Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những “trái tim người lính” Sư đoàn 371 gửi đến người bệnh

“Người lính thời bình hay thời chiến thì cũng đều quyết tâm bảo vệ nhân dân. Hiến máu tình nguyện cho nhân dân là trách nhiệm cũng là phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ.” – Thượng tá Vũ Văn Mừng, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 371 đã chia sẻ trong chương trình Hiến máu tình nguyện tại Tiểu đoàn huấn luyện, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không – không quân vào sáng ngày 7/6.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang gây nguy hiểm cho cộng đồng, những người chiến sĩ chính là lực lượng xung kích đi đầu trong việc đảm bảo an toàn cho người dân. Không chỉ miệt mài ngày đêm trên thao trường, xung phong trên tuyến đầu chặn dịch, các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 371 còn sẵn sàng sẻ chia giọt máu để chung sức giúp người bệnh cần máu vượt qua đại dịch.

Tại chương trình, BSCKII. Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã động viên và trực tiếp trao giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện cho các cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn huấn luyện, Sư đoàn 371.

BSCKII. Phạm Tuấn Dương và Thượng tá Vũ Văn Mừng (thứ 3 từ trái sang) – Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 371 trao quà và giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện cho các cán bộ chiến sĩ.

Có những tân binh vừa tròn 18 tuổi, mới nhập ngũ chưa lâu nhưng đã hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của một người lính. Dù nhiệm vụ còn nhiều vất vả nhưng các chiến sĩ vẫn tạm gác lại để thực hiện nghĩa cử hiến máu cứu người cao đẹp.

Kết thúc 3 tháng huấn luyện đầu tiên, chiến sĩ Nguyễn Nhật Tân đã có những sự trưởng thành trong tư tưởng và luôn ý thức được vai trò của bản thân đối với nhân dân. Hăng hái tham gia hiến máu lần đầu ở tuổi 18, Tân cho biết: “Tôi luôn sẵn sàng bất cứ khi nào Tổ quốc và nhân dân cần. Hiến máu cứu người là một trong những nhiệm vụ của người lính và tôi chắc chắn hoàn thành thật tốt nhiệm vụ này.”

Với các cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, ý thức trách nhiệm với nhân dân lại càng được thấm nhuần sâu sắc hơn. Thiếu úy Ngô Nguyên Ngọc trong khi hiến máu đã gửi lời chia sẻ tới cộng đồng: “Người dân hãy yên tâm, chúng tôi sẽ luôn đi đầu bảo vệ các bạn dù là dịch bệnh hay là khan hiếm máu vì dân tộc Việt Nam luôn là một dân tộc đoàn kết.”

Thiếu úy Ngô Nguyên Ngọc khẳng định sẽ tiếp tục hiến máu thêm nhiều lần nữa.

Trong buổi hiến máu sáng ngày 7/6, đã có rất nhiều trái tim mà những người chiến sĩ tạo hình để gửi đến người bệnh cần máu. Đối với trung úy Lê Đình Linh (Trung đội trưởng, Tiểu đoàn huấn luyện, Sư đoàn 371), trách nhiệm của người quân nhân là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ người dân trên mọi mặt trận: “Tôi đã tham gia hiến máu nhiều lần, và luôn sẵn sàng hiến máu. Hiến máu thường xuyên không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là cách để chúng tôi gửi gắm tình yêu thương tới người dân. Mỗi giọt máu cho đi để một cuộc đời ở lại, tôi hạnh phúc và tự hào vì điều đó.”

Trung úy Lê Đình Linh (bên phải) cho rằng hiến máu không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tình nguyện từ trái tim của mỗi người quân nhân.

Hưởng ứng thông điệp “Giữ nhịp đập trái tim”, các cán bộ chiến sỹ tại tiểu đoàn đã gửi tới người bệnh những đơn vị máu quý giá, và quý hơn cả là những trái tim người lính, là tình quân dân gắn bó, thân thiết.

 

 

Với những người lính, được tham gia hiến máu giúp nối dài sự sống cho người bệnh là 1 niềm tự hào.

Thùy Trang

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan