Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Đi hiến máu để lan toả giá trị tích cực của những người phụ nữ Việt Nam

Giữa những bó hoa rực rỡ, những món quà, những lời chúc ý nghĩa cho ngày Phụ nữ Việt Nam, nhiều chị em phụ nữ đã đi hiến máu tình nguyện vào dịp cuối tuần, trước thềm 20/10 để tự chúc mừng và mong muốn lan toả những giá trị tích cực.

Bạn gái đi hiến máu với nụ cười rạng rỡ

Tại chương trình hiến máu Tuổi trẻ tháng 10, các chị em tới hiến máu đều vô cùng rạng rỡ và mang theo nguồn năng lượng hạnh phúc. Trong ngày cuối tuần nắng đẹp và thời tiết dễ chịu, những người phụ nữ nhân ái đã lựa chọn Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là nơi để “chữa lành” sau một tuần làm việc, học tập.

Lòng nhân ái đã tô thêm vẻ đẹp của các chị em phụ nữ.

Với gần 15 năm hoạt động thiện nguyện, chị Trần Thị Phương Mai (chủ doanh nghiệp Công ty Cổ phần Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du, đại lý thương hiệu Mercedes – Benz) đã khởi xướng phong trào hiến máu tình nguyện trong công ty của mình.

Chị Phương Mai cho biết: “Bên cạnh công việc hàng ngày thì các hoạt động tập thể rất quan trọng, tôi khởi xướng và tổ chức cho anh chị em công ty An Du cùng nhau đi hiến máu với mong muốn lan toả tinh thần sẻ chia, làm những điều ý nghĩa cho xã hội.
Đồng thời đây cũng là dịp để tập thể nhân viên, người lao động trong công ty thêm gắn bó, hiểu nhau hơn và có thêm nhiều kỷ niệm ý nghĩa”.

Tháng 10 là tháng có ngày sinh nhật của chị Phương Mai, đây cũng là một trong những lý do chị chọn một ngày cuối tuần trong tháng để tổ chức cho anh chị em trong công ty đi hiến máu.

Là một người lãnh đạo rất quan tâm đến đời sống của người lao động, chị Phương Mai chia sẻ thêm: “Nhân sự trong công ty tôi chỉ có khoảng 30% là nữ thôi, nhưng các chị em luôn là một phần không thể thiếu trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Tôi rất tự hào về các đồng nghiệp nữ của mình – những đoá hoa vừa giỏi giang, năng động, vừa có tấm lòng nhân ái, biết sẻ chia và yêu thương”.

Đề xuất đi hiến máu của chị Phương Mai đã được các thành viên công ty An Du hưởng ứng nhiệt tình.

Nhân ngày cuối tuần, cô giáo tiểu học Nguyễn Thị Quỳnh Trang đã đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để tham gia hiến máu lần đầu tiên. Dù có chút căng thẳng khi lần đầu đi hiến máu mà chỉ có một mình, nhưng với sự động viên của kỹ thuật viên tại Viện, Quỳnh Trang đã hiến máu thành công.

“Mình rất thích ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện và cũng biết về hoạt động này từ lâu nhưng hôm nay mới có dịp tham gia. Đây sẽ là một trải nghiệm ấn tượng của mình, chắc chắn là mình sẽ chia sẻ việc hiến máu đến nhiều người hơn.

Đồng thời, mình cũng sẽ lấy những tấm gương hiến máu tình nguyện để giáo dục các em học sinh về lòng nhân ái, lối sống đẹp, cống hiến cho cộng đồng”, Trang chia sẻ.

Quỳnh Trang chia sẻ thêm” Mình coi việc bản thân đi hiến máu cũng chính là một “học liệu” để có thể đưa vào bài giảng bồi dưỡng đạo đức cho các em học sinh”.

Giống như Quỳnh Trang, bạn Nguyễn Thị Phương cũng lên kế hoạch “dành trọn” ngày cuối tuần để đi hiến máu tình nguyện. Trước đây, Phương cũng đã nhiều lần tham gia hiến máu tại Viện.

Phương cho biết: “Mình hiến máu từ khi còn là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương, mình cũng từng cùng các bạn trong trường vận động, tuyên truyền hiến máu nên rất hiểu ý nghĩa của công việc này.

Sắp tới ngày Phụ nữ Việt Nam, bên cạnh việc nhận hoa và những lời chúc thì cảm giác khi được làm việc tốt và cho đi cũng khiến mình cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn”.

Cô gái Nguyễn Thị Phương coi việc đi hiến máu như một hoạt động “chữa lành”.

Còn với chị Phan Thị Quỳnh Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội), việc duy trì việc hiến máu thường xuyên không chỉ là sẻ chia, giúp đỡ người bệnh cần máu, mà còn là cách để chị làm gương và giáo dục con mình trở thành một người tử tế trong xã hội.

Chị Quỳnh Hoa cho hay: “Tôi đưa con trai đi hiến máu cùng để cháu được nhìn thấy có rất nhiều người đang làm việc tốt hàng ngày. Mỗi lần được đi hiến máu cùng mẹ, con rất háo hức, con thường nói muốn lớn thật nhanh để đi hiến máu như mẹ. Tôi tin rằng đây là một cách giáo dục thực tiễn và rất hiệu quả để bồi dưỡng lòng nhân ái của trẻ”.

Chị Quỳnh Hoa đi hiến máu cùng con trai.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Thuỳ Trang – Ảnh: Nhật Long

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan