Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nữ giáo viên truyền động lực hiến máu cho gia đình và học sinh

Giữa không khí sôi nổi hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thay vì chờ đợi những đóa hoa hay món quà dành riêng cho mình, cô giáo Phạm Thị Thuỳ Trang (Trường THCS Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại chọn một cách đặc biệt để gửi gắm yêu thương: tặng những giọt máu hồng trao sự sống cho những bệnh nhân cần máu.

Với thông điệp “20/10 – Phụ nữ trao yêu thương, cộng đồng sẻ chia sự sống”, chương trình ngày hội hiến máu tình nguyện “Sắc hồng yêu thương” diễn ra ngày 18/10 do Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp cùng các đơn vị, nhà tài trợ tổ chức. Ngày hội là dịp tôn vinh, tri ân những đóng góp bền bỉ của người phụ nữ trong các hoạt động xã hội vì cộng đồng, đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyện.

Chị Phạm Thị Thuỳ Trang đánh dấu lần hiến máu, hiến tiểu cầu thứ 125 tại chương trình “Sắc hồng yêu thương”.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Trong phong trào hiến máu tình nguyện, hình ảnh những người phụ nữ luôn để lại trong chúng tôi nhiều tình cảm và sự trân trọng. Dù bận rộn với công việc, gia đình và bao lo toan thường ngày, các chị, các em vẫn dành thời gian hiến máu, vận động người thân, bạn bè cùng tham gia, âm thầm góp sức cho sự sống của người bệnh.

Để trở lại lần thứ 10, lần thứ 50 hay hơn 100 lần, đó không chỉ là sự nhiệt tình nhất thời, mà còn là cả một hành trình bền bỉ của lòng nhân ái. Mỗi lần hiến máu là một lần chúng ta thêm tin rằng, những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống, bắt đầu từ những việc làm giản dị và chân thành nhất”.

Và cô giáo Phạm Thị Thuỳ Trang cũng là một trong những người phụ nữ hiến máu bền bỉ như vậy khi chạm mốc 125 lần với 15 lần hiến máu toàn phần và 110 lần hiến tiểu cầu.

Nhớ lại cơ duyên đến với hành trình này, chị Trang chia sẻ, lần đầu tiên chị hiến máu tình nguyện là năm 2014, khi Hội Chữ thập đỏ quận Hoàn Kiếm kết hợp với Phòng Giáo dục, Đoàn Thanh niên phát động. Lúc đó chị Trang chưa ý thức được ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện nên đi với tâm thế hưởng ứng theo phong trào.

Nhưng sau lần đầu tiên ấy, chị đã tìm hiểu và nhận ra giá trị vô giá của giọt máu – thứ duy nhất chưa có bất kỳ chất nhân tạo nào thay thế được, chỉ có thể sẻ chia từ người sang người. Trong khi đó, người bệnh – đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh lý về máu như bệnh tan máu bẩm sinh – lại luôn cần máu từng ngày để duy trì sự sống.

Từ đó, chị duy trì thói quen hiến máu đều đặn. Những năm đầu, khi hiến máu tình nguyện còn là khái niệm xa lạ, chị từng phải vượt qua những định kiến cho rằng đó là hành động “bán máu”. Thời điểm ấy, các điểm hiến máu cố định chưa nhiều, cứ đủ thời gian hiến nhắc lại, chị lại tự tìm kiếm thông tin về các điểm hiến máu, xe hiến máu lưu động trên địa bàn thành phố để đăng ký tham gia.

Chị Trang (ngoài cùng bên trái) cùng những người hiến máu nữ được tặng quà tri ân tại chương trình.

Để đạt con số ấn tượng 125 lần hiến máu, chị Trang đã phải nỗ lực thu xếp thời gian trong suốt nhiều năm. Nhà ở huyện Chương Mỹ (trước đây), cách Trường THCS Hoàn Kiếm hơn 20km, nhưng suốt hơn 20 năm qua, chị vẫn gắn bó với công việc giảng dạy và duy trì việc hiến máu đều đặn.

Chị thường tranh thủ những buổi nghỉ dạy hoặc ngày nghỉ cuối tuần để đi hiến tiểu cầu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Trung bình mỗi năm, chị hiến tiểu cầu từ 12 – 14 lần.

Khi được hỏi động lực nào giúp cô kiên trì suốt 12 năm qua, chị Phạm Thị Thuỳ Trang cười: “Đã hiến máu rồi thì người ta hay bảo là “nghiện” đấy! Trừ khi sức khỏe không đảm bảo hay công việc quá bận không sắp xếp được, chứ đủ điều kiện thì mọi người vẫn sẽ tiếp tục hiến máu”.

Không chỉ âm thầm hiến máu, chị còn lan toả hành động ý nghĩa của mình tới gia đình và các thế hệ học sinh. Sau mỗi lần hiến máu, chị thường chia những món quà được nhận tại Viện cho các em học sinh. Chị thường hỏi học sinh: “Khi đủ 18 tuổi, các em sẽ làm những gì”, các em học sinh trả lời: được kết hôn, được làm việc…, còn chị Trang gợi ý thêm: được hiến máu tình nguyện.

Vừa qua, ngày 17/10/2026, chị Trang tham dự chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu năm 2026 do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức.

Đến khi các em trưởng thành, bước sang tuổi 18, nhiều học trò cũ đã chủ động nhắn tin khoe với cô giáo về lần hiến máu đầu tiên, thậm chí có học sinh lần đầu tiên hiến máu nhờ chị Trang đi cùng cho bớt sợ.

Trong gia đình chị, anh trai và con trai lớn của chị đều “nối gót” tham gia hiến máu. Đúng dịp 11/10 vừa qua, ngay khi tròn 18 tuổi, con trai chị đã được mẹ đồng hành trong lần hiến máu đầu tiên của đời mình. Cô con gái nhỏ dù chưa đủ tuổi nhưng cũng luôn háo hức mong chờ đến ngày đủ điều kiện để theo chân mẹ hiến máu.

Nói về quyết định đi hiến máu ngay trước thềm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chị Phạm Thị Thuỳ Trang xúc động bày tỏ: “Thay vì nhận quà cho bản thân, mình cảm thấy trao đi món quà sự sống cho những bệnh nhân đang cần máu – nhất là những người phụ nữ, người mẹ, trẻ em đang nằm viện – lại mang đến niềm vui lớn hơn rất nhiều. Sự sẻ chia ấy làm cho ngày 20/10 trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn bao giờ hết”.

Theo Báo Văn hoá

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan