Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những người nông dân say mê hiến máu

Gia đình anh Mạnh là một trong những hộ luôn nhiệt tình, năng nổ trong các hoạt động phong trào nhân đạo, thiện nguyện của địa phương, đặc biệt là hiến máu cứu người.

Sáng sớm nay nhận được tin tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng vì cộng đồng” tại quê nhà, nhiều người dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên háo hức xếp hàng đăng ký hiến máu, đặc biệt là những người nông dân đã tranh thủ dậy sớm để đi làm đồng, tưới ruộng để dành thời gian tham gia.

Thật trùng hợp khi hôm nay là ngày kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/2022), ấn tượng đầu tiên về anh Nguyễn Xuân Mạnh với hình ảnh người nông dân hiền lành, chất phác, quanh năm gắn bó với ruộng đồng. Trò chuyện với anh, được biết anh tham gia hiến máu tròn 30 lần và lần đầu tiên khi đang là cán bộ đoàn xã. Trước đây, bản thân anh Mạnh là người vui vẻ, thích tham gia các hoạt động tình nguyện nên khi được tuyên truyền về phong trào hiến máu, anh đã mạnh dạn đăng ký tham gia: “Tôi đã tìm hiểu kỹ các lợi ích của việc hiến máu đó là được kiểm tra sức khỏe của bản thân, được đóng góp cho xã hội và cộng đồng, cuối cùng là nếu không hiến, máu sẽ dần dần được thay thế, rất lãng phí. Do đó, tôi chỉ mong muốn từ những giọt máu của mình sẽ cứu giúp được ai đó khi lâm vào bệnh hiểm nghèo mà cần phải tiếp máu”. 

Anh Nguyễn Xuân Mạnh là điển hình cho người nông dân vừa hăng say hiến máu vừa làm các công việc thiện nguyện tại huyện Văn Giang, Hưng Yên

Từ đó cho đến nay anh Mạnh đã đều đặn năm nào cũng đăng ký tham gia hiến máu từ 2-3 lần. Chính việc làm thực tế của anh đã có sức thuyết phục, làm cho nhiều người trong gia đình thấy được nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Lần lượt con trai, anh trai, chị gái đều đã hiến máu ít nhất 3 lần trở lên. Đặc biệt, gia đình anh Mạnh đã được nhận nhiều giấy khen của UBND huyện, xã vì có nhiều thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Còn 1 tuần nữa mới tổ chức hiến máu nhưng cô Hoàng Thị Tính, 55 tuổi (xã Niên Nghĩa, huyện Văn Giang) đã đứng ngồi không yên, cô Tính tận dụng thời gian làm đồng áng từ 4h sáng, sau đó rủ rê, vận động những chị em cùng làm ruộng tham gia. Cô chia sẻ với tinh thần hoan hỉ: “Việc hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi mà tôi lại được làm việc có ích nên rất hạnh phúc, mong mỏi từng ngày từng phút đến đây. Khi được nhìn những giọt máu của mình có thể giúp đỡ, cứu sống những bệnh nhân đang cần máu, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, phấn khởi muôn lần”.

Cô Hoàng Thị Tính (áo vàng) mỗi lần đi hiến máu đều phải dặn các anh chị em làm ruộng cùng nhau dậy sớm 4h sáng để tranh thủ sắp xếp công việc tưới cây trồng, sau đó đến 7h30 cùng đi hiến máu.

Nhận định về công tác chuẩn bị ngày hội hiến máu “Giọt hồng vì cộng đồng” tại huyện Văn Giang, Hưng Yên, chị Nguyễn Thị Thúy Hà, cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Giang cho biết: “Hội đã tích cực phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện hàng năm, đây là lần thứ 2; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng các hình thức, như: thông tin kế hoạch hiến máu thông qua các cuộc họp, trực tiếp gặp gỡ, thông báo trên zalo nhóm, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Dự kiến ngày hôm nay sẽ có 700-800 người dân tham gia hiến máu”.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hà, cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Giang đang hướng dẫn người dân xếp hàng và đăng ký hiến máu.

Chị Lê Thị Lý, thành viên Hội phụ nữ thôn Như Phượng Thượng, xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên chia sẻ: “Tuy đây là lần thứ 12 hiến máu nhưng tôi vẫn cảm thấy hồi hộp như lần đầu. Ngoài ra tôi còn tham gia hiến mô tạng vì tôi nghĩ có thể giúp ích được cho mọi người. Để chuẩn bị sức khỏe thì ngay buổi tối hôm trước tôi tự nhắc bản thân đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, không uống các đồ uống có cồn và cũng không thức quá khuya. Đó cũng là lý do mà không một lần nào đăng ký hiến máu tình nguyện mà tôi lại không đủ điều kiện cả”. 

Chị Lê Thị Lan là Chi Hội trưởng Hội Nông dân của thôn Vĩnh Tuy bày tỏ cảm xúc về lần hiến máu thứ 6 của mình: “Việc hiến máu tình nguyện thậm chí khiến bản thân tôi cảm thấy mình khỏe hơn và lên cân hơn so với trước đây. Tôi luôn tâm niệm rằng: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” và hi vọng mình sẽ luôn có sức khỏe thật tốt để tham gia nhiều lần hiến máu tình nguyện hơn nữa”.

Anh Nguyễn Hữu Toản, bí thư đoàn xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên kể về lần hiến máu thứ 14 của mình: “Hạnh phúc vì được cứu người là động lực to lớn giúp tôi có thể duy trì được việc hiến máu cho đến tận bây giờ và trong tương lai chắc chắn sẽ cố gắng duy trì thường xuyên. Nhất định tôi sẽ rủ thêm bạn bè, người thân đến để tham gia hoạt động thiện nguyện ý nghĩa này trong thời gian tới.

Em Phan Thị Thắm (sinh viên Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh) là một trong 50 tình nguyện viên hỗ trợ buổi hiến máu hôm nay, em cho biết: “Nhiệm vụ của em là sắp xếp, hướng dẫn người dân vào vị trí hiến máu, bài trí suất ăn sau hiến máu. Nhờ tham gia những cuộc vận động hiến máu trong gần 3 năm qua nên em không cảm thấy bỡ ngỡ mỗi khi được phân công nhiệm vụ, ngoài ra em còn hướng dẫn các bạn sinh viên mới làm quen với công việc để ngày hội diễn ra nhanh chóng và thành công”.

Gia Thắng – Đức Thịnh

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan