Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Phường Cửa Nam: Những bước chân rời chăn ấm, trao giọt hồng yêu thương

Sáng 27/12, UBND phường Cửa Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình.

Chương trình được tổ chức trong những ngày cuối năm, khi thời tiết Hà Nội trở gió. Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân phường Cửa Nam đã rời khỏi chăn đệm, khoác thêm áo ấm để có mặt tại điểm hiến máu. Mỗi người một hoàn cảnh, một độ tuổi, một công việc khác nhau, nhưng đều chung một mong muốn: được sẻ chia, được góp phần cứu giúp người bệnh.

Đông đảo người dân phường Cửa Nam xếp hàng đăng ký hiến máu từ sáng sớm.

Tham dự sự kiện có Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam; đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam; TS.BS Nguyễn Bá Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Các đại biểu tham dự mít tinh.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam – Ngài Rogelio Polanco Fuentes đề cao mối quan hệ anh em, đoàn kết đặc biệt, “tình hữu nghị hiếm có” giữa hai nước, thể hiện qua sự hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, và tinh thần ủng hộ lẫn nhau theo tinh thần “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” như câu nói bất hủ của vị lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Ngài Đại sứ cũng thông tin thêm, có nhiều cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán, cũng như sinh viên và đại diện các doanh nghiệp Cuba đang học tập, làm việc tại Hà Nội đã đăng ký hiến máu với tinh thần nhiệt huyết nhất.

Bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam (áo hồng); TS.BS Nguyễn Bá Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia cảm ơn và chụp ảnh lưu niệm với Ngài Rogelio Polanco Fuentes.

Bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho biết, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sâu sắc truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc; đồng thời là hành động cụ thể, trực tiếp góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Ngọc Trâm nhấn mạnh: “Mỗi đơn vị máu được tiếp nhận kịp thời là thêm một cơ hội được cứu sống, thêm một niềm tin được nối dài; qua đó lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần trách nhiệm công dân và sự gắn kết trong cộng đồng”.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam (ngồi bên trái) và đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam (ngồi bên phải) tham gia hiến máu.

Bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cùng các giáo viên trường Mầm non Sao Sáng tham gia hiến máu.

Trong số những người tham gia hiến máu sáng nay, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu) là một trong những gương mặt có mặt rất sớm.

Khi điểm hiến máu còn chưa chính thức mở cửa, chị đã đến để chờ làm thủ tục. Chia sẻ tại chương trình, chị Nhung cho biết: “Vì hào hứng nên tôi tranh thủ đi thật sớm để không phải chờ đợi. Đây là lần hiến máu thứ 12 của tôi. Mỗi lần hiến máu, tôi đều cảm thấy vui vì biết rằng mình có thể góp phần giúp đỡ những người đang cần máu điều trị”.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung lưu lại kỷ niệm khi tham gia hiến máu.

Cũng có mặt từ rất sớm như chị Nhung, chị Vũ Thị Thu Trang (giáo viên Trường THCS Ngô Sĩ Liên) bộc bạch: “Tuy thời tiết giá lạnh, nhưng trước đó tôi cùng một số đồng nghiệp đã thống nhất dành thời gian cuối tuần để tham gia hiến máu, nhằm không ảnh hưởng đến công tác giảng dạy. Được hiến máu ngay tại ngôi trường mình đang công tác, trong không gian quen thuộc, khiến tôi gần như quên đi cái lạnh.

Theo chị Trang, việc thầy cô giáo tham gia hiến máu không chỉ là hành động nhân ái mà còn mang ý nghĩa nêu gương cho học sinh. “Khi các em biết thầy cô tham gia hiến máu cứu người, đó cũng là một bài học về sự sẻ chia, lối sống trách nhiệm với cộng đồng mà không cần nhiều lời giảng giải” chị nói thêm.

Tranh thủ thời gian nghỉ buổi sáng, bạn Vũ Mạnh Dũng (Khoa Xạ trị, Bệnh viện K) cho biết đây là lần hiến máu thứ 3 của mình. “Theo tôi hiến máu không chỉ là một hành động nhân đạo mà còn là trách nhiệm của những người đang làm việc trong ngành Y.

Làm việc trong môi trường này, mình hiểu người bệnh cần gì, nên khi còn đủ sức khỏe, mình sẽ còn hiến máu. Tôi cũng mong xã hội ngày càng có nhiều người trẻ tham gia, để nguồn máu luôn được duy trì ổn định”.

Chàng trai trẻ Vũ Mạnh Dũng tranh thủ hiến máu ngày cuối tuần.

Giữa tiết trời giá lạnh, không khí tại điểm hiến máu lại trở nên ấm áp bởi những lời hỏi han, động viên, những nụ cười sẻ chia giữa người dân, cán bộ y tế và lực lượng tình nguyện viên. Những cốc sữa, chiếc bánh nhỏ sau hiến máu tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, chăm sóc chu đáo, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Đại sứ và lãnh đạo phường chụp ảnh với các lực lượng tham gia ngày hội hiến máu.

Hạnh Toàn

Clip: Nhật Long

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan