thanh Hương và anh Nguyễn Quốc Hải. Ảnh: Đức Minh.

Nói về cơ duyên đến với hiến máu tình nguyện của mình, chị Hương cho biết ban đầu là vì tò mò nhưng càng tham gia càng thấy nhiệt huyết vì việc làm nhỏ bé của mình lại mang lại sự sống cho nhiều người kém may mắn khác. Không chỉ tích cực tham gia hiến máu, chị Hương còn vận động chồng mình cùng tham gia. Anh chị đã có hành trình 9 năm hiến máu cùng nhau với rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

“ Khi còn yêu nhau, có lần tham gia ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân”, chồng mình còn giận dỗi vì mình quá mải mê với phong trào của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội mà bỏ quên anh ấy. Nhưng giận chỉ một chút thôi, sau này anh hiểu ra anh cũng tích cực tham gia cùng mình, thậm chí còn chủ động rủ vợ đi hiến máu khi đủ ngày.”

Bận rộn với công việc là giáo viên mầm non, chăm sóc 2 con nhỏ, việc hiến máu  của chị Hương cũng có thời gian gián đoạn vì sinh nở nhưng khi con thứ 2 vừa tròn 1 tuổi, đủ điêu kiện là chị cùng chồng con lặn lội từ Đông Anh sang Viện Huyết học – Truyền máu TW để tham gia hiến máu.

Nhìn ánh mắt trìu mến, hạnh phúc anh chị dành cho nhau khi tham gia Lễ hội xuân hồng 2021, nhiều người phải xuýt xoa, ghen tị. Có lẽ việc có một người chồng hiểu, thương vợ, luôn đồng hành với vợ trên mọi hành trình khiến chị Hương dù bận rộn, lo toan vẫn luôn giữ được nụ cười rạng ngời và nhiệt huyết, đam mê “hiến máu” như thủa ban đầu.

Trong hơn 300.000 lượt người hiến mỗi năm tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, có tới 45% là chị em phụ nữ. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, một nỗi niềm riêng nhưng họ đều có chung một điểm là giàu tình yêu thương và lòng nhân ái.

Trên hành trình cuộc sống lúc thăng hoa lúc trầm buồn, không ai không muốn có sự thấu hiểu và sẻ chia từ “nửa kia” của mình. Hạnh phúc không phải là trao món quà đắt đỏ mà chính sự quan tâm, ủng hộ dành cho nhau và cả đồng hành trong công việc hiến máu cứu người.

Nguyễn Trang

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan