Sự quan tâm của cộng đồng giúp bệnh nhân tan máu bẩm sinh lấy lại tự tin
Nụ cười hạnh phúc của nữ bệnh nhân tan máu bẩm sinh (thalassemia) và những người bà, mẹ, chị là người thân đi cùng chăm sóc khi khoác trên mình bộ áo dài đã trở thành những hình ảnh đẹp trong dịp 8/3 năm nay. Rực rỡ sắc màu tựa như ngày hội, nhưng đó không phải là những chiếc áo dài thông thường. Đó là tấm áo được góp tặng bằng sự thấu hiểu và tình yêu thương của cộng đồng.
Có bác đã lớn tuổi khiến người đối diện không kìm được xúc động khi chia sẻ lần đầu tiên mặc áo dài. Và rất nhiều tâm tình của những người phụ nữ tại Trung tâm Thalassemia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã được giãi bày khi nhận được biết bao tình cảm ấm áp.
Bệnh nhân tan máu bẩm sinh mặc áo dài trong chương trình “8/3 để yêu” (Ảnh: Vương Tuấn).
Gói trọn những cảm xúc sau ngày hội (Ảnh: Quang Hải).
Trao đi một món quà nhưng ý nghĩa của điều đó vượt lên trên giá trị vật chất, góp thêm sức mạnh động viên bệnh nhân tan máu bẩm sinh, góp thêm tiếng nói rằng chị, em hãy tự tin là chính mình. Tâm sự của chị Hà Thị Thảo nói lên điều đó.
“…Là một bệnh nhân thalassemia, trước giờ em rất tự ti về ngoại hình. Sau khi được điều trị tại Viện, được sự quan tâm chăm sóc của bác sĩ, y tá, các nhà hảo tâm, em được như chính mình, hoà đồng vui vẻ, có động lực nhiều hơn để chiến đấu với bệnh tật. Và hôm nay em cũng thấy mình tự tin và vững tâm hơn, cũng giống như một bông hoa giữa ngàn bông hoa ấy.
Qua đây em muốn nói lời cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo bệnh viện, các nhà hảo tâm đã luôn yêu thương bệnh nhân như con. Nơi đây chính là ngôi nhà chung, là tình yêu thương chúng em trân quý và biết ơn. Em kính chúc các bác sĩ, y tá, các nhà hảo tâm luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, luôn quan tâm đến chúng em!”
Chị Nông Thị Gấm chia sẻ rằng để có những chiếc áo dài mặc trong ngày lễ đôi khi cũng là điều khó khăn với nhiều bệnh nhân. Vì thế, món quà là chiếc áo dài và một chương trình dành cho nữ bệnh nhân được Viện và các mạnh thường quân tổ chức thực sự rất ý nghĩa.
“…Mình thấy rất vui và xúc động. Mình rất hạnh phúc và những mệt mỏi thường ngày của bệnh tật dường như tan biến. Những khó khăn thường ngày trong cuộc sống hàng ngày và sự lo lắng mình cũng không còn nghĩ đến nữa bởi vì mình thấy quanh mình lúc này là sự quan tâm và chăm sóc. Quá nhiều yêu thương dành cho mình và mình biết lúc này đây mình không cô đơn, không còn một mình nữa. Cảm ơn rất nhiều những tấm lòng nhân ái, những trái tim màu hồng và những hy vọng phía trước…”.
Được trân trọng, yêu thương, đây sẽ là kỷ niệm đẹp mà em Phạm Thị Ngọc Hà và những người bạn luôn ghi nhớ.
“…Không chỉ là món quà vật chất, những tấm lòng của các mạnh thường quân cho chúng em còn là món quà tinh thần vô giá. Sự quan tâm, yêu thương ấy đã tiếp thêm cho chúng em niềm vui. Buổi lễ mừng 8/3 không chỉ là một dịp tri ân mà còn là khoảnh khắc để chúng em cảm nhận được sự tôn trọng, yêu thương từ những người xung quanh…”.
Chị Quàng Thị Lợi nói về niềm vui khi lần đầu tiên mặc áo dài: “Hôm nay là một ngày rất vui và đặc biệt với em và bệnh nhân khác điều trị tại Viện. Được diện những bộ áo dài mà từ trước đến giờ em chưa được mặc lần nào, em rất vui và cảm ơn ban tổ chức và các y bác sĩ đã tổ chức cho chúng em một ngày mùng tám tháng ba thật ý nghĩa”.
Bệnh nhân tan máu bẩm sinh toả sáng trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Bệnh nhân và bác sĩ điều trị thân thiết bên nhau như người trong gia đình (Ảnh: Vương Tuấn).
Không chỉ bệnh nhân, những người chăm sóc tại Viện cũng nhận được sự quan tâm. Họ gắn bó, thân thuộc với với Viện như một phần không thể thiếu. Đó là các bà, các mẹ hàng ngày vất vả lo toan việc gia đình, đến kỳ hẹn lại cùng con, cháu vào Viện. Chiếc áo dài mang thêm một niềm vui giản dị cho họ. Phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi hay hoàn cảnh nào cũng đều được nâng niu, trân trọng.
Một người bà đi chăm sóc cháu đang điều trị tại Trung tâm Thalassemia bày tỏ suy nghĩ sau khi được tặng áo dài.
Chiếc áo dài khi được khoác lên mình bất cứ người phụ nữ nào cũng tôn lên vẻ đẹp của họ. Và những hành động quan tâm của cộng đồng và xã hội sẽ giúp những hình ảnh đẹp đó ngày càng được nhân rộng, niềm vui sẽ được lan toả mãi.
Hải Yến
Tư liệu: Trung tâm Thalassemia
Bài viết liên quan
Ngày hội áo dài của bệnh nhân tan máu bẩm sinh
03 Tháng Ba, 2025Ngày 02/3/2025, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam phối hợp với các đơn vị thiện nguyện tổ chức chương trình…
Lễ hội Xuân hồng đem đến hy vọng và cơ hội sống cho người bệnh
19 Tháng Hai, 2025Nằm điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW trong đúng những ngày diễn ra Lễ hội Xuân hồng, được nhận những đơn vị máu từ Lễ hội…