Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Niềm vui của chị em phụ nữ đi hiến máu trong ngày 20/10

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã dành tặng cho mỗi chị em phụ nữ đến hiến máu trong ngày 20/10 một món quà đặc biệt bên cạnh phần quà hiến máu thường ngày, đó là một chiếc khăn lụa xinh xắn.

Chị em phụ nữ hào hứng chọn cho mình 1 chiếc khăn lụa ưng ý

Dù buổi sáng 20/10 thời tiết có mưa nhưng vẫn có rất nhiều chị em đến tham gia hiến máu và đều rất bất ngờ khi được tặng thêm phần quà ý nghĩa. Đây là sự quan tâm tinh tế mà Viện dành cho phái đẹp – những người đã miệt mài đóng góp biết bao đơn vị máu suốt thời gian qua.

Đưa con gái 18 tuổi cùng đi hiến máu, chị Phương Hạnh mong muốn con mình được tiếp xúc nhiều với các hoạt động thiện nguyện, dạy cho con những bài học về lòng nhân ái.

Chị Phương Hạnh và con gái cùng tham gia hiến máu trong ngày Phụ nữ Việt Nam.

Chị Hạnh chia sẻ: “Tôi đã đi hiến máu nhiều lần và cũng là ban tổ chức của nhiều chương trình hiến máu. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi có cùng một số người bạn đi hiến máu với nhau, nhân tiện dịp này con gái cũng vừa đủ tuổi hiến máu nên tôi đưa cháu cùng đi, để con làm quen với việc hiến máu tình nguyện, tôi hy vọng sau này con sẽ trở thành người hiến máu thường xuyên và là bạn đồng hành cùng mẹ trên chặng đường hiến máu và làm việc thiện nguyện.”

Chị Phương Hạnh đeo cho con gái chiếc khăn vừa được tặng.

Cùng trong nhóm bạn của chị Hạnh, chị Trương Thị Ngọc Liên rất xúc động khi tham gia hiến máu trong một ngày mang ý nghĩa khá đặc biệt như thế này: “Cũng ngày này năm ngoái tôi đã đi hiến máu và trở về để chúc mừng mẹ tôi, nhưng năm nay tôi đã không còn mẹ nữa. Dù vậy, tôi vẫn sẽ đi hiến máu vì tôi biết khi tôi góp phần cứu sống một cuộc đời khác, mẹ tôi nhất định sẽ rất vui.”

Quàng trên cổ chiếc khăn lụa do Viện tặng trong ngày Phụ nữ Việt Nam, chị Ngọc Liên tâm sự thêm: “Tôi rất hạnh phúc và bất ngờ về món quà ý nghĩa này của Viện, tôi cảm thấy những việc làm của mình dù nhỏ bé nhưng lại rất được quan tâm và trân quý.”

Chị Ngọc Liên đã có những cảm xúc nghẹn ngào trong buổi hiến máu ngày 20/10.

Chị Ngọc Liên và chị Phương Hạnh là những người bạn thường xuyên đi hiến máu cùng nhau.

Chủ động đi hiến máu cùng bạn thân trong ngày Phụ nữ Việt Nam, bạn Hồng Thắm (Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội) cảm thấy vui và tự hào khi nhận được sự chúc mừng và quan tâm từ Viện, Hồng Thắm cho biết: “Hôm nay là ngày của mình nên em muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa. Em chỉ nghĩ hôm nay mình sẽ đi hiến máu như mọi lần thôi nhưng không ngờ là lại nhận được nhiều lời chúc và còn được tặng thêm quà nữa.”

Hồng Thắm cùng bạn đi hiến máu.

Cùng chung cảm xúc với Hồng Thắm, bạn Hoàng Minh Trang (Đại học Lao động Xã hội) cũng đi hiến máu để tự chúc mừng bản thân trong ngày 20/10. Minh Trang là cựu đội phó Đội sinh viên Vận động hiến máu Đại học Lao động Xã hội, cô bạn đi hiến máu trong ngày này vừa là để kỷ niệm, cũng là để nhớ lại những ngày tháng làm tình nguyện viên miệt mài.

Hoàng Minh Trang là cựu đội phó Đội Sinh viên Vận động hiến máu tình nguyện trường Đại học Lao động Xã hội.

Minh Trang tâm sự: “Em là sinh viên năm cuối khá bận rộn với việc đi học và đi làm nên không thể dành nhiều thời gian cho việc vận động hiến máu như trước đây được, tuy vậy em vẫn dành thời gian để đi hiến máu, ủng hộ các hoạt động tình nguyện.”

Những niềm vui nho nhỏ gom góp lại đã giúp không khí của buổi hiến máu ngày Phụ nữ Việt Nam thêm đầm ấm và tràn đầy ý nghĩa, đằng sau những món quà chính là những tấm lòng được trao đi, người hiến máu trao tặng người bệnh hy vọng sống và chính họ cũng đã nhận về những món quà tinh thần vô giá.

Bài: Thùy Trang, Ảnh: Gia Thắng, Đức Thịnh

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan