Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nỗ lực đạt học sinh giỏi trong những ngày điều trị ung thư máu

“Mỗi bạn đều là một chiến binh nhỏ, các bạn hãy cố gắng để chiến đấu với căn bệnh của mình”, Lê Hà Minh Anh nhắn nhủ đến những bạn nhỏ đang phải đối diện với ung thư. Minh Anh là một trong những bệnh nhi ung thư máu có nghị lực sống và khát khao học tập mạnh mẽ.

Một buổi tối tháng 01/2024, sau khi biểu diễn văn nghệ trong một chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, Lê Hà Minh Anh (Phú Diễn, Hà Nội) về đến nhà thì ngất lịm. Bố mẹ Minh Anh tức tốc đưa con đi cấp cứu. Qua hàng loạt xét nghiệm, thăm khám, họ sững sờ trước kết quả con gái bị bệnh ung thư máu.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như có điều gì đó bóp nghẹt trái tim của người làm cha mẹ. Con gái hàng ngày năng nổ hoạt bát với các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ giờ đây nằm trên giường bệnh. Cô bé vốn ham học, là một học sinh giỏi, đã giành hàng chục giải thưởng cấp thành phố, quốc gia nay sẽ ra sao nếu phải nằm viện dài ngày. Sợ con không chịu được cú sốc, họ nén nước mắt vào trong để trấn an con rằng cô bé chỉ bị thiếu máu. Nhưng dường như em luôn cảm nhận được điều gì đó khi xung quanh mình là những bạn nhỏ với mái tóc đã cạo trọc.

Minh Anh bắt đầu điều trị hoá chất tại Viện Huyết học – Truyền máu TW. Chỉ ngay sau đợt hoá chất đầu tiên, tóc Minh Anh đã rụng. Khi ấy, bố mẹ phải cho em biết sự thật.

Minh Anh đã từng hiến tóc để dành tặng cho người bệnh ung thư. Thế nhưng, khi chính bản thân phải cắt đi mái tóc dài óng ả vì bị bệnh, cô bé không khỏi hoang mang với biết bao suy nghĩ. Được mẹ động viên, em đã dần chấp nhận. Minh Anh nói đĩnh đạc: “Sau khi được mẹ giải thích, con đã đồng ý với mẹ là con sẽ đi cắt tóc để đỡ bị rụng trong đợt điều trị hoá chất để con có thể điều trị tốt hơn và không bị nhiễm khuẩn”.

Minh Anh vẫn không ngừng học tập dù đang trên giường bệnh. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Vậy là, ở tuổi lên 9, Minh Anh đã trải qua bao lần chọc tuỷ đau đớn, những đợt điều trị hoá chất đầy mệt mỏi. Nơi buồng bệnh của khoa Bệnh máu trẻ em, hàng trăm bệnh nhi ngày ngày phải trải qua những nỗi đau thể chất như vậy. Nhưng các em nhỏ luôn có sức chiến đấu mãnh liệt mà người lớn cũng phải nể phục. Đôi bàn tay nhỏ bé đang cắm kim truyền nhưng vẫn nắn nót những dòng chữ trên trang vở. Minh Anh tranh thủ mọi lúc để học bài. Em thậm chí mang theo bài tập lên viện để làm bài khi đỡ mệt. Tâm trí em vẫn say mê sáng tạo với cây bút sáp màu để vẽ lên ước mơ, vẽ tiếng cười. Nhiều bức tranh được Minh Anh sáng tạo ngay trên chiếc giường bệnh. Em vẫn tham gia các cuộc thi trực tuyến và tiếp tục đến trường trong những ngày không phải điều trị, một nghị lực phi thường của cô học trò khi ấy mới học lớp 3.

Minh Anh biểu diễn văn nghệ tại trường. Lúc này, tóc em đã rụng nhưng em vẫn tự tin đứng trước đông đảo thầy cô, bạn bè và học sinh toàn trường. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Minh Anh (hàng đầu tiên, thứ 2 từ phải qua) là 1 trong 500 Đại biểu thiếu nhi được tham dự Đại hội Đại biểu cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X năm 2025. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Hai năm học vừa qua là quãng thời gian khó quên với Minh Anh. Đi viện, sức khoẻ, điều kiện sinh hoạt và học tập… mọi thứ có nhiều thay đổi nhưng em vẫn phấn đấu đạt nhiều giải thưởng ấn tượng như giải Vàng cấp Quận cuộc thi Đấu trường Vioedu; giải Nhất cấp thành phố cuộc thi Trạng nguyên tiếng Việt trên Internet…

ThS.BS. Trần Quỳnh Mai, Phó trưởng khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học – Truyền máu TW, người trực tiếp điều trị cho Minh Anh dành lời khen đối với nghị lực phi thường của cô bé: “Hiếm thấy có bệnh nhi nào chăm chỉ như Minh Anh”.

ThS.BS. Trần Quỳnh Mai cho biết bệnh nhi Lê Hà Minh Anh mắc lơ xê mi cấp dòng lympho tế bào B. Bệnh nhi được xếp vào nhóm nguy cơ thường. Minh Anh đã điều trị 5 đợt hoá chất và đạt lui bệnh hoàn toàn. Hiện tại, Minh Anh đến Viện 1 – 2 ngày mỗi tháng để điều trị duy trì. Theo bác sĩ Mai, thành công trong điều trị cho bệnh nhân là sự kết hợp từ gia đình và bệnh viện. Bên cạnh việc sử dụng phác đồ hiệu quả, gia đình góp phần lớn vào quá trình điều trị như chế độ ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc, động viên tinh thần cho con. Sự tuân thủ nghiêm ngặt đã góp phần mang lại kết quả điều trị tốt đẹp cho Minh Anh.

ThS.BS. Trần Quỳnh Mai thăm khám cho Minh Anh. Hàng tháng, Minh Anh vẫn đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để điều trị duy trì. (Ảnh: Quang Hải)

Ý chí không khuất phục và đã giúp cô bạn nhỏ vững vàng trước bệnh tật. Cũng với tinh thần ấy, Minh Anh không ngừng học tập, rèn luyện bản thân ngay cả khi cô bé nằm trên giường bệnh. Câu chuyện của Minh Anh hy vọng sẽ truyền cảm hứng đến những ai đang đối diện với khó khăn. Hãy tiến lên phía trước rực rỡ như ánh mặt trời!

Hải Yến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan