Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những “nữ anh hùng” trong trái tim người bệnh

Trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh năm 2024 có 22 đại biểu là nữ. Dù nhịp sống bận rộn với công việc, với thiên chức làm vợ, làm mẹ và sức khoẻ đôi khi không bằng nam giới nhưng các chị vẫn dành thời gian, tâm huyết cho hoạt động hiến máu. Các chị chính là những bông hoa tươi thắm của lòng nhân ái, là những “nữ anh hùng” trong trái tim người bệnh.

“Trốn” gia đình đi 90 km để hiến tiểu cầu trong dịp Tết

Đến từ Hà Nội, chị Lục Thị Thu Hà công tác tại Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Thăng Long là một trong những “nữ anh hùng” ấy.

Khi còn là sinh viên, chị đã muốn hiến máu nhưng chưa thể thực hiện được ước muốn do thiếu cân và huyết áp thấp. Đến năm 2018, khi đã 40 tuổi, chị mới hiến máu lần đầu tiên nhưng chỉ sau 6 năm, chị đã “cán mốc” 75 lần hiến máu và tiểu cầu.

Từ một người không đủ điều kiện hiến máu, chị Hà chưa từng nghĩ đến một ngày mình có thể hiến máu được nhiều lần như vậy và đến giờ, chị đã trở nên “nghiện hiến máu”. “Tôi chỉ mong đến ngày, đến tháng để đi hiến thôi!” – Chị Hà hạnh phúc chia sẻ.

Vào dịp Tết Nguyên đán, gia đình chị thường về quê đón Tết ở Ninh Bình. Nhưng đây cũng là thời gian thường xảy ra tình trạng thiếu máu, đặc biệt là thiếu tiểu cầu do hạn sử dụng của tiểu cầu rất ngắn (chỉ từ 3-5 ngày). Thương những người bệnh phải ăn Tết xa nhà mà còn thấp thỏm, lo âu chờ đợi từng đơn vị tiểu cầu, chị sẵn sàng đi 90 km từ Ninh Bình về Hà Nội, đến Viện Huyết học – Truyền máu TW hiến tiểu cầu và sau đó lại quay trở về quê. Ban đầu gia đình chị khá lo lắng nên có đôi lần, chị phải “trốn” người thân đi hiến tiểu cầu.

Chị Lục Thị Thu Hà đã hiến máu và tiểu cầu 75 lần. Các em của chị ở Quảng Ninh cũng về Viện Huyết học – Truyền máu TW hiến máu vì “rất thích App Hiến máu của Viện”.

Hiện tại, cả gia đình chị đều ủng hộ và rất tự hào về người con có tấm lòng nhân ái. Trong những năm gần đây, cứ 3 tuần một lần chị lại đi hiến tiểu cầu. Còn em gái, em trai, em dâu và cả các em họ của chị ở Quảng Ninh đều đặn 3 tháng sẽ về Viện Huyết học – Truyền máu TW hiến máu vì “rất thích App Hiến máu của Viện”. Thông qua ứng dụng Hiến máu, các anh chị có thể dõi theo hành trình của từng đơn vị máu, cảm nhận được niềm hạnh phúc khi biết rằng máu của mình đã được truyền cho người bệnh tại một bệnh viện nào đó. Đến nay, các em của chị mỗi người cũng đã có gần 10 lần hiến máu.  

30 năm chỉ tạm dừng hiến máu khi sinh con

Trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn toàn quốc năm 2024 có một người phụ nữ sở hữu số lần hiến máu toàn phần đáng kinh ngạc, đó là chị Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (TP. Hồ Chí Minh).

Chị Nguyễn Thị Nguyệt Ánh bền bỉ hiến máu 83 lần trong 30 năm qua

Từ khi 20 tuổi chị đã bén duyên với hiến máu và 30 năm qua, chị chỉ tạm dừng hiến máu trong thời gian mang thai và nuôi con nhỏ.

Chị luôn nghĩ mình trao đi một chút máu nhưng sẽ cứu được người bệnh đang gặp khó khăn, sẽ mang lại niềm hy vọng cho một gia đình có người thân bị bệnh.

Năm 2004, mẹ một người bạn của chị phải mổ tim và cần rất nhiều máu. Chị không ngần ngại hiến máu và sau đó, ca mổ tim đã thành công. Chị rất vui khi giúp được bạn mình và càng vui hơn khi thấy mẹ của bạn khỏe mạnh ra viện, trở về nhà trong vòng tay của người thân.

Chị hiến máu lần thứ 83 tại Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW vào ngày 14/6

Hiện tại, chị sống ở TP. Hồ Chí Minh nhưng đang làm việc tại Khu công nghiệp Biên Hoà, Đồng Nai.

Cuộc sống bận rộn, phải di chuyển nhiều và it có thời gian rảnh rỗi nhưng chỉ cần nghĩ đến việc một ai đó có thể mất đi cơ hội sống vì thiếu máu, chị lại thu xếp mọi công việc cá nhân, tranh thủ ngày cuối tuần đi hiến máu.

Chị tâm niệm: “Tôi vẫn sẽ hiến máu đến khi nào hết tuổi và mong sẽ có thật nhiều người chia sẻ giọt máu hồng để mang lại hy vọng cho người bệnh”.

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều bông hoa nhân ái luôn vì cộng đồng:

  Chị Nguyễn Thị Tuyết Dung (TP. Hồ Chí Minh) đã hiến máu toàn phần 75 lần với mong muốn được chia sẻ, giúp đỡ nhiều bệnh nhân cần truyền máu, đem đến niềm vui cho nhiều gia đình. Chị cho biết: “Lần nào tham gia hiến máu tôi cũng phấn khởi vì đã làm được một điều nhỏ bé giúp ích cho cộng đồng và giúp tâm mình hướng thiện”.

Chị Nguyễn Thị Sen (Bình Phước) đã hiến máu toàn phần 56 lần vì luôn muốn có thể làm được điều ý nghĩa cho cộng đồng. Ở tuổi 59, chị rất vui khi biết mình còn đủ sức khỏe để tham gia hiến máu, góp phần nhỏ bé cứu được người bệnh đang cần những đơn vị máu của mình.

Một bông hoa của núi rừng Tây Bắc là chị Hoàng Hoài Ân đã có 20 lần hiến máu. Từ khi biết đến phong trào hiến máu vào năm 2011, chị không chỉ luôn nhiệt tình hiến máu mà còn tích cực vận động gia đình, bạn bè, cộng đồng tham gia hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn này.
Năm 2014, cháu họ của chị phát hiện bị tan máu bẩm sinh và tháng nào cháu cũng cần truyền máu. Từ đó, trong gia đình không chỉ có chị mà còn có thêm nhiều thành viên nhiệt tình hiến máu. Chị chia sẻ: “Với tâm niệm: “Cho đi là còn mãi”, tôi ý thức cần rèn luyện sức khỏe tốt để tham gia phong trào lâu dài và chia sẻ, lan toả nhiều hơn nữa đến cộng đồng”.

Trương Hằng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan