Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những lời cảm ơn và mong ngóng từng đơn vị máu đầy kho

Những ngày vừa qua khi số lượng máu dự trữ nhóm O có dấu hiệu giảm sút, các bệnh nhân, bệnh nhi đang điều trị đã có những trải lòng về sự quý giá của máu khi được điều trị kịp thời. Đồng thời người bệnh cũng gửi lời cảm ơn tới cộng đồng, người dân luôn sát cánh, hỗ trợ, trân quý đơn vị máu kéo dài sự sống, đặc biệt là nhóm máu O. 

Một đặc ân để tôi ghi nhớ suốt đời

Anh Trần Đăng Cát (Hải Dương) đã phát hiện bệnh từ năm 1988, trải qua hơn 40 năm chiến đấu cùng bệnh tật, anh vẫn sống vui sống khỏe yêu đời nhờ truyền máu đều đặn hàng tháng. anh Cát kể lại: “Có khi chỉ 20-25 ngày là tôi phải khăn gói lên Hà Nội để truyền máu tiếp, bởi bệnh này (thalassemia) cứ làm cho máu tan ra khiến tôi rất mệt mỏi. Nhờ các bác sĩ truyền máu đều đặn, chất lượng cuộc sống của tôi tăng lên khá nhiều, các hoạt động đi lại, sinh hoạt nhẹ nhàng hơn, không bị mệt mỏi quá”.

Mỗi lần đến bệnh viện để truyền máu, anh Trần Đăng Cát phải sử dụng đến 5-6 đơn vị máu nhóm O, ở lại khoảng 7-10 ngày, tính ra mỗi năm riêng mình anh đã dùng khoảng 70 đơn vị. Một con số khổng lồ, anh Cát đã phải thốt lên rằng: “Đó là một đặc ân để tôi ghi nhớ suốt đời!”.

Anh Trần Đăng Cát đang nằm truyền đơn vị máu nhóm O mau chóng hồi phục sức khỏe để về nhà

Máu là nguồn ánh sáng cho cuộc đời của con

Trong 14 năm qua, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của mẹ con cháu bệnh nhi Lò Văn Nam (14 tuổi) trú tại Điện Biên, đang điều trị Thalassemia nhóm máu O, được phát hiện bệnh khi mới được 6 tháng tuổi.

Trong thời gian điều trị, việc học hành của cháu gặp rất nhiều khó khăn, gián đoạn liên tục vì sức khỏe của cháu. Mặc dù thầy cô và các bạn tạo điều kiện hết sức để cháu theo kịp chương trình trên lớp nhưng với Nam, đâu đó vài phần là sự buồn bã, cô đơn khi không được đến trường như bè bạn.

Với những người mẹ có con bị tan máu bẩm sinh như mẹ con cháu Nam thì mỗi giọt máu đều vô cùng quý giá, đó là phao cứu sinh, là nguồn ánh sáng cho cuộc đời của con. Mẹ cháu gửi gắm chân tình: “Em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả cộng đồng đã hiến máu để con em được duy trì sự sống!”

Chiến binh thực thụ và ước mơ bất tận với cầu lông

Chàng trai Quàng Trung Hiếu nhỏ nhắn hơn bạn bè cùng lứa tuổi, năm nay em học lớp 9 và có đam mê bất tận với cầu lông. Ngồi nghe em kể vanh vách những tay vợt cầu lông nổi tiếng thế giới mà không chớp mắt. Thậm chí khi thời gian rảnh em còn lên mạng theo dõi và học tập các “miếng võ” cầu lông để đi giao lưu với bạn bè. Người dẫn đường cho em đến với đam mê chính là bố của mình, em chia sẻ: “Bố em thường dẫn đi đánh cầu lông, em nhớ ngày tháng đó và lúc nào cũng mong khỏe lại để hai bố có thể cùng nhau vui chơi”.

Sức khỏe không đảm bảo khiến việc học ở lớp khó khăn rất nhiều, và sẽ phải tranh thủ phụ đạo thêm mỗi khi con khỏe mạnh, Trung Hiếu cũng khoe ở lớp con học tập rất chăm chỉ, nhiều lúc thầy cô còn khen ngợi ở trước lớp. Có thể nói hành trình của Trung Hiếu, bệnh tật và học tập dường như luôn song hành.

Hiện tại, Trung Hiếu đang điều trị tại khoa Thalassemia và đều đặn 1 tháng 1 lần đến đây để truyền nhóm máu O, khi sức khỏe ổn định mới được xuất viện. Em muốn gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ điều dưỡng và người hiến máu đã cứu sống em: “Em rất sợ đến bệnh viện, tuy nhiên ở đây em gặp được các bạn giống mình nên đỡ buồn hơn rất nhiều. Hơn nữa các cô bác sĩ, điều dưỡng luôn nhẹ nhàng chăm lo cho em mỗi ngày. Đặc biệt nhất là nhận về những túi máu nhóm O có thể “xua tan” bệnh của em, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng nghĩ đến được trở về nhà đánh cầu lông với bố, đến trường gặp bạn bè là em rất hạnh phúc rồi”.

Anh Dũng đang là bệnh nhân quen thuộc của khoa Thalassemia, mỗi lần truyền máu anh chỉ đi một mình, tiết kiệm chi phí hết mức có thể cho vợ con. 

Bác Nguyễn Hữu Thuận chữa trị nhiều nơi chưa phát hiện ra bệnh, khi vào Viện Huyết học – Truyền máu TW với sức khỏe kém, thiếu máu trầm trọng, bác Thuận đã nằm viện 1 thời gian để các bác sĩ tìm ra nguyên nhân gây bênh. 

Nhiều tháng nay, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tiếp nhận được số lượng máu khá lớn, tổng lượng máu dự trữ luôn ở mức cao, đảm bảo cung cấp cho cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, lượng máu dự trữ nhóm O luôn thấp hơn so với nhu cầu, mức dự trữ nhóm O chỉ đạt khoảng 40% tổng lượng máu (trong khi dự trữ an toàn cần đạt 45-50%). Do đó, Viện mong Quý vị có nhóm O đủ điều kiện sức khoẻ tới tham gia hiến máu, để giúp Viện đảm bảo cân đối trong dự trữ theo các nhóm máu. Quý vị có thể lựa chọn địa điểm hiến máu gần nhất theo lịch tại đây: Giờ làm việc (lịch khám bệnh và hiến máu)

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan