Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những đơn vị máu đem lại hy vọng năm mới cho người bệnh

Trong những tất bật, rộn ràng của ngày cuối năm, có nhiều người đã lựa chọn đi hiến máu để kết thúc năm 2025 đầy ý nghĩa. Những đơn vị máu cuối cùng của năm cũ đã được trao đi cùng với những lời chúc chân thành từ người hiến máu tới người nhận máu.

Những trái tim nhân ái đem lại sự ấm áp ngày cuối năm.

Trong một buổi sáng cuối năm, linh mục Josen Nguyễn Khắc Trường (Giáo xứ Bút Sơn, Giáo hạt Phủ Lý) bắt chuyến xe sớm lên Hà Nội, đến Viện Huyết học – Truyền máu để hiến máu theo đúng lịch hẹn. Từ 2 năm nay, anh Trường đã duy trì thói quen hiến máu đều đặn mỗi khi đủ điều kiện hiến nhắc lại.

Với tấm lòng hướng thiện, luôn mong muốn đóng góp cho đời những điều thiện lành, linh mục Josen Nguyễn Khắc Trường không chỉ tham gia hiến máu mà còn thường xuyên tuyên truyền ý nghĩa nhân văn của hành động này đến với những người thân quen.

Dù công việc cuối năm rất bận rộn, linh mục Josen Nguyễn Khắc Trường vẫn sắp xếp một buổi để đi hiến máu tại Hà Nội.

Anh Trường cho biết: “Hiến máu của mình cho những người cần đến cũng là cách để chia sẻ phúc lành, đây là điều rất đáng quý và tôi luôn khuyên mọi người nên thực hiện. Chuẩn bị bước sang năm mới, tôi xin chúc những người bệnh hãy luôn có yên tâm điều trị, tin tưởng vào các y, bác sĩ. Những người khoẻ mạnh như chúng tôi sẽ luôn ở bên mọi người”.

Bắt đầu hiến máu từ năm 19 tuổi, chàng trai Vũ Quốc Huy (sinh viên Trường Đại học Điện lực) đã duy trì hiến máu đều đặn từ 3-4 lần mỗi năm. Năm nay, Huy rất vui vì đã đủ điều kiện hiến máu nhắc lại vào ngày 29/12 – gần sát ngày cuối năm.

“Năm ngoái em hiến lần cuối vào tháng 10, đến tháng 1 dương lịch em mới có thể hiến tiếp, năm nay may mắn là ngày hiến nhắc lại của em vẫn kịp để “chốt sổ” năm cũ” – Huy cho biết.

Chàng sinh viên “trường Điện” còn chia sẻ thêm: “Em thấy đi hiến máu là một việc tốt dễ thực hiện, ai đủ sức khoẻ là có thể làm được, nên em tự đặt mục tiêu duy trì hoạt động này. Hy vọng những đơn vị máu của em sẽ giúp một ai đó được truyền máu và đủ sức khoẻ để đón năm mới”.

Cũng chung mục đích với Quốc Huy, cô bạn Lê Ngọc Quỳnh Trang (sinh viên Trường Học viện Chính sách và Phát triển) cùng bạn thân đi hiến máu để có một năm thật trọn vẹn và nhiều ý nghĩa.

Quỳnh Trang cho hay: “Đối với những người trẻ và có sức khoẻ tốt như chúng em thì hiến máu tình nguyện là một việc rất nên làm. Nhân dịp sắp sang năm mới, em xin gửi lời chúc may mắn đến với những người bệnh cần máu, chúc mọi người luôn mạnh mẽ, kiên cường trên hành trình chiến đấu với bệnh tật”.

Quỳnh Trang đi hiến máu với mong muốn có một kỷ niệm đáng nhớ để kết thúc năm 2025.

Một năm nữa sắp trôi qua, những tấm lòng thiện nguyện vẫn tiếp tục hành trình bền bỉ, lan toả tinh thần sẻ chia, cống hiến vì cộng đồng. Những hành động đẹp đã góp phần đem lại niềm tin và hy vọng cho người bệnh, giúp họ được đón năm mới với thật nhiều hạnh phúc.

Mỗi đơn vị máu được hiến tặng dịp cuối năm là một lời chúc mừng năm mới gửi đến người bệnh.

Thuỳ Trang, Ảnh: Quang Hải

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan