Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Sinh viên Đại học Xây dựng nô nức đi hiến máu trước nghỉ lễ

Chương trình hiến máu “Giọt hồng Xây dựng 2023” với thông điệp “Một giọt máu đào – Mang bao hy vọng”, đã được tổ chức tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội với mục đích tạo sân chơi cho các bạn trẻ trong trường có cơ hội giao lưu trước kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5.

Ngày hội “Giọt hồng Xây dựng 2023” đã thu hút sự quan tâm của hàng ngàn các bạn sinh viên và thầy cô giáo đang giảng dạy tại trường. Với tinh thần tương thân tương ái, những tình nguyện viên hiến máu đã dành những giọt máu quý giá của mình đóng góp vào ngân hàng máu quốc gia kịp thời trước kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5.

Ngày hội “Giọt hồng Xây dựng 2023” đã thu hút hàng ngàn các bạn sinh viên tham gia, tạo nên bầu không khí tươi vui, bùng nổ.

Đến với ngày hội rất nhiều gương mặt trẻ mới bước vào năm nhất đại học, tuy nhiên đã kịp hiến máu lần thứ 2, thứ 3, trong đó có bạn Lương Thế Vinh. Vinh chia sẻ bản thân đang tham gia đội sinh viên Vận động Hiến máu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội: “Trước đây, nghe đến hiến máu, em nghĩ đơn giản chỉ là một hoạt động thiện nguyện, nhưng khi trực tiếp hiến máu rồi, em còn biết rằng đây là việc làm có ý nghĩa to lớn, vì những giọt máu cho đi rất cần thiết để có thể cứu sống người bệnh. Chắc chắn trong tương lai, số lần hiến máu của em sẽ không dừng ở con số 2 mà sẽ cố gắng đều đặn 1 năm tham gia từ 2-3 lần” – Chàng sinh viên năm nhất bày tỏ.

Hai bạn trẻ Nguyễn Hồng Nhung và Đỗ Minh Đức cũng có mặt từ rất sớm đến chờ đến lượt hiến máu. Hồng Nhung đang là sinh viên năm thứ nhất và đây là lần thứ 2 hiến máu. Nhận thấy ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện nên cô đã rủ bạn trai Minh Đức cùng tham gia.

Bạn trai Minh Đức cho hay, đây là lần đầu tiên còn e ngại, nhưng khi đến trường nhận được sự tiếp đón nhiệt tình từ các bạn tình nguyện viên, và cổ vũ của bạn gái nên tinh thần của Đức rất phấn khởi.

Ngoài ra, nhiều thầy cô giáo khi nhận được tin cũng hưởng ứng vô cùng nhiệt tình, giảng viên Nguyễn Quốc Cường đã có 23 lần tham gia hiến máu. Trước đây thầy Cường là Bí thư Đoàn trường đã đóng góp tích cực trong phong trào vận động hiến máu của trường: “Trước đây, tôi đi vận động bạn bè, nhiều người thấy lạ lẫm khi nghe thấy từ hiến máu tình nguyện, nhưng vận động mãi rồi họ cũng đồng ý. 5 đơn vị, 10 đơn vị, và đến nay là hàng ngàn đơn vị. Chúng tôi vô cùng tự hào vì truyền thống tham gia hiến máu đã được các bạn trẻ tiếp nối”. 

Thầy giáo Nguyễn Quốc Cường rất chăm chỉ hiến máu đều đặn với 23 lần tham gia.

Không những sinh viên nhà trường rất hăng hái hiến máu, mà còn rất nhiều cựu sinh viên đã ra trường nghe thông báo cũng quay lại mái trường xưa, đồng thời rủ thêm đồng nghiệp cùng tham gia, bạn Ngô Hải Đăng (làm việc tại Viện khoa học công nghệ xây dựng) đã có nhiều kỷ niệm đẹp khi 7 lần hiến máu tại trường cũ.

Bạn Ngô Hải Đăng – cựu sinh viên trường đã quay trở lại hưởng ứng ngày hội hiến máu khi được thông báo.

Các bạn sinh viên vừa hiến máu xong liền đàn hát để tạo bầu không khí vui vẻ.

Tổng kết ngày hội “Giọt hồng Xây dựng 2023” đã tiếp nhận được 866 đơn vị máu.

Gia Thắng

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan