Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Sẵn sàng hiến máu giữa những ngày Tết bộn bề

Trong những ngày giáp Tết, chúng tôi được lắng nghe rất nhiều câu chuyện cảm động về cả người trao và người nhận máu.

Sự sống trông chờ vào nguồn máu

Khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết, cả gia đình bàng hoàng khi nhận tin: con bị ung thư máu.

Khi con hỏi: “Mẹ ơi, con bị bệnh gì thế?”

Mẹ con chỉ biết giấu đi hàng nước mắt, trấn an con: “Con chỉ bị thiếu máu thôi”!.

Dù chị biết, con chị, cậu bé 13 tuổi thông minh, hiểu chuyện ấy sẽ sớm biết mình phải đối mặt với căn bệnh gì.

Nếu có thể, chị ước gì có thể bị bệnh thay con, chịu tất cả những đau đớn thay con nhưng chị chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng chăm sóc con.

Với tình trạng thiếu máu nặng, tiểu cầu giảm, nguy cơ xuất huyết cao, chỉ sau hơn 1 tuần nằm Viện, con đã phải truyền hơn 10 đơn vị khối hồng cầu và tiểu cầu nhóm O.

Không thể chần chừ hơn nữa, ngày 26 Tết, con sẽ bước vào đợt truyền hoá chất đầu tiên và phải nằm Viện suốt những ngày Tết. Chàng trai bé nhỏ sẽ cần thêm nhiều đơn vị máu nữa để đủ sức vượt qua chặng đường chiến đấu với K máu.

Cậu bé 13 tuổi bị thiếu máu nặng, tiểu cầu giảm sâu do bị ung thư máu.

Ngày 24 Tết, một người mẹ có 2 con bị bệnh tan máu bẩm sinh tâm sự: “Như năm ngoái, đúng ngày này, ngoài kia rộn ràng sắm Tết, 3 mẹ con bồng bế nhau từ 4h sáng, về nhà lúc 11h đêm. May mà vẫn có máu để truyền.

Có thể mọi người cần đào, cần quất, cần bánh kẹo, áo mới… Còn các em bé ở đây chỉ cần máu để truyền, để có thể về ăn tết”.

Người mẹ hết lòng thương con ấy bày tỏ mong muốn: “Nếu có đủ điều kiện sức khỏe, mong mọi người hiến máu cho các bạn nhỏ nhé!”.

Tâm sự của một người mẹ có 2 con bị bệnh tan máu bẩm sinh.

Những trái tim sống vì người khác

“Mong mọi người hiến máu” cũng là ước mong của tất cả những người bệnh đang cần máu. Đáp lại lời kêu gọi của Viện Huyết học – Truyền máu TW và hàng ngàn người bệnh, đã có rất nhiều tấm lòng nhân ái đi hiến máu trong thời điểm cuối năm hết sức bận rộn. 

Trên trang Facebook của Viện, các bạn có thể dễ dàng đọc được những bình luận dễ thương của những người hiến máu ấm áp, nhiệt thành.

Mai từ Đà Nẵng ra Hà Nội, hiến xong về quê ăn Tết là vừa đẹp luôn!”

Đó là bình luận của anh Hoàng Tôn dưới một tin đăng kêu gọi hiến máu của Viện. Ngày 24 tháng Chạp, anh đã bay gần 1.000 km từ Đà Nẵng về Hà Nội, rồi lại đi ô tô về quê đón Tết. Vượt qua chặng đường dài như vậy, chắc hẳn anh ấy không có nhiều thời gian.

Nhưng đã nói là làm, lẽ ra Hà Nội chỉ là điểm ghé qua, nhưng anh ấy đã dừng lại để hiến máu, cứu những người bệnh đang chờ máu. Được biết đây cũng là lần thứ 20 anh ấy hiến máu.

Những dòng bình luận của một người hiến máu nhiệt thành đi hiến máu trên đường từ Đà Nẵng về quê ăn Tết.

Một người hiến máu khác có tài khoản Facebook là Vân Trung chia sẻ:

Tết chưa có gì nhưng đã kịp trao đi 1 đơn vị máu, hoàn thành mục tiêu năm nay 4 lần”.

Sự chia sẻ dành cho người bệnh của những người hiến máu thầm lặng giữa bao bộn bề ngày Tết thật sự khiến chúng ta cảm động.

Đã hiến máu 20 lần, hay hiến máu tới 4 lần trong một năm, đó không chỉ là những con số mà là cả tấm lòng của những người luôn muốn trao đi những điều tốt đẹp.

Là một trong rất nhiều người sẵn sàng hiến máu khi Viện kêu gọi vào những ngày giáp Tết, chị Kim Ngân bày tỏ: “Hôm nay mình đi hiến máu, không phải với suy nghĩ mình sẽ làm được điều gì đó thật lớn lao, mà chỉ đơn giản là mong chút máu của mình có thể giúp ai đó tiếp tục được sống.

Mình không biết máu của mình sẽ đến với ai, tên là gì, bao nhiêu tuổi. Nhưng mình tin rằng, ở đâu đó, sự sống đang được tiếp thêm từ những giọt máu nhỏ bé này.

Mong rằng sẽ có thêm nhiều người khỏe mạnh sẵn sàng sẻ chia, để không ai phải chờ đợi sự sống trong lo lắng. Bởi đôi khi, sự sống của một người lại bắt đầu từ lòng tốt rất giản dị của một người khác”.

Những chia sẻ xúc động của chị Kim Ngân

Chắc chắn rằng, những đơn vị máu mà các anh chị trao đi sẽ đem đến cho người bệnh cơ hội vượt qua ca phẫu thuật, vượt qua bệnh tật để được trở về nhà và tiếp tục ở bên những người thân yêu.

Hiện tại, các bệnh viện cần lượng máu rất lớn để dự trữ cho kỳ nghỉ Tết kéo dài. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tha thiết kính mong người dân đủ điều kiện sức khỏe thu xếp tham gia hiến máu từ nay đến sau Tết Nguyên đán. Viện nhận máu tất cả các nhóm, nhưng đặc biệt cần máu nhóm O, nhóm A. Quý vị có thể tới trực tiếp mà không cần đăng ký trước.

LỊCH TIẾP NHẬN HIẾN MÁU, HIẾN TIỂU CẦU CỦA VIỆN DỊP TẾT 2026 TẠI ĐÂY.

Trương Hằng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan