Những “trái tim vàng” đồng điệu
Trong tiếng Việt có một chữ rất đặc biệt – chữ thương.
Thương không rực rỡ như yêu nhưng âm thầm, bền bỉ. Một câu hỏi thăm khi ai đó gặp khó, một nụ cười chan chứa niềm lạc quan hay một sự sẻ chia nhỏ bé mang lại sự sống cho người khác, chỉ giản dị vậy thôi nhưng ấy chính là thương.
Câu chuyện đẹp đẽ về bác sĩ Đoàn Hải Bằng và chàng kỹ sư trẻ Nguyễn Thanh Quang, hai nhân vật tham dự Chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2025 cũng chính từ chữ thương ấy mà trở nên sâu sắc và thêm phần ý nghĩa.
Với những đóng góp tích cực của bản thân trong nhiều năm qua trên hành trình “Vì sức khỏe dòng máu Việt”, họ vẫn luôn khát khao được cống hiến với một tâm niệm thuần thành – sống để thương và lan tỏa yêu thương.
Ngay từ khi còn là sinh viên theo học tại Trường Đại học Y dược Thái Nguyên, bác sĩ Đoàn Hải Bằng đã bắt đầu tham gia hiến máu.
Ngày ấy, với anh Bằng, hiến máu là một việc làm hết sức bình thường mà hầu như sinh viên ngành y nào đủ điều kiện cũng mong muốn được thực hiện.
Sau này, khi về Hà Nội làm việc, anh bắt đầu tìm hiểu và bén duyên với hiến tiểu cầu.

Anh Đoàn Hải Bằng (áo có hình ngôi sao) lưu giữ lại kỷ niệm đi hiến tiểu cầu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Cứ như thế, từ năm 2020 tới nay, anh đều đặn gửi đi những “giọt vàng” của mình tới biết bao người bệnh.
Trong suốt hành trình 5 năm bền bỉ ấy, anh Bằng nhớ nhất là quãng thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát. Giữa những khó khăn, nguy hiểm, tình yêu của anh với nghĩa cử cao đẹp dường như mãnh liệt hơn.
Luôn đau đáu trong lòng về việc nếu ai cũng sợ ra đường, ai cũng sợ nhiễm bệnh thì nguồn tiểu cầu dự trữ sẽ sụt giảm rất nhiều, anh Bằng quyết tâm bằng mọi cách tới Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương gửi trao món quà sự sống.

“Thời điểm ấy chính tôi cũng được phân công nhiệm vụ chăm sóc và điều trị cho những người bệnh mắc COVID-19, lúc đó cũng thấy sợ. Không phải tôi sợ nhiễm bệnh mà sợ nhiễm bệnh rồi tôi sẽ không đủ điều kiện để đi hiến tiểu cầu”, anh Bằng kể lại.
Với những thành tích đáng tự hào đã đạt được, anh Bằng chỉ cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi vẫn có đủ sức khỏe để giúp đỡ cho người khác.

Anh Bằng tổng cộng đã hiến máu và tiểu cầu 66 lần, trong đó, tính riêng năm 2025, anh đã 16 lần gửi đi những “giọt vàng” nhân ái tới người bệnh. Anh coi đó là những kỷ niệm, những lần trái tim được rung động, được cảm nhận rõ hơn tình yêu thương giữa con người với con người.
Khác với bác sĩ Bằng, chàng kỹ sư trẻ Nguyễn Thanh Quang bắt đầu hành trình sẻ chia sự sống của mình bằng một động lực tương đối hài hước – quyết đi hiến máu để bản thân vượt qua nỗi sợ kim tiêm.
Khi đã vượt qua giới hạn của bản thân, Quang tìm thấy cho mình những nguồn cảm hứng mới, tâm hồn cũng bắt đầu có những nét đồng điệu giống như bác sĩ Đoàn Hải Bằng, hành trình hiến tiểu cầu của Quang cũng bắt đầu từ đó.
Quang bảo: “Bây giờ tới ngày mà em không được đi hiến tiểu cầu là cảm thấy khó chịu, bứt dứt trong người lắm, có lẽ hiến tiểu cầu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em rồi”.

Tuy còn ít tuổi nhưng thành tích về số lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp của Quang rất đáng tự hào. Qua các năm, số lần hiến máu và tiểu cầu của bạn trẻ đã chạm tới dấu mốc lần thứ 78. Riêng năm 2025, Quang đã có 17 lần hiến tiểu cầu.
Đặc biệt, chính từ nhiệt huyết và sự năng nổ với hành động đẹp, Quang đã làm thay đổi cái nhìn của nhiều người về việc trao đi dòng máu ấm, trao đi những đơn vị tiểu cầu là việc làm không hề có hại cho sức khỏe.
Có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội, Quang vẫn luôn tỏ ra rất khiêm tốn.
Với Quang, đây là một dấu mốc để nhìn lại bản thân, để thêm cố gắng và trưởng thành hơn nữa.
Giữa cuộc sống hối hả, chữ “thương” vẫn hiện hữu trong những điều giản dị nhưng đầy ấm áp.
“Thương” không chỉ là cảm xúc, mà đã trở thành một cách sống – sống để cho đi, sống để trở thành những “bông hoa đẹp” tỏa ngát hương thơm cho đời, như cách mà bác sĩ Đoàn Hải Bằng, chàng kỹ sư trẻ Nguyễn Thanh Quang và rất nhiều người khác vẫn đang bền bỉ cống hiến mỗi ngày…
Quang Hải, ảnh: NVCC
 
                 
                 
                 
                 
                                    
 
            



