Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những sứ giả nhân ái của Lễ hội Xuân hồng 2023

Lễ hội Xuân hồng 2023 – sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu năm mới đã được chính thức khai mạc vào ngày 06/02/2023 và kéo dài đến hết ngày 12/02/2023. Trải qua 15 kỳ được tổ chức, chương trình vẫn luôn là điểm đến của hàng ngàn tấm lòng thiện nguyện mỗi dịp đầu xuân và đặc biệt, là ngôi nhà chung của rất nhiều tình nguyện viên (TNV). Các bạn TNV mang trong mình sứ mệnh của những “sứ giả nhân ái”, góp phần quan trọng đem lại những đơn vị máu quý giá đến cho người bệnh.

Các bạn tình nguyện viên là một trong những mảnh ghép không thể thiếu của Lễ hội Xuân hồng 2023.

“Xuân hồng – Ngôi nhà chung giúp cho chúng em ngày một trưởng thành hơn”.

Có mặt tại Lễ hội Xuân hồng 2023, bạn Nguyễn Hoài Nam, TNV của Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 5/12 bày tỏ sự hồi hộp, háo hức khi tham dự chương trình: “Đối với bản thân em, Lễ hội Xuân hồng luôn là điều đặc biệt nhất trong năm bởi vì tính quy mô và không khí sôi động của chương trình mang lại.”

Nguyễn Hoài Nam, tình nguyện viên của Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 5/12 tại Lễ hội Xuân hồng 2023.

“Chương trình đã mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho những bạn TNV như em, từ những công việc như tuyên truyền, vận động hiến máu đến các công việc khác như hỗ trợ việc đón tiếp, đăng ký hiến máu, hướng dẫn và chăm sóc cho người hiến máu. Những công việc đó đã giúp em ngày càng trưởng thành hơn, có thêm những người bạn mới, những người anh chị mới và từ đó ngày càng mở rộng hơn các mối quan hệ xã hội khác của bản thân.”

Các bạn tình nguyện viên hỗ trợ người đến tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2023.

Cùng chung cảm xúc, bạn Nguyễn Trường Giang, TNV của Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 8/3 chia sẻ cảm nhận khi lần thứ 2 tham dự Lễ hội Xuân hồng: “Đối với em, Lễ hội Xuân hồng năm nay là Lễ hội với nhiều cái “nhất” như là được tổ chức dài ngày nhất và ở nhiều địa điểm nhất nên là đối với em thì đây là kỳ Xuân hồng thực sự rất đặc biệt.”

Nguyễn Trường Giang, tình nguyện viên của Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 8/3.

“Xuân hồng là một chương trình mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với sứ mệnh góp phần đảm bảo đủ lượng  máu sau Tết. Đồng thời tạo ra một môi trường hoạt động tình nguyện gắn kết, sôi nổi cho các bạn tình nguyện viên. Lần thứ 2 tham dự sự kiện, em đã có thêm được nhiều kinh nghiệm mới, ngày càng trưởng thành hơn, tự tin hơn không chỉ là ở trong môi trường hoạt động tình nguyện mà còn trong cuộc sống.”

Là một trong những thành viên lâu năm của ngôi nhà chung Xuân hồng, Trần Gia Pháp, Chi hội phó của Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 5/12 thể hiện cảm xúc khi lần thứ 3 có cơ hội được tham dự Lễ hội Xuân hồng: “Qua từng năm tham gia vào mái nhà chung Xuân hồng, em đã có cơ hội được gặp gỡ nhiều hơn với người hiến máu và được nghe rất nhiều những câu chuyện của họ. Mỗi một câu chuyện như vậy lại giúp cho bản thân em học hỏi thêm những điều mới và góp phần làm giàu thêm vốn sống của bản thân.”

Trần Gia Pháp, Chi hội phó của Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 05/12 thể hiện sự háo hức khi lần thứ ba có cơ hội được tham dự Lễ hội Xuân hồng.

“Niềm vui khi được giúp đỡ người khác chính là động lực giúp chúng em tham gia hoạt động tình nguyện”.

“Đối với bản thân em, động lực lớn nhất giúp cho em có thể tham gia hoạt động tình nguyện là niềm vui khi được giúp đỡ người khác, niềm hạnh phúc khi biết rằng mỗi đơn vị máu của bản thân mình và những người hiến máu sẽ giúp ích được cho nhiều cuộc đời ở lại”, Phạm Hải Đăng, TNV của Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 7/4 tâm sự.

Phạm Hải Đăng, tình nguyện viên của Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 07/04 tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2023.  

Bạn Tú Anh, Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện Vận động hiến máu Trường Đại học Mở Hà Nội là một trong những nhân tố đặc biệt của Lễ hội Xuân hồng năm nay. Tú Anh chia sẻ: “Đôi lúc em cảm thấy có một chút áp lực khi phải cân đối và sắp xếp giữa thời gian học tập và thời gian dành cho các hoạt động tình nguyện. Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, em lại nhớ đến mục đích thực sự thôi thúc em quyết định tham gia vào công tác vận động hiến máu tình nguyện. Đó chính là vì người bệnh, vì những con người đang dũng cảm ngày đêm chiến đấu với bệnh tật và nhiệm vụ của bản thân em cũng như các bạn TNV khác đó chính là góp phần tiếp thêm dũng khí và niềm hy vọng sống cho họ.”

Tú Anh, Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện Vận động hiến máu Trường Đại học Mở Hà Nội.

Đôi bạn thân cùng chung đam mê hoạt động tình nguyện.

Là những “tân binh” của Lễ hội Xuân hồng năm nay, Ngô Kiến Đạt, sinh viên năm nhất khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Thương mại và Nguyễn Hà Vy, sinh viên năm nhất Khoa Quản lý Kinh tế, Trường Đại học Thương mại không giấu được cảm xúc hồi hộp và háo hức khi lần đầu tiên trở thành TNV của Lễ hội Xuân hồng.

“Lễ hội Xuân hồng đối với bản thân chúng em được coi là một trong những điểm sáng của tuổi trẻ, là những ngày hoạt động tình nguyện sôi nổi cùng với những người bạn, những người anh chị mà chúng em vô cùng yêu quý và kính trọng.”

Những thành viên mới của “ngôi nhà chung” Xuân hồng năm nay.

“Thông qua các hoạt động tình nguyện như vậy, bản thân chúng em có thể mở mang rất nhiều kiến thức cũng như có thêm cho mình nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống để có thêm được những hành trang quý báu trong tương lai.”

Mỗi chúng ta, ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình. Trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức thật đẹp của những trải nghiệm, kỷ niệm mà mỗi chúng ta đã trải qua.

Đối với những TNV, họ đã viết lên những câu chuyện tuổi trẻ của chính mình bằng những ngày tháng hoạt động tình nguyện sôi nổi, bằng tinh thần sẻ chia, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và trên hết đó chính là tinh thần sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng, vì người bệnh.

Đức Thịnh

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan