Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những “chiến sĩ y tế áo đỏ” gom góp giọt hồng khắp muôn nơi

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam (26/10/1990 – 26/10/2025), các điều dưỡng viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã sôi nổi tham gia viết bài gửi Tạp chí Điều dưỡng Việt Nam với chủ đề: “Điều dưỡng Việt Nam – Những chiến sỹ đánh giặc ốm để bảo vệ sự khang kiện của giống nòi”.

Những câu chuyện phong phú, chia sẻ chân thực và cảm động của điều dưỡng viên về Người và Nghề điều dưỡng đã được kể qua những bài viết. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trân trọng giới thiệu đến quý độc giả các bài viết do điều dưỡng viên của Viện thực hiện.

Bài viết 02

Tác giả: ĐD. Nguyễn Hoài Sơn

Khoa Tiếp nhận máu điểm lưu động, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

***

Nghề điều dưỡng như con ong chăm chỉ

Tiếp nhận máu ngày đêm mang sự sống cho đời

Người điều dưỡng là chiến binh thầm lặng

Mang giọt hồng lan tỏa khắp nơi nơi.

Mỗi ngày trôi qua trong suốt 15 năm gắn bó với nghề, với Viện, tôi đều thấm thía giá trị của công việc, luôn tâm niệm ý nghĩa công việc của mình: “Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”.

Đặc thù của khoa chúng tôi hiếm khi có mặt tại Viện – cái tên khoa đã nói lên tất cả. Thay vào đó, từ những khuôn viên trường đại học, các khu công nghiệp, văn phòng công sở trên những con phố đông đúc cho đến các bệnh viện, nhà văn hóa ở các vùng xa xôi, nơi nào có tấm lòng sẻ chia, nơi ấy có dấu chân của những “chiến sĩ y tế áo đỏ” – màu đồng phục truyền thống và ý nghĩa của khoa Tiếp nhận máu điểm lưu động.

Những “chiến sĩ y tế áo đỏ” hạnh phúc khi được là cầu nối giữa người hiến máu và người bệnh (Ảnh: Petrotimes)

Nhiều chuyến đi, để kịp tổ chức hiến máu ở những điểm xa, chúng tôi phải lên đường từ hôm trước hoặc rời nhà từ khi tờ mờ sáng, trở về khi thành phố đã lên đèn. Mệt nhọc là thế, nhưng chúng tôi luôn hiểu được nhiệm vụ và trách nhiệm đảm bảo chất lượng từng đơn vị máu – những giọt hồng có thể níu giữ sự sống cho các bệnh nhân đang cận kề ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Điều dưỡng Nguyễn Hoài Sơn đã 15 năm gắn bó với nghề.

Ở mỗi điểm lưu động, những “chiến sĩ áo đỏ” của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương không chỉ làm chuyên môn, mà còn là người bạn đồng hành của người hiến máu.

Chúng tôi hạnh phúc khi được là cầu nối giữa người hiến máu và người bệnh. Chúng tôi cũng thật may mắn khi dù làm trong ngành y, nhưng được tiếp xúc hàng ngày là những người khỏe mạnh – họ tranh thủ ít phút nghỉ trưa hoặc sau giờ làm việc cuối ngày, hân hoan đến để kịp trao đi những “món quà” của sự sống – máu.

Bởi thế mà việc lắng nghe, sẻ chia và động viên những người lần đầu hiến máu còn lo lắng, bỡ ngỡ hay cảm ơn, tri ân những người đã hiến máu nhiều lần luôn là việc thường quy, khiến chúng tôi quên đi bao căng thẳng trong công việc. Chính niềm tin, nụ cười, nghĩa cử cao đẹp của họ đã tiếp thêm động lực để chúng tôi vững bước hơn trong hành trình này, dù phải làm việc ngoài giờ hay xuyên các ngày nghỉ, lễ Tết.

Nhân viên khoa Tiếp nhận máu điểm lưu động nỗ lực hết mình để kịp thời tiếp nhận những đơn vị máu từ người hiến tặng.

Nhắc đến Lễ hội Xuân hồng, Hành trình Đỏ hay Chủ nhật Đỏ, chắc hẳn ai cũng hình dung ra khung cảnh nhộn nhịp, rực rỡ như những ngày hội. Nhưng ít ai biết rằng phía sau sự náo nức ấy lại là nỗi lo thường trực của chúng tôi trước mỗi lễ hội ấy khi kho máu đang dần cạn kiệt.

Để có đủ từng đơn vị máu cứu người, mỗi nhân viên trong Khoa đều tự nhủ cần nỗ lực hết sức, làm việc không ngơi nghỉ để kịp thời có đủ từng đơn vị máu, mang lại hi vọng sống cho hàng ngàn bệnh nhân tan máu bẩm sinh, ung thư máu hay những ca cấp cứu cần truyền máu.

Với những gia đình có con nhỏ như tôi, hẳn không ai còn xa lạ với cảnh con thức giấc buổi sáng mà không thấy bố đâu, và khi đã ngủ thật say thì bố mới trở về. Có những nỗi niềm riêng chỉ những người trong nghề mới thấu. Song bù lại, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc đặc biệt và thiêng liêng: niềm tự hào được góp phần gieo mầm sự sống, được đứng trong hàng ngũ những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận chống giặc ốm.

Các nhân viên khoa Tiếp nhận máu điểm lưu động vẫn ngày đêm miệt mài mang những đơn vị máu từ khắp nơi về níu giữ sự sống cho người bệnh.

Công việc của chúng tôi rất thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa, giống như những chú ong chăm chỉ làm việc ngày đêm chắt chiu từng giọt mật. Mỗi ngày, chúng tôi miệt mài góp nhặt từng giọt hồng quý giá, từng chút yêu thương để dâng hiến cho đời, để kết nối sự sống giữa con người với con người.

35 năm – một chặng đường để tôn vinh những đóng góp không ngừng nghỉ của điều dưỡng Việt Nam. Với tôi, đó là hành trình chứng minh niềm tin, bản lĩnh và tình yêu nghề. Tôi tin rằng, ở bất kỳ đâu, mỗi điều dưỡng đều có chung một trái tim: hết mình vì sức khỏe cộng đồng, vì sự trường tồn của giống nòi. Và với chúng tôi – những điều dưỡng tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương – đó còn là lời hứa in hằn trong tim: “Vì sức khỏe dòng máu Việt”.

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan