Niềm vui của người bệnh nữ tại Viện trước thềm 20/10
Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp cùng các tổ chức, cá nhân thiện nguyện tổ chức chương trình “Ngày an vui”, gửi tặng những người phụ nữ đang điều trị tại Viện món quà tinh thần ý nghĩa cùng những lời chúc yêu thương, tiếp thêm niềm tin và nghị lực trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Không khí ấm áp tại chương trình.
Mở đầu chương trình, ThS. Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các cô, các bác và chị em người bệnh nhân dịp đặc biệt này.

ThS. Hảo bày tỏ mong muốn những phút giây hòa mình vào âm nhạc sẽ giúp người bệnh tạm gác lại những nhọc nhằn trong quá trình điều trị, tìm thấy niềm vui và có thêm sức mạnh để vững vàng vượt qua thử thách.
Nhân dịp này, ThS. Lý Thị Hảo cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các tổ chức, cá nhân thiện nguyện đã luôn đồng hành cùng Viện, góp phần mang đến những chương trình thiết thực, giàu ý nghĩa cho người bệnh.
![]() |
![]() |
ThS. Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã trao thư tri ân đến các ca sĩ, nghệ sĩ và các nhà hảo tâm.
Xuyên suốt buổi giao lưu là những ca khúc về mẹ, về quê hương được thể hiện bằng tình cảm chân thành của các nghệ sĩ và chính những người bệnh đang điều trị tại Viện.



Mỗi lời ca, tiếng hát không chỉ mang đến không khí vui tươi mà còn gửi gắm nỗi nhớ, tình yêu thương và niềm hy vọng, giúp những người có mặt thêm gần gũi, sẻ chia.
Đặc biệt, chị Nguyễn Thị Hằng, người bệnh đang điều trị tại Khoa Điều trị hóa chất, đã tự tin thể hiện ca khúc “Quê hương là chùm khế ngọt” trong niềm xúc động, bồi hồi.
Với chị, được cất tiếng hát giữa những người đồng bệnh không chỉ là một niềm vui mà còn là dịp để giãi bày những tâm tư, tình cảm của mình.

Chị Hằng chia sẻ: “Mình điều trị tại Viện đến nay đã 16 tháng. Nhớ lại những ngày 20/10 của nhiều năm trước, khi chưa phát bệnh, mình cũng có đôi chút tủi thân. Nhưng bây giờ, mình luôn cố gắng sống lạc quan, bởi mỗi ngày trôi qua đều đáng để mình trân trọng và sống trọn vẹn từng giây, từng phút. Cảm ơn Viện đã tổ chức những chương trình ý nghĩa như thế này, giúp mình và những người đồng bệnh vơi bớt tâm tư”.
Cùng chung niềm yêu thích với những hoạt động giao lưu văn nghệ, cô Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, người bệnh tại Khoa Bệnh máu tổng hợp hào hứng kể: “Ở nhà, cô rất hay tham gia công tác quần chúng. Mỗi dịp 20/10, cô thường ra phường cùng hội hưu trí giao lưu văn nghệ. Cô rất yêu những chương trình như thế này tại Viện, vì tham gia là cô cảm thấy mình trẻ trung, khỏe khoắn hơn”.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Tuyền đầy lạc quan, tích cực, vui vẻ lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa trước giờ chương trình được bắt đầu.
Không chỉ có âm nhạc và những câu chuyện sẻ chia, chương trình còn dành tặng một niềm vui đặc biệt cho những người bệnh có ngày sinh trong tháng 10 bằng một buổi tiệc sinh nhật ấm áp.

Khi giai điệu “Chúc mừng sinh nhật” vang lên, mọi người cùng hòa giọng, gửi đến các nhân vật chính những lời chúc tốt đẹp nhất. Tiếng hát, nụ cười và những ánh mắt rạng rỡ đã làm nên khoảnh khắc giản dị mà đầy yêu thương giữa những ngày điều trị.
Chương trình thêm phần trọn vẹn nhờ sự đồng hành của các nhà hảo tâm với những món quà thiết thực được trao tận tay người bệnh.

Mỗi món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia, tiếp thêm động lực để người bệnh vững tin trên hành trình vượt qua bệnh tật.
Với những người phụ nữ đang ngày ngày kiên cường điều trị, niềm vui đôi khi bắt đầu từ những điều bình dị như được ca hát, được lắng nghe, được sẻ chia và cảm nhận rằng mình luôn có người đồng hành bên cạnh.
Đó cũng chính là món quà ý nghĩa nhất mà chương trình gửi trao nhân dịp 20/10: sự yêu thương, niềm hy vọng và lời chúc mỗi người bệnh luôn giữ vững tinh thần lạc quan để đón chờ những ngày bình an phía trước.
Quang Hải
Bài viết liên quan
Gần 1.200 bộ tóc gửi trao yêu thương, tiếp thêm tự tin cho người bệnh ung thư
18 Tháng Mười, 2026Tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ” diễn ra vào sáng nay 18/10/2026, 1.176 bộ tóc đã được tiếp nhận, mang theo tình yêu thương và sự sẻ chia của…
Tiếp nối mạch sống từ những giọt tiểu cầu
17 Tháng Mười, 2026Cùng chung một tấm lòng tri ân cuộc sống, ba người con ưu tú với hàng chục, hàng trăm lần hiến máu, hiến tiểu cầu bền bỉ đều mong muốn…






