Những chuyến xe mang “Trái tim xanh” để trao “Tết an lành”
Nhân dịp tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời để báo cáo những điều tốt đẹp của một năm đã qua, ngày 8/2/2026, Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tổ chức chương trình hiến máu “Từ trái tim xanh – Trao tết an lành”. Từ những chuyến xe vượt hàng chục cây số mang theo tấm lòng sẻ chia đến câu chuyện xúc động của nhân viên y tế hiến máu tiêu biểu, chương trình đã lan tỏa tinh thần nhân ái và mang đến hy vọng sống cho những bệnh nhân đang chờ đợi từng đơn vị máu để được trở về đón Tết bên gia đình.

![]() |
![]() |
Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu TW tham gia công tác tổ chức và trực tiếp hiến máu tại sự kiện “Từ trái tim xanh – Trao tết an lành”.

Anh Nguyễn Quốc Huy, Bí thư và anh Lê Quang Chiêm, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu TW tham gia hiến máu (Ảnh: Thùy Dương)
Chuyến xe cứu người từ Hà Nội lên Yên Bái và hành trình 59 lần trao đi giọt máu hồng
Trong chương trình hiến máu giáp “Từ trái tim xanh – Trao tết an lành” do Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát động, câu chuyện của anh Trần Văn Luật, khoa Điều chế các thành phần máu, người đã có 59 lần hiến máu và được Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu năm 2024 đã gây xúc động mạnh cho người dân xung quanh.

Anh Trần Văn Luật, khoa Điều chế các thành phần máu rạng rỡ trong lần thứ 59 hiến máu.
Từng vượt hàng trăm cây số lên Yên Bái để hiến máu trực tiếp cứu người trong tình trạng khẩn cấp vào những năm 2006, đến nay, anh Luật vẫn duy trì thói quen hiến máu và hiến tiểu cầu định kỳ. Anh chia sẻ: “Lần hiến máu này đối với tôi rất đặc biệt, bởi nó đánh dấu cột mốc lần thứ 59 tôi trao đi giọt máu của mình. Là một nhân viên làm việc tại bộ phận điều chế máu, hằng ngày tiếp xúc với những đơn vị máu, tôi thấu hiểu nỗi niềm và lo lắng khi nhu cầu máu cấp cứu và điều trị đang tăng cao, đặc biệt là giáp Tết.
Kỷ niệm sâu sắc nhất là chuyến đi vào khoảng năm 2006 – 2007. Năm đó cũng vào dịp giáp Tết, tôi nhận được tin có một bệnh nhân bị xuất huyết đang trong tình trạng nguy kịch, rất cần máu mà kho máu địa phương lại cạn kiệt, vận chuyển từ dưới này lên thì không kịp, mấy anh em nhóm chúng tôi đã quyết định bắt xe khách từ Hà Nội lên tận Yên Bái.
Lúc đó, đường xá đi lại khó khăn lắm, nhưng trong đầu chúng tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải đến nơi thật nhanh để hiến máu trực tiếp cho bệnh nhân.
Mang trong mình nhóm máu O, tôi luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm với cộng đồng. Không chỉ hiến máu toàn phần, hằng tháng tôi vẫn đều đặn tham gia hiến tiểu cầu.
Nhìn những bệnh nhân không may phải ở lại viện, không được về quê ăn Tết, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với họ rằng: “Hãy cứ yên tâm điều trị và giữ vững tinh thần. Chúng tôi, những cán bộ nhân viên của Viện sẽ luôn cố gắng hết mình, từ việc kêu gọi đến điều chế, để đảm bảo đủ các chế phẩm máu kịp thời nhất cho mọi người”.
Người phụ nữ bền bỉ trao máu hồng mang hy vọng sống cho bệnh nhân
Tiếng chuông báo thức đúng 5h sáng cũng là lúc người phụ nữ này thức dậy cùng đoàn thiện nguyện lên chuyến xe từ Mê Linh, Hà Nội đến Viện Huyết học – Truyền máu TW để hiến máu. Hình ảnh chị Nguyễn Thị Loan đã truyền đi một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái.

Chị Nguyễn Thị Loan cùng đoàn hiến máu Mê Linh luôn mong muốn hiến được nhiều hơn nữa.
Dù làm nghề tự do và vất vả, nhưng với tâm niệm “Cho đi là còn mãi”, người phụ nữ ấy đã bền bỉ 10 lần trao đi giọt máu hồng, mang theo hy vọng sống cho những bệnh nhân đang phải chạy đua với thời gian để truyền máu để kịp về ăn tết. Chị xúc động: “Với tôi, mỗi đơn vị máu trao là một tâm nguyện đó là mong sao có thể cứu giúp được ai đó đang trong cơn nguy kịch, giúp họ kéo dài sự sống và lan tỏa những điều thiện lành đến với tất cả cộng đồng.
Nhiều người hỏi tôi đi xa như vậy có ngại không. Thú thực, để có mặt ở đây hôm nay, tôi đã phải thức dậy từ 5 giờ sáng và chuẩn bị tinh thần, ăn uống làm sao cho chất lượng máu được tốt nhất. Trước khi đi mấy ngày, tôi tự nhắc mình ăn uống điều độ, bổ sung thêm dưỡng chất và các loại quả sinh máu, tuyệt đối tránh đồ dầu mỡ hay quá nhiều đạm.
Hôm nay trời mưa gió, quãng đường 35km từ Mê Linh lên đây mất chừng 40 phút đi xe, có những hôm tắc đường phải mất hơn tiếng đồng hồ, nhưng đoàn chúng tôi 10 người trên 2 chiếc xe vẫn chưa bao giờ nản lòng. Bọn tôi bảo nhau: “Cho đi là còn mãi”. Chúng tôi không phải những người giàu về tiền bạc nhưng giàu lòng chân thành, chỉ cầu mong mình luôn có đủ sức khỏe để tiếp tục được sẻ chia”.
Không chỉ đón nhận những nghĩa cử cao đẹp từ các cá nhân hiến máu, chương trình còn chào đón sự tham gia của nhiều tấm lòng hảo tâm. Đại diện Trường Tiểu học Dịch Vọng A, Trường liên cấp Alaska cùng các cầu thủ U23 Việt Nam như Lý Đức và Minh Phúc đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị tại Viện. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia, góp phần tiếp thêm động lực để người bệnh vững tin điều trị, đặc biệt trong những ngày cận Tết khi nỗi nhớ nhà càng thêm da diết.

Ban giám hiệu nhà trường và đại diện học sinh Trường Tiểu học Dịch Vọng A tặng quà cho bệnh nhi

Trường liên cấp Alaska trao những phần quà động viên người bệnh.

Cầu thủ U23 Việt Nam Lý Đức và Minh Phúc trao quà cho bệnh nhân.

Ông Nguyễn Văn Nhữ, Chánh Văn phòng Trung tâm Máu quốc gia và anh Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên, Viện Huyết học – Truyền máu TW tặng quà lưu niệm cho cầu thủ U23 Việt Nam Lý Đức và Minh Phúc.
Chương trình hiến máu “Từ trái tim xanh – Trao Tết an lành” không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu quý giá phục vụ cấp cứu và điều trị, mà còn là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Từ những chuyến xe vượt đường xa, những giọt máu âm thầm được trao đi, đến những phần quà ấm áp được gửi trao, tất cả đã cùng nhau thắp lên hy vọng sống và mang đến hơi ấm của tình người. Đó cũng chính là món quà ý nghĩa nhất, để những bệnh nhân đang điều trị có thêm niềm tin, thêm nghị lực, hướng tới một mùa xuân an lành và trọn vẹn hơn.
Gia Thắng
Bài viết liên quan
Chắp cánh ước mơ cho các “chiến binh nhí” Viện Máu
08 Tháng Hai, 2026Khi những cánh én báo hiệu mùa xuân đang dần gõ cửa từng gia đình, thì tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, có những “chiến binh nhí”…
Tập đoàn Sumitomo Electric góp hơn 1.700 đơn vị máu năm 2025
06 Tháng Hai, 2026Hơn 1.700 đơn vị máu được tiếp nhận qua các chương trình hiến máu của 8 công ty thành viên trong năm 2025 đã thể hiện tinh thần đoàn kết…
“Xuân yêu thương” mang hy vọng đến cho người bệnh
06 Tháng Hai, 2026Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, ngày 6/2/2026, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã phối hợp cùng các tổ chức, cá nhân hảo…
Tiễn ông Công, ông Táo bằng hành động hiến máu cứu người
28 Tháng Một, 2026Trong tâm thức của người Việt, ngày 23 tháng Chạp là ngày ông Công ông Táo về chầu trời để báo cáo những việc tốt đẹp trong năm. Với mong…






