Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những người bệnh nữ vẫn đang vươn lên và toả sáng

Ngày 6/3, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã phối hợp với Hội Tan máu bẩm sinh cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Những đoá hoa rực rỡ – 8/3 yêu thương” dành cho người bệnh Thalassemia và phát động hưởng ứng ngày Thalassemia Thế giới.

 


TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Thalassemia cùng đông đảo người bệnh và nhà hảo tâm tham gia chương trình.

Chương trình đã đem đến cho người bệnh những giai điệu ngọt ngào và những tiết mục biểu diễn rộn ràng đầy năng lượng tích cực.

Đặc biệt, các bệnh nhi của Trung tâm Thalassemia đã mang đến một tiết mục đáng yêu và vô cùng xúc động. Sau những giờ truyền máu và thải sắt, các con lại say mê tập luyện để hôm nay tự tin bước lên sân khấu.

Các bệnh nhi gửi gắm lòng biết ơn và tình cảm yêu thương đến các bà, các mẹ, các nữ y bác sĩ qua âm nhạc và những điệu múa

Trong chương trình, người bệnh cũng được giao lưu, chia sẻ với các y bác sĩ, nhà hảo tâm qua những câu chuyện cảm động và tràn đầy yêu thương. Đó là món quà tinh thần quý giá dành cho người bệnh nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ.


Nụ cười của người bệnh và các em nhỏ tại chương trình.

Dù hôm qua còn mệt mỏi vì thiếu máu, dù bộn bề với bao lo toan thường nhật, nhưng sau khi được truyền máu, được hoà mình trong không gian âm nhạc, mỗi người bệnh như được truyền thêm niềm hứng khởi và hy vọng.


TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Thalassemia và BSCKII. Vũ Hải Toàn trao thư tri ân cho các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã dành sự quan tâm, chia sẻ với người bệnh.

Thay mặt Trung tâm Thalassemia, BSCKII. Vũ Hải Toàn, Phó giám đốc Trung tâm gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới một nửa thế giới và nhắn gửi tới những người bệnh nữ cũng như mẹ các bệnh nhi: “Ai sinh ra trên cuộc đời cũng có một sứ mệnh. Nếu chúng ta là một người bệnh hoặc mẹ người bệnh, sứ mệnh của chúng ta chính là kiên cường vượt qua tất cả những thử thách, những khó khăn và tuân thủ điều trị.

Trên tất cả, cuộc sống gửi đến những người mẹ và người bệnh nữ những thử thách, rào cản chính là để chứng minh giá trị của các chị, các em. Và chúng ta thấy rằng các cô, các chị, các em vẫn đang vươn lên, đang toả sáng trong gia đình, trong công việc của mình.

Tuy chúng ta có những thiệt thòi nhưng bên cạnh chúng ta luôn có những người đồng hành: các y bác sĩ, hàng ngàn người hiến máu và rất nhiều nhà hảo tâm. Chúng ta không bị bỏ lại phía sau và chúng ta không cô đơn.

Theo BSCKII. Vũ Hải Toàn, người bệnh nữ vẫn đang vươn lên, đang toả sáng với nghị lực và sự kiên cường.

Nhân dịp này, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Hội Tan máu bẩm sinh cũng phát động 2 cuộc thi:

  • Kể chuyện qua thư với chủ đề: “Lòng mẹ bao la”;
  • Sáng tạo clip TikTok “Người đưa tin giỏi nhất”.

Hơn ai hết, người bệnh và người nhà người bệnh là người nói lên thông điệp phòng bệnh một cách thuyết phục nhất, truyền cảm hứng nhất từ câu chuyện cuộc đời của chính họ.

Vì vậy, hai cuộc thi được tổ chức với mong muốn thông qua những câu chuyện, ước mơ và trải nghiệm của người bệnh để lan toả thông điệp về phòng bệnh tan máu bẩm sinh tới cộng đồng, hướng tới ngày Thalassemia Thế giới – 8/5/2026.

Liên quan tới hoạt động này, BSCKII. Vũ Hải Toàn cho biết thêm: “Mỗi người bệnh còn có sứ mệnh lan toả những thông điệp về phòng bệnh tan máu bẩm sinh đến với cộng đồng để trong tương lai đất nước Việt Nam sẽ không còn những em bé sinh ra đã bị bệnh tan máu bẩm sinh.

Tôi tin rằng với những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và đem đến những điều tốt đẹp cho người khác, chúng ta chính là những đoá hoa rực rỡ nhất”.

Các tổ chức, cá nhân hảo tâm và lãnh đạo Trung tâm Thalassemia tặng quà cho người bệnh. 

Nhìn nụ cười rạng rỡ, lạc quan của người bệnh trong chương trình, chúng ta thấy rằng, bệnh tật không làm người phụ nữ yếu đi mà khiến họ càng trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn.

Mong những người bệnh nữ luôn vững vàng, kiên định đồng hành cùng các y bác sĩ, cố gắng vượt qua mọi trở ngại để toả sáng với giá trị, sứ mệnh của riêng mình.

Trương Hằng, ảnh: Gia Thắng

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan