“Sắc xanh kết nối – Giọt hồng sẻ chia”: Nghĩa cử nhân ái từ trái tim VNPT
Sáng nay 10/11, hơn 400 cán bộ, nhân viên và người lao động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các đơn vị thành viên đã cùng nhau lan tỏa tinh thần sẻ chia qua chương trình hiến máu “Sắc xanh kết nối – Giọt hồng sẻ chia”. Chỉ trong một buổi sáng, 316 đơn vị máu quý giá đã được tiếp nhận.

Hiến máu là hoạt động thường niên nhiều năm qua tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
Đây là chương trình hiến máu tình nguyện do Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức, sự kiện diễn ra sôi nổi, góp phần duy trì sự sống, tiếp thêm hy vọng cho những bệnh nhân đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật.

Các đại biểu tham dự khai mạc chương trình.
Anh Nguyễn Quang Long, Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT cho biết hoạt động hiến máu đã được duy trì thường niên nhiều năm qua và trở thành nét đẹp văn hóa của tập đoàn: “Đây là hoạt động đầu tiên được tổ chức ngay sau Đại hội Đoàn nhiệm kỳ mới. Năm nay, chương trình dự kiến đóng góp khoảng 800 – 1000 đơn vị máu trên toàn quốc. Riêng tại Tập đoàn VNPT tại Hà Nội, dự kiến 350 đơn vị máu sẽ được tiếp nhận”.
Với chủ đề “Sắc xanh kết nối – Giọt hồng sẻ chia”, chương trình muốn gửi gắm thông điệp giản dị, mỗi giọt máu mang trong mình tuổi trẻ VNPT khi cho đi là một cuộc đời được hồi sinh. Đây không chỉ là hành động thiện nguyện, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm xã hội của Tập đoàn”.

Ban lãnh đạo Tập đoàn VNPT cùng anh Vũ Huy Hoàng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ và ông Nguyễn Xuân Thái, Phó Chánh văn phòng Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW thăm hỏi động viên người hiến máu.
Đồng hành cùng chương trình, ông Hoàng Đức Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn VNPT cũng trực tiếp tham gia hiến máu và chia sẻ nhiều cảm xúc chân thành: “Mỗi lần tham gia tôi lại cảm nhận rõ tinh thần xung kích, lòng nhân ái và sự sẻ chia từ cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn Tập đoàn.
Cá nhân tôi từng là người cho máu và cũng từng là người được nhận máu nên tôi hiểu sâu sắc giá trị quý báu của mỗi giọt máu được trao đi. Mỗi giọt máu là một niềm hy vọng, là sự sống được tiếp nối. Tôi mong rằng tinh thần tuổi trẻ VNPT sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, mang lại sức khỏe, hạnh phúc và một tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng.”

Ông Hoàng Đức Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn VNPT trực tiếp tham gia hiến máu cùng Đoàn thanh niên Tập đoàn.

Chị Hoàng Thị Thu Hiền, đến từ Công ty Cổ phần Vina, chia sẻ với nụ cười rạng rỡ: “Với tôi và các đồng nghiệp, tinh thần cống hiến vì cộng đồng luôn được gìn giữ, coi đó là một nghĩa cử cao đẹp, một hành động ý nghĩa mang lại sự sống cho những người kém may mắn hơn trong cuộc sống”.

Anh Đỗ Viết Trung, Bí thư Đoàn Công ty Smart Media, anh đã ba lần tham gia hiến máu và xem đây là hành trình ý nghĩa trong cuộc đời mình: “Tôi luôn tin rằng mỗi lần cho đi là một lần nhận lại. Một lần vào bệnh viện, nhìn thấy nhiều bệnh nhân đang cần máu, tôi càng thấy việc hiến máu là điều nên làm. Biết đâu một ngày nào đó, chính mình hay người thân cũng sẽ cần đến sự sẻ chia ấy. Là đoàn viên thanh niên, chúng ta trẻ, khỏe và có điều kiện làm thiện nguyện, tôi muốn lan tỏa tinh thần này đến mọi người nhiều hơn”.

Anh Vũ Sỹ Tuyền, cán bộ Công ty VNPT Media, cũng là một tình nguyện viên tích cực với nhóm máu O chia sẻ rằng, mỗi lần hiến máu là một lần anh cảm thấy cuộc sống của mình thêm phần ý nghĩa: “Tôi thấy mình sống hữu ích hơn khi biết rằng giọt máu của mình có thể cứu được người khác. Một niềm vui giản dị tôi giữ cho riêng mình.
Trước mỗi lần hiến máu, tôi luôn nhắc nhở anh em trong phòng ăn uống lành mạnh, ngủ sớm để giữ sức khỏe tốt nhất. Hiến máu là việc làm tình nguyện nhưng cũng cần sự chuẩn bị thật kỹ để có thể hiến tặng cho người bệnh những đơn vị máu khỏe mạnh, chất lượng nhất”.
Nổi bật giữa những gương mặt trẻ là cô gái nhỏ nhắn Nguyễn Thị Thanh Hương, nhân viên Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện, người đã sáu lần hiến máu. Bạn kể lại kỷ niệm đáng nhớ khi còn là sinh viên: “Lần đầu đi hiến máu, do chưa ăn sáng nên huyết áp em hơi thấp. Bác sĩ bảo em ra chạy vài vòng cho huyết áp tăng. Sau khi uống nước đường và chạy một lúc, huyết áp ổn định, em đã hiến máu thành công. Cảm giác khi đó thật đặc biệt khi em vừa hồi hộp vừa tự hào.
Với em, hiến máu không chỉ là giúp người mà còn là giúp chính mình. Việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe, ngược lại còn giúp cơ thể tái tạo máu mới, khỏe mạnh hơn. Em nghĩ đó là hành động nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn cho cả cộng đồng”.

Bạn Nguyễn Thị Thanh Hương, nhân viên Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện rạng rỡ trong lần thứ 6 hiến máu thành công.
Chương trình “Sắc xanh kết nối – Giọt hồng sẻ chia” không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là biểu tượng của tinh thần tuổi trẻ xung kích, nhiệt huyết và trách nhiệm, tuổi trẻ Tập đoàn VNPT vẫn đang tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp trao tặng hàng ngàn đơn vị máu mỗi năm, mang lại niềm tin và sự sống cho những người đang cần được sẻ chia.
Gia Thắng
Bài viết liên quan
Dai-ichi Life Việt Nam lan tỏa thông điệp yêu thương
07 Tháng Mười Một, 2025Sáng ngày 07/11/2025, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu…
Chuyện về những chiến sĩ Công an nhân dân, người sở hữu hơn 100 cuốn “sổ đỏ”, người bền bỉ lái xe “không đồng”
06 Tháng Mười Một, 2025117 lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp, chỉ riêng từ đầu năm đến nay, Thượng tá Phạm Hồng Hải, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công…
Hành trình lan tỏa “Điều ước cho em” tại Trường Đại học Thương mại
07 Tháng Mười Một, 2025“Điều ước cho em” – không chỉ là tên một chương trình hiến máu, mà đã trở thành lời gửi gắm yêu thương của thầy trò Trường Đại học Thương…




