Những người “xông đất” đầu năm tại các Điểm hiến máu cố định
Đúng 8 giờ 00 phút ngày mùng 8 Tết Nguyên đán (5/2 Dương lịch), các điểm hiến máu cố định đã mở cửa đón tiếp nhiều người dân đến tham gia hiến máu. Theo quan niệm của mọi người, hiến máu đầu năm vừa để giúp người bệnh, vừa mang lại may mắn cho mình.
Nhân viên y tế Điểm hiến máu cố định 122 Đường Láng chụp hình lưu niệm với đội tình nguyện viên.
Đón chào những người hiến máu đầu tiên tới “xông đất” là những bạn tình nguyện viên đầy năng nổ và nhiệt tình. Bạn Nguyễn Vinh Việt, sinh viên Trường Đại học KHXH&NV (bên trái) chia sẻ: “Em cảm thấy rất hào hứng khi chào mừng những người hiến máu đầu tiên tại Điểm hiến máu cố định 132 Quan Nhân, Thanh Xuân trong năm Ất Tỵ 2025. Em rất tự hào vì bản thân trở thành cầu nối để người hiến máu đến gần hơn với người bệnh”.
Dù đang trong kỳ nghỉ Tết và chưa phải đi học, nhưng bạn Võ Trần Hoàng Hà (Sinh viên trường Đại học Phenikaa) vẫn không quản ngại thời tiết giá rét để đến điểm đón tiếp người hiến máu.
Hoàng Hà chia sẻ: “Em nghĩ việc làm tình nguyện mang lại niềm hạnh phúc và nhiều lợi ích cho xã hội. Là sinh viên ngành điều dưỡng đồng thời cũng từng chứng kiến cảnh người thân được cứu sống nhờ máu hiến tặng, em hiểu sự cấp thiết của việc được tiếp máu kịp thời. Vậy nên em sẵn sàng dành thời gian nghỉ để tham gia hoạt động, chỉ mong người bệnh không phải chờ đợi máu dịp đầu năm”.
Nụ cười rạng rỡ của chị Nguyễn Thị Lan Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) khi may mắn đến đúng ngày đầu tiên Điểm hiến máu cố định 132 Quan Nhân. Chị quan niệm hiến máu đầu xuân để lấy may mắn, hơn nữa đơn vị máu nhóm O của chị cũng đang thiếu hụt nên chị đã quyết tâm giữ gìn sức khỏe để “xông đất” đầu năm.
Cũng mang trong mình nhóm máu O, Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh (Vĩnh Phúc) quan niệm “Tôi biết có rất nhiều người bệnh ngoài kia cần máu của mình để có thể sống khỏe mạnh. Sau hơn một năm gián đoạn vì sinh em bé tôi mới đi hiến máu trở lại. Tôi cảm thấy rất vui vì có thể góp một phần nhỏ giúp đỡ cộng đồng. Đây là một cách tôi lựa chọn để khởi đầu năm mới thật trọn vẹn và ý nghĩa”, chị Như Quỳnh nói.
Là người tới Điểm hiến máu cố định 122 đường Láng sớm nhất, chị Nguyễn Thị Hương Giang (TP. Bắc Giang) phấn khởi: “Tôi rất hạnh phúc vì mình đủ điều kiện để tham gia hiến máu. Năm nào tôi cũng hưởng ứng các chương trình hiến máu, nhưng rất tiếc những lần đó đều không đạt. Lần này tôi quyết tâm rèn luyện sức khỏe thật tốt. Trong nhiều tháng tôi chuẩn bị cho mình một chế độ sinh hoạt phù hợp, không thức khuya và chăm chỉ tập luyện, nhờ đó tôi đã có thể hiến máu. Được làm một việc tốt đầu năm là một điều may mắn và ý nghĩa với tôi”.
Đi cùng chị Hương Giang là anh Nguyễn Mạnh Linh đã có 8 lần hiến máu tình nguyện. “Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp! Bất cứ khi nào đủ điều kiện tôi cũng có thể tham gia hiến máu. Thậm chí nếu người bệnh cần gấp, ngay cả trong Tết mà được kêu gọi tôi cũng sẵn sàng tham gia hiến máu mà không ngại ngần bất cứ điều gì”, anh Linh bộc bạch.
Chị Hương Giang và anh Mạnh Linh mong rằng những đơn vị máu mà mình trao đi sẽ tiếp sức để người bệnh có thể đón một năm mới bình an.
Bạn P.T.T.T (giấu mặt) sinh sống tại Hà Nội vừa có chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài, khi bạn trở về việc đầu tiên chào đón năm mới đó là đi hiến máu. Bạn cho biết: “Trước đây do mẹ em bị bệnh cần truyền rất nhiều đơn vị máu, lúc đó cần phải huy động tất cả người nhà, bạn bè có nhóm máu giống nhau để truyền thực sự khó khăn. Hiểu được câu chuyện đó, từ 2 năm nay, em quyết tâm tham gia đều đặn từ 2-3 lần/năm để đề phòng bản thân có chuyện gì sẽ có lượng máu bồi hoàn”.
Chị Nguyễn Thị Mai Anh (Hà Nội) rất ấn tượng với đội ngũ chăm sóc người hiến máu, trong những ngày lễ lớn chị đều nhận được email chúc mừng như ngày sinh nhật, ngày 8/3… và truyền thông về hiến máu thực sự tốt. Điều này khiến chị càng muốn hiến máu đều đặn hơn nữa để lan tỏa hành động đẹp đến người xung quanh.
Trò chuyện với bác sĩ Dương Thị Trâm (Khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học – Truyền máu TW) về cảm xúc của mình khi chào đón người hiến máu đến “xông đất” đầu năm: “Tôi vui cho người bệnh vì trong những thời điểm khó khăn, có rất nhiều người hiến máu sẵn sàng đóng góp giọt hồng, sát cánh với họ trên con đường điều trị bệnh tật.
Nữ nhân viên y tế đang lấy máu xét nghiệm cho người hiến máu.
Thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị tăng cao do người bệnh đồng loạt quay trở lại các bệnh viện sau kỳ nghỉ kéo dài.
Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương rất mong người dân đủ điều kiện sức khỏe (đặc biệt là người hiến máu có nhóm máu O) thu xếp thời gian tham gia hiến máu. Quý vị vui lòng mang theo căn cước hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ hoặc xuất trình VNeID (định danh mức 2) khi tới tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu. 1. Quý vị có thể tới hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) từ 7h đến 18h tất cả các ngày. 2. Các điểm hiến máu cố định ở Hà Nội (26 Lương Ngọc Quyến – Hoàn Kiếm, 132 Quan Nhân – Thanh Xuân, 78 Nguyễn Trường Tộ – Ba Đình, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và số 10, ngõ 122 đường Láng – Đống Đa): mở cửa từ 8h – 11h30 và 13h30 – 16h30 từ thứ 3 đến Chủ nhật. 3. Việc tiếp nhận tiểu cầu ở Viện Huyết học – Truyền máu TW sẽ dựa theo nhu cầu và dự trù sử dụng theo từng ngày với từng nhóm máu của các bệnh viện. Người hiến tiểu cầu vui lòng đăng ký trước, chọn khung giờ còn trống theo hướng dẫn tại đây và mang theo giấy tờ tùy thân khi đi hiến. |
Gia Thắng – Hạnh Toàn
Bài viết liên quan
Hiến máu đầu xuân – Lan tỏa nét đẹp văn hóa
05 Tháng Hai, 2025Trong không khí hân hoan và tâm thế hứng khởi mừng xuân Ất Tỵ, ngoài sắc hồng của hoa đào, sắc vàng của hoa mai, với rất nhiều người, nếu…
Kiên cường vượt qua bệnh ung thư máu để đón mùa xuân hạnh phúc
03 Tháng Hai, 2025Một năm mới đến không chỉ là dấu hiệu rõ nét nhất về sự luân chuyển của thời gian mà còn báo hiệu cho sự khởi đầu và hy vọng…
Viện đón tiếp hơn 2.000 người hiến máu trong kỳ nghỉ Tết
03 Tháng Hai, 2025Mặc dù là kỳ nghỉ Tết nhưng điểm hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu vẫn mở cửa đón tiếp người dân đến hiến máu, hiến tiểu cầu…