Nữ trình dược viên với khát khao cống hiến cho cộng đồng
Chị Từ Thị Tuyên là một tấm gương sáng về lòng nhân ái và sự cống hiến thầm lặng cho cộng đồng. Với 30 lần hiến máu tình nguyện và đăng ký hiến tạng sau khi qua đời, chị Tuyên là đại biểu duy nhất của Hà Tĩnh được đề xuất vinh danh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
Hành trình thiện nguyện bắt đầu từ trái tim
Tốt nghiệp ngành dược tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, chị Tuyên từng công tác tại Trạm Y tế xã Thạch Thắng từ năm 2014 đến 2016.
Bằng trái tim ấm áp và trách nhiệm với cộng đồng xã hội, chị đã gắn bó với các hoạt động thiện nguyện, tham gia hiến máu trong suốt 14 năm từ 2011-2025.
Chị Tuyên chia sẻ: “Khi còn là sinh viên, tôi thường xuyên hiến máu tại các chương trình do đoàn trường, đoàn cấp trên tổ chức. Khi trải qua biến cố người thân phải cấp cứu và được tiếp nhận nguồn máu tình nguyện mới qua cơn nguy kịch, tôi càng thêm trân quý và quyết định sẽ hiến máu thường xuyên để giúp đời, giúp người”.
Với tâm nguyện đó, chị Tuyên đã trở thành cái tên quen thuộc trong cộng đồng người hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An.
Là một trình dược viên, công việc phải di chuyển thường xuyên nhưng khi có thông tin về chương trình hiến máu tình nguyện là chị đăng ký tham gia. Chị còn là “địa chỉ tin cậy” của các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn huyện Thạch Hà, TP Hà Tĩnh mỗi khi cần hiến máu trực tiếp cấp cứu bệnh nhân nguy kịch.
Kỷ niệm hiến máu khó quên
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của chị Tuyên khi thực hiện nghĩa cử cao đẹp được chị bồi hồi nhớ lại đó là vào một ngày cuối năm 2016.
Chị bất ngờ nhận được cuộc gọi báo tin tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có một bệnh nhân đang cần máu gấp để cấp cứu, khi đó chị Tuyên đang đi làm ở cách xa bệnh viện hơn 50km.
Trong phút giây cấp bách khi lằn ranh sinh tử của một người đang rất mong manh, chị ngay lập tức dừng mọi công việc để quay về hiến máu cứu người.
Nhờ sự quyết đoán và khẩn trương của chị Tuyên, một cháu nhỏ khoảng 8 tuổi đã qua cơn nguy kịch.
Tuy nhiên, điều làm chị xúc động và khó quên nhất lại là tình cảm của cha cháu bé. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng khi chị chuẩn bị ra về, ông chuẩn bị một bịch sữa nhỏ và 200 ngàn như ngỏ ý muốn cảm ơn chị đã cứu sống con mình.
“Hoàn cảnh của hai cha con họ khó khăn nhưng người cha có hành động như vậy khiến tôi rưng rưng nước mắt. Tôi từ chối nhận và nói bác hãy giữ lại chăm lo cho cháu. Một chút máu từ tôi góp phần giúp cháu vượt qua cơn hoạn nạn là tôi vui rồi” – chị Tuyên tâm sự.
Tâm nguyện “cho đi là còn mãi”
Chị Tuyên chia sẻ rằng, sau khi chứng kiến người thân cần máu để cấp cứu, chị càng hiểu rõ giá trị của việc hiến máu. Với tâm niệm “cho đi là còn mãi”, chị đã đăng ký hiến tạng sau khi qua đời tại Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia. Chị mong muốn, dù khi không còn sống, cơ thể mình vẫn có thể giúp đỡ những người cần đến.
Chị cũng bày tỏ niềm hạnh phúc và bất ngờ khi được chọn là 1 trong 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
“Đối với tôi, hiến máu đơn giản chỉ là cách để sẻ chia và giúp đỡ những người cần, chứ chưa bao giờ nghĩ đến ngày được vinh danh. Nhìn vào danh sách những người đã hiến máu nhiều lần hơn mình, tôi càng cảm thấy may mắn và biết ơn. Tôi luôn tự nhủ bản thân cố gắng giữ gìn sức khoẻ thật tốt để có thể tiếp tục góp phần cứu giúp những người đang cần máu”, chị Tuyên nói.
Chị Tuyên (người thứ 2 hàng dưới từ phải sang) là một trong những cá nhân điển hình của phong trào hiến máu huyện Thạch Hà giai đoạn 2015 – 2020.
Trong 14 năm liền, chị Tuyên đã có 30 lần hiến máu và đăng ký hiến tạng sau khi qua đời.
Hành động của chị Tuyên không chỉ cứu sống nhiều người mà còn lan tỏa tinh thần thiện nguyện trong cộng đồng. Chị là minh chứng sống cho câu nói: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Sự cống hiến thầm lặng của chị đã truyền cảm hứng cho nhiều người khác tham gia hiến máu và đăng ký hiến tạng, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái và sẻ chia.
Theo báo Hà Tĩnh, báo Tuổi trẻ
Bài viết liên quan
Người phụ nữ Hải Phòng đi hiến máu vì lòng biết ơn
22 Tháng Năm, 2025Theo lẽ tự nhiên, người ta thường không muốn quay lại những nơi chứa kỷ niệm buồn. Còn với chị Phạm Thị Vân Anh (Hải Phòng) thì ngược lại, sau…