Sống để yêu thương 2025, giọt máu nóng sưởi ấm mùa Giáng sinh
“Sống để yêu thương” đã đi qua nhiều năm tổ chức, mỗi năm để lại một dấu ấn riêng cùng vô vàn khoảnh khắc đáng nhớ. Đây không chỉ là hành trình của lòng nhân ái, mà còn là nơi những người hiến máu gửi gắm tình yêu thương của mình đến đúng người cần, đặc biệt trong những ngày Giáng sinh đang đến gần.

Sự kiện “Sống để yêu thương” năm 2025 được tổ chức ngày 21/12 tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội, do Chi hội Máu 14/6 phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức.


Sự kiện luôn thu hút đông đảo các bạn sinh viên, người dân địa phương tham gia hiến máu.
Qua từng mùa, chương trình đã thu hút hàng trăm sinh viên, cán bộ chiến sĩ, người dân và các lực lượng xã hội cùng tham gia, mang về hàng nghìn đơn vị máu quý giá phục vụ công tác điều trị và cấp cứu người bệnh.

Các chiến sĩ Công an TP. Hà Nội tham gia hiến máu tại sự kiện.
Mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ là sự sẻ chia sự sống, mà còn gửi gắm trong đó những điều ước rất đời thường. Có người ước mong các em nhỏ bệnh nhi sớm khỏe mạnh, được chạy nhảy, cười đùa như bao bạn bè đồng trang lứa. Có người lại mong một ngày được cầm trên tay cuốn sổ hiến máu đỏ thắm, ghi dấu hành trình cho đi của chính mình. Và cũng có những ước nguyện giản dị rằng giọt máu mình hiến sẽ kịp thời đến với người đang cần nhất.

Nụ cười của tình nguyện viên “Sống để yêu thương” khi tranh thủ hiến máu.
Hình ảnh những người hiến máu nhiều lần luôn là nguồn cảm hứng đặc biệt tại chương trình. Trong đó có Thượng úy Phạm Trọng Quyết, cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP. Hà Nội, người đã có 15 lần hiến máu tình nguyện. Với anh, mỗi lần hiến máu là một dấu mốc đáng nhớ, là lời cam kết âm thầm với chính bản thân mình: “Cứ đủ điều kiện sức khỏe và sau mỗi 3 tháng, tôi lại tiếp tục trao đi một phần máu của mình. Tôi tin rằng một điều nhỏ bé như vậy có thể mang lại sự sống cho rất nhiều người.”

Thượng úy Phạm Trọng Quyết, cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP. Hà Nội trong lần hiến máu thứ 15 của mình.
Bên cạnh đó là những bạn trẻ mang theo sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Vũ Thị Tú Anh, sinh viên Trường Đại học Phenikaa, vừa là tình nguyện viên hỗ trợ, vừa trực tiếp tham gia hiến máu tại chương trình. Tú Anh chia sẻ: “Em đã có 4 lần hiến máu, và đặc biệt hơn khi lần này được đồng hành cùng người yêu trong hành trình nhân ái. Với em, hiến máu không chỉ là cho đi, mà còn là niềm hạnh phúc khi được làm điều ý nghĩa cùng người mình yêu thương.”

Bạn tình nguyện viên Tú Anh hạnh phúc khi có bạn trai đồng hành.
Cũng là sinh viên Trường Đại học Phenikaa, Nguyễn Hiểu Danh đã có lần thứ 6 tham gia hiến máu. Bạn bộc bạch: “Em cảm nhận được sự trưởng thành và niềm tự hào của mình tăng lên sau mỗi lần tham gia. Từ một tình nguyện viên hỗ trợ, đến khi trực tiếp hiến máu, em học được cách sống chậm lại, biết quan tâm, sẻ chia và cảm nhận rõ hơn giá trị của sự sống. Mỗi lần rời khỏi ngày hội, trong em luôn đọng lại cảm giác ấm áp và niềm tin rằng những việc làm giản dị hôm nay sẽ góp phần tạo nên những điều tốt đẹp cho ngày mai.”

Cô sinh viên Hiểu Danh kể về những kỷ niệm không quên khi còn là tình nguyện viên sự kiện “Sống tại yêu thương”.

Các bạn tình nguyện viên đang tất bật chuẩn bị công tác phục vụ người hiến máu.
Giữa những ngày cuối năm se lạnh, “Sống để yêu thương 2025” đang đi đến chặng đường cuối với những giọt máu hồng trao đi kịp thời. Đặc biệt với các em nhỏ bệnh nhi, mỗi đơn vị máu lúc này không chỉ là điều trị, mà còn là hy vọng để các em tiếp tục lớn lên và đón thêm nhiều mùa Giáng sinh trọn vẹn hơn.
Gia Thắng
Bài viết liên quan
Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an hiến máu hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động
20 Tháng Mười Hai, 2025Ngày 20/12, Ban Thanh niên Công an nhân dân (CAND) tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí…
Nữ quân nhân bền bỉ hiến máu, hiến tiểu cầu gần 20 năm
19 Tháng Mười Hai, 2025Quân đội nhân dân Việt Nam “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, nhân viên y tế là những người mang sứ mệnh bảo vệ sức…
Nhịp đập hồng: Hành trình lan tỏa yêu thương trong cộng đồng sinh viên y tế
20 Tháng Mười Hai, 2025Trong không khí ấm áp của những ngày cuối năm, chương trình hiến máu Nhịp đập hồng tại Trường Đại học Y tế Công cộng đã thu hút sự tham…




