Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những khoản “nợ”, “lãi” được trả bằng yêu thương và tấm lòng tử tế

Từng mất máu nghiêm trọng trong một ca cấp cứu sản khoa năm 2015 và được truyền kịp thời 2 đơn vị máu, điều dưỡng Nguyễn Phương Anh (Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Bạch Mai) đã âm thầm “trả ơn sự sống” bằng 31 lần hiến máu.

Giờ đây, khi sức khỏe đã ổn định và trở thành một người hiến máu thường xuyên, chị vẫn thường hóm hỉnh bảo, ngày xưa mình được truyền 2 đơn vị, bây giờ hiến lại chắc “trả nợ” xong từ lâu rồi, nhưng vẫn muốn “trả lãi” thêm cho những người bệnh khác, đóng góp thật nhiều vào ngân hàng máu.

Câu nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa phía sau là lòng biết ơn và trách nhiệm rất đỗi tự nhiên, chính tình cảm giản dị ấy đã giúp người điều dưỡng trẻ nối dài thêm những câu chuyện đẹp.

“Mình còn sống là nhờ 2 đơn vị máu”

Năm 2015, khi còn là một điều dưỡng trẻ, chị Phương Anh trải qua biến cố sản khoa nặng nề. Ca cấp cứu diễn ra trong tình trạng căng thẳng, chị được truyền kịp thời 2 đơn vị máu.

Khi sức khỏe dần ổn định, một đồng nghiệp nói với chị: “Có lẽ em qua khỏi là nhờ những giọt máu của người khác đấy”.

2 đơn vị máu không phải con số lớn về mặt chuyên môn, nhưng với chị, đó là cả một cuộc đời, là những năm tháng được tiếp tục sống, được trở về bên gia đình, người thân và khoác lại chiếc áo blouse để chăm sóc người bệnh.

Từng là người nhận máu, chị tự hỏi: Nếu ngày đó không có đủ máu thì điều gì sẽ xảy ra? Và nếu đã có những người xa lạ âm thầm hiến máu để cứu mình, thì bản thân có thể làm gì cho những người bệnh khác?.

Chị Phương Anh vui vẻ, tràn đầy tự tin trao đi dòng máu ấm.

Ngay khi sức khỏe cho phép, chị Phương Anh đăng ký hiến máu. Ban đầu, đó là lời cảm ơn thầm lặng gửi tới những người hiến máu vô danh đã cứu sống mình.

Dần dần, hiến máu trở thành một phần trong nhịp sống của chị, lặng lẽ, đều đặn và bền bỉ…

Món quà giáng sinh dành cho người bệnh

Một mùa Noel nữa sắp về, khi những cây thông nhỏ được dựng lên tại khu vực hiến máu, chị Phương Anh lại tranh thủ một buổi sau ca trực để thực hiện nghĩa cử cao đẹp.

Với chị, đây là món quà Giáng sinh rất riêng, và có lẽ cũng là món quà đặc biệt nhất.

“Mình không biết đơn vị máu này sẽ đến với ai, nhưng chắc chắn đó là người đang rất cần. Chỉ nghĩ vậy thôi là đã thấy ấm áp”, chị Phương Anh nói.

2 đơn vị máu năm 2015 đã mở ra cho điều dưỡng Phương Anh một hành trình mới – hành trình “trả ơn” bằng chính những giọt máu của mình. Hành trình ấy chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục, như một lời nhắc nhở giản dị rằng: Đôi khi, để cứu một cuộc đời, chúng ta chỉ cần chìa cánh tay ra và sẵn sàng cho đi.

Theo Bệnh viện Bạch Mai

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan