Phòng khám Family Medical Practice lan tỏa yêu thương qua chương trình hiến máu
Ngày 01/8/2025, không khí tại Phòng khám Family Medical Practice Hanoi (FMP) trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi chương trình hiến máu tình nguyện do phòng khám tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các nhân viên trong nội bộ phòng khám cùng nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
Ông Ram Shahar, Giám đốc điều hành FMP Hà Nội cho biết: “Chương trình hiến máu tình nguyện đã được duy trì suốt hơn một thập kỷ và trở thành một hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn đặc biệt tại FMP.
Chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe không chỉ nằm trong phòng khám mà còn nằm ở việc kết nối, hỗ trợ, sẻ chia với cộng đồng. FMP luôn đồng lòng ủng hộ và tích cực tham gia, duy trì chương trình hiến máu như một phần quan trọng trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe toàn diện cho xã hội”.
Ông Ram Shahar, Giám đốc điều hành FMP Hà Nội (cầm hashtag) chụp ảnh lưu niệm cùng người tham gia hiến máu.
Gắn bó nhiều năm với FMP, anh Phùng Lê Hùng, tài xế của phòng khám đã chọn cách ủng hộ chương trình theo cách giản dị nhưng đầy ý nghĩa: “Tôi hiến máu để ủng hộ hoạt động của đơn vị, cũng như góp một phần nhỏ bé giúp đỡ những người đang cần. Làm việc ở đây mỗi ngày, tôi thấy được giá trị của sức khỏe và càng hiểu máu quý giá thế nào”.
Anh Phùng Lê Hùng trong khoảnh khắc sẻ chia giọt máu hồng.
Không chỉ giới hạn trong nội bộ FMP, chương trình còn ghi nhận sự hưởng ứng của bạn bè quốc tế đến từ Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, Hội người Hàn Quốc tại Hà Nội… cùng đông đảo cư dân sinh sống và làm việc trong khu vực. Tất cả đều đến với tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái, cùng nhau hiến máu cứu người.
![]() |
![]() |
Bạn bè quốc tế tham gia hiến máu.
Nhiều thành viên thuộc Công ty chuyển phát nhanh New Post cùng nhau đăng kí hiến máu để gửi trao những giọt hồng cho người bệnh.
Là một người thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện, anh Nguyễn Văn Tươm, nhân viên Công ty chuyển phát nhanh New Post không ngần ngại khi được đồng nghiệp rủ đi hiến máu: “Tôi đã hiến máu 6 lần rồi. Lần nào cũng hồi hộp một chút, nhưng sau đó là cảm giác rất vui vì mình đã làm được điều gì đó có ích”.
“Tôi làm nghề chuyển phát nhanh, mỗi ngày đều thấy sự vội vã và cấp thiết – giống như việc cấp cứu, đâu ai biết trước được khi nào cần máu. Nên nếu mình có sức khỏe, tôi nghĩ không có lý do gì để không đi hiến”, anh Tươm bày tỏ.
Bà Heather Maree Gavbraith, đến từ New Zealand đã có trải nghiệm lần đầu hiến máu tại chương trình. “Tôi đến hiến máu lần đầu tiên vì một người bạn làm ở Đại sứ quán đã giới thiệu và khích lệ. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình đang làm điều đúng đắn, dù trước đây tôi từng e ngại”, bà Maree hào hứng chia sẻ.
Còn với bạn Nguyễn Thị Nhung, người đã từng hai lần tham gia hiến máu, cảm xúc lần này vẫn nguyên vẹn như lần đầu: “Mình rất sợ đau, sợ bị ngất khi hiến máu, nhưng chỉ cần nghĩ rằng ở đâu đó, máu mình trao đi có thể cứu sống ai đó thì mọi lo lắng đều tan biến”.
Bạn Nguyễn Thị Nhung (ngồi bên phải) cùng bạn thân tham gia hiến máu.
Với thành công của chương trình, FMP đã trở thành cầu nối giữa cộng đồng quốc tế và người dân thủ đô, tạo nên một không gian nơi sự sẻ chia và lòng nhân ái lan tỏa mạnh mẽ.
Mỗi đơn vị máu được hiến tặng là một nhịp đập yêu thương, nối dài hy vọng cho người bệnh đang cần được tiếp thêm sự sống.
Hạnh Toàn
Bài viết liên quan
Tập đoàn Nhà Phố lan tỏa yêu thương qua hành động hiến máu
01 Tháng Tám, 2025Sáng 31/7, Tập đoàn Nhà Phố Việt Nam đã tổ chức ngày hội hiến máu thường niên, đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình vì cộng đồng của…
Cán bộ, nhân viên Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cùng tham gia hiến máu
31 Tháng Bảy, 2025“Hiến máu là hoạt động rất nhân văn và cần thiết, tôi cũng như các đồng nghiệp của mình luôn sẵn sàng để chia sẻ những đơn vị máu cho…
Hiến máu cứu người là truyền thống tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
31 Tháng Bảy, 2025Với mục đích tạo điều kiện cho các y, bác sĩ, cán bộ nhân viên tham gia hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng, ngày 29, 30/7, Tập…