Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nữ thủ lĩnh “Hội Máu” với khát khao mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng

Với niềm đam mê đặc biệt với hoạt động tình nguyện và khát khao được cống hiến cho xã hội, cô bạn Nguyễn Mai Anh đã gắn bó gần 5 năm với hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu. Từ một cô sinh viên mới chập chững tham gia làm tình nguyện viên, hiện nay Mai Anh đã trở thành Chánh Văn phòng Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội, đồng thời vẫn duy trì rất tốt kết quả học tập và công việc cá nhân.

Cô nàng Nguyễn Mai Anh với đam mê hoạt động tình nguyện.

Từ khi mới bước chân vào trường Đại học, Mai Anh đã xác định được đam mê của mình là hoạt động tình nguyện. Trở thành một tình nguyện viên của “Hội Máu”, cô bạn vẫn luôn cố gắng để có thể làm tốt cả nhiệm vụ học tập và công việc của Hội.

Mai Anh tự nhận xét mình ban đầu là một cô gái có tính cách rụt rẻ, không dám đứng trước đám đông. Tuy nhiên sau thời gian gắn bó với Hội Máu, em đã được rèn luyện bản lĩnh và sự tự tin để thể hiện bản thân.

Từ một cô sinh viên rụt rè, nhút nhát, Mai Anh đã trở thành người thủ lĩnh Hội Máu đầy bản lĩnh.

Mai Anh cho biết: “Bản lĩnh, trưởng thành và trách nhiệm là 3 cụm từ nói về những điều em đã học được khi trở thành một phần của Hội Máu Hà Nội. Tại đây, em đã tự tin hơn vào bản thân, được học hỏi những kinh nghiệm quý báu, học tập nhiều kiến thức mới và quan trọng nhất là tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.”

Nhiệt huyết và năng lượng tích cực là những điểm đặc biệt mà người xung quanh ấn tượng với Mai Anh. Khi mới tham gia vận động hiến máu, cô bạn cũng gặp phải sự phản đối của bố mẹ.

“Em sinh ra và lớn lên tại Yên Bái – Một tỉnh miền núi phía Bắc, ở đó thì việc hiểu biết về hiến máu tình nguyện còn khá ít và bố mẹ em cũng vậy. Đó là trở ngại mà bố mẹ em đã từng không muốn em hoạt động tình nguyện về vận động hiến máu nhiều.” – Cô nàng Chánh Văn phòng Hội trẻ tuổi tâm sự.

Vào năm 2021, khi ấy dịch Covid 19 đang bùng nổ nhất cũng là lúc hoạt động hiến máu gặp khó khăn. Lúc đó, anh Trịnh Xuân Thủy – Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã động viên từng anh em thủ lĩnh Hội Máu có mặt tại Hà Nội để tổ chức các chương trình hiến máu. Khi đó, Mai Anh đang học Online tại nhà theo chỉ thị giãn cách xã hội, tinh thần trách nhiệm đã thôi thúc cô bạn phải hoàn thành nhiệm vụ này. Mặc dù biết trở lại Hà Nội vào thời điểm ấy rất khó khăn và có thể sẽ gặp nguy hiểm, Mai Anh vẫn quyết tâm xin bố mẹ về Hà Nội, cùng các anh chị em Hội Máu cống hiến sức mình, san sẻ nỗi lo thiếu máu.

Việc thuyết phục phụ huynh để con gái một mình quay lại Hà Nội trong hoàn cảnh “nước sôi lửa bỏng” là rất khó khăn. Mai Anh đã phải viết một bức tâm thư dài gửi mẹ, khẳng định sự trưởng thành của bản thân và trách nhiệm của một người cán bộ Hội Máu. Rất may, sự chân thành và trái tim tình nguyện nóng bỏng của Mai Anh đã lay động được bố mẹ. Cô tình nguyện viên nhiệt tình đã nhanh chóng thu xếp và trở lại Hà Nội ngay trong tâm dịch.

Cô sinh viên nhỏ bé với hơn 4 năm miệt mài vừa vận động hiến máu, vừa tham gia hiến máu tình nguyện.

“Em rất tâm đắc câu nói: “Ở đâu khó có thanh niên”, em cùng toàn thể Cán bộ Hội viên và Tình nguyện viên Hội Máu Hà Nội đã đoàn kết cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn đó. Hiện tại, mẹ em vẫn giữ dòng tâm thư đó của em và một câu mẹ chia sẻ trong chương trình tổng kết năm 2023 của Hội Máu Hà Nội, mẹ em đã nói rằng “Bố mẹ chưa bao giờ hối hận khi thời điểm đó cho con xuống Hà Nội và con đã thực hiện được đúng lời hứa với bố mẹ: Đi để trưởng thành”

Có thể nói hoạt động tình nguyện vận động hiến máu giúp em thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Ở đó em cảm nhận được lòng nhân ái, lòng bao dung và đặc biệt ở đó em được học tập và trưởng thành.”

Vừa đi học, đi làm, vừa hoạt động tình nguyện, nhưng Mai Anh vẫn luôn sắp xếp lịch trình công việc một cách khoa học, hợp lý để vẫn có thể đi chơi với bạn bè, tận hưởng những ngày tháng tuyệt vời của tuổi thanh xuân. Đối với cô bạn, Viện như ngôi nhà thứ hai, nơi đã chứng kiến từng bước trưởng thành từ một cô sinh viên nhút nhát cho đến người cán bộ Hội tài ba, bản lĩnh.

Không chỉ là một thủ lĩnh Hội Máu tài năng, Mai Anh cũng có kết quả học tập xuất sắc và đươc kết nạp Đảng ở tuổi 22 tại trường Đại học Phenika.

Từ hoạt động tình nguyện, cô bạn Nguyễn Mai Anh đã dũng cảm vượt qua vùng an toàn của bản thân, có một thanh xuân rực rỡ và quan trọng nhất là học hỏi, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu để làm hành trang cho một tương lai rộng lớn.

Một người đồng đội đã gắn bó với Mai Anh tại Hội Máu, bạn Nguyễn Anh Quân (Phó Chủ tịch thường trực Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Tình nguyện) đã nhân xét: “Thông minh – Ân cần – Xinh đẹp là những tính từ để có thể miêu tả Chánh Văn phòng Hội máu Hà Nội. Có thể mọi người chưa biết, Mai Anh bước vào đội ngũ Cán bộ Chủ chốt hội khá sớm, so với bạn bè đồng trang lứa, ngay từ khi là sinh viên năm nhất cô ấy đã trở thành Hướng dẫn viên của Khóa Cán bộ Tăng Cường, sau đó trở thành Chỉ huy trưởng, Chi hội trưởng và Chánh văn phòng Hội. Xuất phát điểm từ Chi hội không có nhiều thuật lợi nhưng bằng sự cố gắng và nỗ lực cùng với tư chất thông minh, sáng dạ, Mai Anh đã trở thành một tấm gương sáng trong dàn Cán bộ Chủ chốt hiện tại.”

Tâm sự về những giá trị tốt đẹp mà nữ giới đã tạo nên, Mai Anh cho biết: “Giá trị của một người phụ nữ không được đo bằng quần áo, túi xách, giày dép mà họ đang mang; lại càng không phải nằm ở số người đàn ông theo đuổi mà giá trị của một người phụ nữ nằm ở những điều tích cực mà cô ấy đem lại cho cộng đồng và xã hội. Vì vậy các bạn nữ trong thời đại mới hãy là những bông hoa vừa có hương và vừa có sắc nhé!”

Thùy Trang – Ảnh: NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan