Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Niềm vui của người bệnh trong những ngày giáp Tết

Những “chuyến xe yêu thương” đưa người bệnh về quê ăn Tết, những bữa cơm Tết đầm ấm tại Viện chính là sự động viên tinh thần để người bệnh dù có được về nhà hay ở lại cũng có được một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc.

Được ra viện vào ngày 25 Tết nhưng chị Vũ Bích Thủy (điều trị tại Trung tâm Hemophillia) lại gặp khó khăn vì không biết làm cách nào để về quê nhà Hải Phòng. Chị Thủy bị đau lưng, đau chân nên không thể ngồi xe máy, xe khách thì đã quá tải. Biết được hoàn cảnh khó khăn của chị Thủy, Viện đã hỗ trợ chị và gia đình kết nối với nhóm tình nguyện “PUN – Hành trình kết nối yêu thương” để có một chuyến xe đưa chị Thủy về tận nhà.

Chân và lưng đau nên chị Thủy gặp khó khăn trong việc tìm phương tiện về quê.

Hân hoan ra viện ngày cuối năm, anh Thịnh, chồng chị Thủy chia sẻ: “Vợ chồng tôi vô cùng bất ngờ trước sự quan tâm của Viện, có lẽ không ở đâu mà bệnh nhân ra Viện lại được xe đưa về tận nơi như thế này, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc, kính chúc các y bác sĩ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và các anh chị ở đội tình nguyện có một năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc.

Trò chuyện với anh Huy (đội tình nguyện PUN – Hành trình kết nối yêu thương) – người đã đưa chị Thủy trở về nhà, anh Huy chia sẻ trong 3 tuần giáp Tết, nhóm của anh đã thực hiện hơn 50 chuyến xe giúp người bệnh khó khăn được về nhà ăn Tết.

Anh Huy (thành viên nhóm tình nguyện PUN – Hành trình kết nối yêu thương) là người trực tiếp lái xe đưa chị Thủy và nhiều người bệnh khác về quê ăn Tết

“Nhóm chúng tôi gồm nhiều thành viên ở các ngành nghề khác nhau, nhưng đều có chung 1 tấm lòng thiện, muốn giúp đỡ cộng đồng. Mỗi khi đưa người bệnh về nhà, chứng kiến niềm vui của họ là tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.” – Anh Huy cho biết.

Với những người bệnh phải ở lại điều trị, Viện cũng có chương trình tặng cơm Tết bắt đầu từ ngày 29/1 (ngày 27 Tết), giúp những người ở lại cũng có được niềm vui như đang được quây quần bên bữa cơm gia đình.

Những phần cơm Tết phần nào giúp người bệnh vơi bớt nỗi nhớ nhà. (Ảnh tư liệu)

Những chuyến xe liên tiếp nối nhau, đưa bao người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được trở về ăn Tết. Điều ý nghĩa nhất của Tết, có lẽ không chỉ là niềm vui khi ta được sum vầy cùng gia đình, mà là khi ta có thể đem lại hạnh phúc cho nhiều gia đình khác.

Thùy Trang – Ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan