Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những giọt máu tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông

Trong những ngày tháng 7 thiêng liêng và đầy ý nghĩa, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã tham gia hiến máu cứu người, giúp cho sự sống tiếp tục nối dài. Đó là một trong những cách để thế hệ sau thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Xin tri ân những người chiến sĩ quên đi niềm riêng quên đi cả bản thân mình…”

Câu hát như nói lên tấm lòng chung của những người đang được sống trong thời bình.

Lần hiến máu đầu tiên của Lê Hương Giang (sinh viên Trường Đại học Hà Nội) lại đúng dịp kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7.

“Em xin tri ân những người anh hùng đã ngã xuống, hy sinh giọt máu, mồ hôi công sức để thế hệ chúng em có tương lai tươi sáng. Được sống trong những ngày hoà bình, em có thể giúp sức mình bằng cách hiến máu, hiến tóc, đăng ký hiến tạng… Đấy là cách để em góp phần cho sự phát triển của đất nước, cứu thêm được nhiều người”, Hương Giang bày tỏ.

Từ khi còn là học sinh cấp 3, Hương Giang đã được chứng kiến cả gia đình đi hiến máu. Đó là nguồn cảm hứng để nữ sinh nuôi dưỡng tấm lòng nhân ái, từ việc hiến tóc trao tặng bệnh nhân ung thư, và giờ là hiến máu.

Có sức khoẻ và muốn thực hiện điều mong ước bấy lâu, Hương Giang đã hiến thành công 350ml máu trong lần đầu tiên.

Anh Lê Công Tuấn (công tác tại Bộ Công an) đã hiến máu hơn 20 lần. “Đây là một hoạt động xã hội có ý nghĩa để phục vụ công tác điều trị, cứu được mạng sống của nhiều người. Chính vì vậy, mình luôn sắp xếp thời gian để hiến máu thường xuyên”, anh chia sẻ.

Anh Tuấn nhắc đến những ngày tháng 7 – tháng tri ân. Tri ân bằng cách nhớ về những gì mà người đi trước đã gìn giữ cho đời sau. Cần làm gì để tiếp nối truyền thống ấy, mỗi người sẽ có riêng cho mình câu trả lời. Với anh Tuấn là hiến máu tại “Giọt hồng tri ân”.

Mình biết đến chương trình hiến máu này đã lâu và cố gắng sắp xếp thời gian tham gia đúng dịp tổ chức chương trình”, anh Tuấn cho biết.

Lần thứ 2 hiến máu, bạn Vũ Mai Phương (sinh viên Trường Đại học Thương mại) vẫn vẹn nguyên niềm hạnh phúc khi biết máu hiến tặng sẽ đến với những người bệnh đang cần. Việc làm của Phương đã đóng góp một phần nhỏ có ích cho cuộc đời.

Chính hành động của mỗi người cũng trở thành tấm gương sáng cho thế hệ sau học tập. Anh Nguyễn Anh Thắng động viên các con tham gia hiến máu khi đủ tuổi.

Mỗi ngày, ở ngoài kia đang có nhiều người rất cần máu. Thấu hiểu điều này, anh Thắng cùng các đồng nghiệp tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Hoài Đức có mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu TW dịp cuối tuần để hiến máu.

Hành trình Đỏ Thủ đô – ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” diễn ra khi cả nước hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ. Thông điệp “Mỗi trái tim – Một ngọn lửa anh hùng” thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng bằng hành động hiến máu tình nguyện, đồng thời tiếp nối truyền thống anh hùng của cha ông.

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” được tổ chức từ ngày 18/7 – 27/7/2025 tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thủ đô, mục tiêu thu về tối thiểu 4.000 đơn vị máu. Lượng máu tiếp nhận được thông qua chương trình sẽ là nguồn bổ sung quan trọng cho ngân hàng máu trong thời điểm hè.

Một số hình ảnh tại ngày hội “Giọt hồng tri ân”:

Hải Yến – Ảnh: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan