Nữ quân nhân bền bỉ hiến máu, hiến tiểu cầu gần 20 năm
Quân đội nhân dân Việt Nam “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, nhân viên y tế là những người mang sứ mệnh bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Có một người phụ nữ nhỏ bé nhưng lại có thể vừa khoác trên mình cả hai màu áo thiêng liêng ấy, vừa bền bỉ thường xuyên tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu đều đặn. Đó là Trung tá QNCN Lê Thị Huế, đang công tác tại khoa Dược, Bệnh viện Quân y 354.

Chị Lê Thị Huế tham gia hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Quân y 354.
Năm 2007, lần đầu tiên chị Huế tham gia hiến máu tình nguyện trong chương trình do đơn vị tổ chức. Sự xúc động và tự hào khi hiến tặng những giọt máu của mình cho người bệnh đã thôi thúc chị phải duy trì hoạt động này nhiều hơn.
Từ đó, chị Lê Thị Huế tích cực tham gia các chương trình hiến máu do Bệnh viện Quân y 354 tổ chức mỗi năm. Tuy rất muốn hiến tiểu cầu nhưng thời điểm đó chị chưa đủ cần nặng để được hiến. Chị quyết tâm thay đổi chế độ ăn uống, luyện tập để đạt được mục tiêu.
“Có lần vào ca trực đêm của tôi, có một trường hợp cấp cứu phải truyền tiểu cầu gấp. Bệnh viện đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên trong ca, những người có cùng nhóm máu với người bệnh hiến tiểu cầu, tôi cũng là một trong số những người đã tham gia và may mắn đủ điều kiện. Người bệnh hôm đó đã được cấp cứu qua cơn nguy kịch, và chúng tôi – những người nhân viên y tế cũng có một kỷ niệm đẹp trong quãng đời công tác” – chị Huế tâm sự.

Những tấm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, kỷ vật sau mỗi lần hiến máu, hiến tiểu cầu được chị Huế xếp thành hình lá cờ Tổ quốc.
Sau ca trực đáng nhớ ấy, chị Lê Thị Huế bắt đầu hành trình hiến tiểu cầu định kỳ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Dù công việc bận rộn, nhưng cứ hễ đủ ngày là chị sẽ sắp xếp một ngày gần nhất để đi hiến. Đều đặn gần 20 năm nay, chị đã có 98 lần hiến máu, hiến tiểu cầu, bảo vệ sinh mạng cho biết bao người bệnh cần máu.
Chị Huế cho biết: “Mỗi lần hiến, mình luôn nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng thêm một chút thì có thể giúp ai đó có thêm cơ hội điều trị và kéo dài sự sống. Bên cạnh đó, là người làm trong ngành y, mình cảm thấy đây vừa là trách nhiệm nghề nghiệp, vừa là niềm hạnh phúc khi được trực tiếp góp phần cứu người, nên dù bận rộn mình vẫn cố gắng sắp xếp để đi hiến đều đặn”.
Hành trình hiến máu, hiến tiểu cầu của người phụ nữ kiên cường đã được Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ghi nhận. Chị đã có 5 năm liền tham gia chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu từ năm 2021 đến nay và là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2024.

Chị Huế tham gia chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2025…

…và được Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm trong chương trình Gặp mặt người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024.
Bên cạnh đó, năm 2025, Trung tá QNCN Lê Thị Huế vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhờ thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 39/CT – BQP về tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trong Quân đội.

Người chiến sĩ quân đội vừa nhân hậu vừa kiên cường.
Tại đơn vị công tác, bạn bè, đồng nghiệp đã quen với những tấm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của chị, nhiều người đã noi gương chị và tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu thường xuyên.

Ở đơn vị, chị Huế là tấm gương về tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Chị Huế chia sẻ: “Khi việc hiến máu và hiến tiểu cầu của tôi được Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ghi nhận và tôn vinh, tôi thực sự rất xúc động và biết ơn. Với tôi, đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là sự ghi nhận cho một hành trình mình đã lựa chọn bằng cả sự tự nguyện và trách nhiệm.
Những người lính như chúng tôi không bao giờ quên khẩu hiệu: “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”, cũng có những thời điểm công việc rất bận rộn, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc những giọt máu, những đơn vị tiểu cầu ấy có thể giúp người bệnh vượt qua giai đoạn khó khăn, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục.
Chặng đường hiến máu cứu người không mệt mỏi của chị Lê Thị Huế đã truyền cảm hứng cho nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp về tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cao cả của người quân nhân. Nghĩa cử cao đẹp ấy sẽ ngày càng được nhân rộng và phát triển để người bệnh cần máu có thêm động lực và hy vọng trong quá trình điều trị.
Thuỳ Trang, Ảnh: Trần Chiến, NVCC




