Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những em nhỏ đón Tết đoàn viên trong bệnh viện

Dịp Tết Trung thu lượng bệnh nhân nhi điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (T.Ư) đông hơn, dao động từ 350 – 380 bệnh nhân nhi mỗi ngày. Mặc dù các em không được đón Tết đoàn viên cùng gia đình, người thân, nhưng niềm vui như vẫn đủ đầy bởi các em luôn nhận được tình cảm mến thương của cộng đồng.

Niềm vui vơi – đầy

Cô bé Minh H. đã trải qua 10 năm chống chọi với bệnh tật…

Nguyễn Minh H., cô bé 12 tuổi nhưng em đã có 10 năm “chống chọi” với căn bệnh máu hiểm nghèo. Số lần đón Tết nguyên đán, Tết trung thu và các ngày lễ khác của em tại bệnh viện nhiều theo số năm em đi điều trị. Tết trung thu năm nay, H. cũng đón Trung thu trong bệnh viện, nhưng khác hơn so với những năm trước, “em có nhiều bạn cùng phòng ở lại đón Tết trung thu, được nhận quà. Em vui vì được lên biểu diễn nhưng em vẫn muốn được về với bố, em nhớ bố, nhớ anh, chị của em và các bạn” – H. nói. Nét mặt luôn tươi tắn, nụ cười hồn nhiên, dường như bệnh tật đã trở nên bất lực với em. Chị L. (mẹ em Minh H.) – người mẹ đã 10 năm đưa con đi viện, “có lúc quên cả lối vào nhà mình” (NV), cũng đã quen với bệnh của con, nỗi xót xa thay vào đó là sự cam chịu, để gánh nặng bệnh tật không còn quá sức.

Bé A. (đứng giữa) hơn 1 tuổi nhưng sẽ phải gắn với kim truyền và hóa chất

Không chỉ có bé H., tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương còn có hàng trăm em nhỏ khác đang điều trị. Bé Hoàng Đức D. 2 tuổi, kháu khỉnh, ngoan ngoãn ngồi trên giường chơi cùng món quà trung thu. Cậu bé mới chỉ bập bẹ nói, còn vô tư lự với bệnh tật, chỉ khóc khi phải tiêm truyền rồi lại quên ngay.

Dù bị đau nhưng Hoàng Đức D. rất ngoan để mẹ yên lòng

Tại phòng bệnh 603, Khoa Bệnh máu trẻ em, cùng phòng với bé H., có cô bé Phan Hoàng Ngọc A. mới hơn 1 tuổi, mỗi lần tiêm truyền cô bé phải có 3 cô điều dưỡng giữ tay, dỗ dành mới lấy được ven. Nhưng xong xuôi tất cả, cô bé lại nô đùa như bao trẻ em khác, niềm vui trẻ thơ vẫn tràn ngập, không có nỗi buồn bệnh tật nào trong ánh mắt trong trẻo đó. Có chăng chỉ là nỗi buồn nặng trĩu trong thâm tâm cha, mẹ các em…

Cậu bé này luôn mang lại tiếng cười cho cả phòng bệnh

Cộng đồng nhân ái

Từ câu chuyện về hoàn cảnh của bệnh nhân Lý Văn Dũng – bệnh nhân bệnh tan máu bẩm sinh, điều trị tại Trung tâm Thalassemia được báo Dân trí đăng ngày 05/9, gia đình em Dũng đã nhận được hàng trăm đoàn từ thiện đến chia sẻ, giúp đỡ về vật chất. Cùng với sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ của Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư tình trạng bệnh của em Dũng được cải thiện tốt lên từng ngày.  Ngày 15/9, em Dũng đã được ra Viện trở về nhà vui Tết đoàn viên.

Các em luôn đón nhận được tình cảm yêu quý của cộng đồng

Nhưng vẫn còn đó nhiều em nhỏ phải ở lại Viện điều trị trong dịp này như em H., bé D., bé A… và hơn bao giờ hết, các em luôn cần sự san sẻ của cộng đồng. Với những món quà tinh thần, những cái bắt tay chia sẻ, những ánh mắt đồng cảm, lời động viên chân tình, họ mang đến nghị lực cho người bệnh.

Tết đoàn viên đong đầy niềm vui 

Sau dịp nghỉ Lễ Quốc khánh – 2/9, từ ngày 5/9 đến nay có hàng trăm đoàn từ thiện đến Viện Huyết học –  Truyền máu T.Ư giúp đỡ người bệnh. Nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng những phần quà giá trị về vật chất để hỗ trợ quá trình điều trị như ghép Tế bào gốc, điều trị bệnh ngoài bảo hiểm,… Những đơn vị, cá nhân từ thiện được biết đến như: Giáo hội Phật giáo T.Ư, Học viện chính trị Công an nhân dân, Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội, Đoàn thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Tiền Phong, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng Không, Câu lạc bộ Hành trình Đỏ, Câu lạc bộ Niềm tin & Hy vọng và hàng trăm cá nhân, tổ chức khác…

Nhiều chương trình đón Tết trung thu được tổ chức cho bệnh nhi

Đặc biệt, cùng với sự chia sẻ bằng vật chất, tinh thần cho người bệnh máu luôn cần sự chia sẻ của cộng đồng bằng những giọt máu hiến. Cũng trong dịp Tết trung thu, nhiều ngày hội hiến máu được tổ chức thành công tiếp thêm sự sống cho người bệnh máu từ ngày hội YouthDay, Trun g thu cho em, Người Việt trẻ, Trăng Hồng đến những ngày hội hiến máu sắp tới như: Ngày Chung đôi (thứ bảy, ngày 17/9), Nghĩa tình mùa thu (ngày 17 – 18/9)…

Những ngày hội hiến máu mang món quà sự sống được tổ chức trong dịp Tết Trung thu 

Tình cảm mến thương, sự sẻ chia quý báu của cộng đồng trong ngày Tết đoàn viên đã chia vơi sự mệt mỏi, chia vơi nỗi đau bệnh tật của những người cha, người mẹ có con mắc bệnh hiểm nghèo như bé H., bé D., bé A… Lòng tốt và nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng đã giúp cho người bệnh máu, cho những em nhỏ điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư và tại nhiều bệnh viện khác có được niềm vui đủ đầy hơn trong dịp Trung thu này. Lòng tốt đang xây lên cộng đồng nhân ái thực sự.

Chi Mai – ảnh: L.H, Vương Tuấn, Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan