Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Sức sống mãnh liệt của con sưởi ấm trái tim mẹ

Ở một nơi đặc biệt, mẹ con chị Nga vẫn luôn giữ nụ cười tỏa nắng gửi về quê hương yêu dấu. Nơi đó có ngôi nhà nhỏ, có những người thân yêu đang ngày đêm mong ngóng mẹ con chị về.

Chị Nguyễn Thị Nga quê ở xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang là mẹ của bé Hoàng Thị Minh Ánh, 4 tuổi, bị bệnh tan máu bẩm sinh. Trong những ngày tháng cùng con chiến đấu với bệnh tật, chính sức sống mãnh liệt của con đã sưởi ấm trái tim người mẹ.

Minh Ánh là con thứ hai của chị Nga, nhưng không có may mắn được khỏe mạnh như anh trai và em út của mình, mà ngay từ lúc sinh ra đã bị bệnh hiểm nghèo. Mặc dù lúc sinh ra bé nặng 3,8kg nhưng da bị vàng, mỗi tháng chỉ tăng được 500g, không lớn mà cứ còi cọc mãi. Tuổi thơ của cháu gắn liền với những mũi tiêm truyền ở ngôi nhà thứ hai: Viện huyết học – Truyền máu TW.

Khi đó chị Nga dù rất lo lắng nhưng tự an ủi là do sữa không tốt nên dồn hết tâm sức vào chăm bẵm cho con. Sau đó, Minh Ánh bị sốt, chị Nga quyết định đưa con đi khám ở Viện Huyết học – Truyền máu TW. Tại đây bác sĩ chẩn đoán bé bị bệnh tan máu bẩm sinh. Khi ấy, bé mới được 6 tháng tuổi. Cũng kể từ đó, cuộc sống của bé và cả gia đình bước sang một trang mới đầy sự lo lắng, ảm đạm.

Chị luôn nuôi dưỡng tinh thần bằng cho con bằng những câu chuyện yêu thương

“Con cứ sốt là mẹ lại bế đi bệnh viện, bệnh này không ai dám kê đơn thuốc để uống tại nhà vì bé bị tan máu nhanh, lượng máu còn rất thấp chỉ ở mức 40g. Với trẻ bình thường khoảng 60 đến 80 ngày lượng hồng cầu chết đi sẽ sản sinh ra hồng cầu mới, với Minh Ánh thì hồng cầu vỡ sớm (chỉ khoảng 15 ngày), ăn vào vẫn chưa sản sinh kịp hồng cầu mới. Minh Ánh phải truyền máu. Khi cháu bị sốt lượng máu bị tan đi và cháu lịm dần. Từ 6 đến 24 tháng Minh Ánh rất hay sốt, sức đề kháng kém. Có đợt bị viêm phế quản, cho đi bệnh viện tiêm đỡ rồi thì chuyển sang bị tiêu chảy cấp, rồi lại ảnh hưởng đến đường ruột. Bé đi viện triền miên từ lúc 6 tháng đến lúc 2 tuổi thì sức đề kháng tốt hơn một chút, đỡ ốm hơn, 20 ngày đi viện truyền máu một lần”, chị Nga cho biết.

Biết con chịu thiệt thòi nhiều, ngoài việc chăm sóc con ốm, thuốc thang, ăn uống, chị Nga còn chăm sóc tinh thần cho con. Hàng ngày chị kể chuyện cổ tích cho con nghe, nuôi dưỡng tinh thần cho con từ khi Minh Ánh chưa biết nói. Trước mỗi lần tiêm chị luôn dặn con: “Bác sĩ tiêm cho con là con ngoan không khóc nhé, Minh Ánh của mẹ ngoan tuyệt vời!”. Minh Ánh cũng hào hứng theo mẹ nên khi tiêm không còn khóc nữa.

Chị Nga cũng biết, nếu như con không được ghép tế bào gốc thì cả cuộc đời phải truyền máu, hoặc nếu không được điều trị đều đặn, kịp thời thì có thể xảy ra những biến chứng của bệnh không lường trước được như lách to, suy tim, suy thận, biến dạng xương mặt… cho nên chị đã dành hết sức lực của mình, quyết tâm chữa chạy cho con khỏi bệnh.

Minh Ánh rất kiên cường, ít khi khóc

Chia sẻ về niềm hy vọng chữa khỏi bệnh cho con, chị Nga cho biết: “Bác sĩ chỉ cách có thể ghép tế bào gốc từ máu dây rốn của đứa út để cứu Minh Ánh, nên khi có bầu tôi đi chọc ối và chẩn đoán trước sinh. May mắn, cháu khỏe mạnh và có tế bào gốc phù hợp với Minh Ánh đủ điều kiện để ghép. Bây giờ chỉ còn chờ vào sức khỏe và chỉ số của Minh Ánh để ghép tế bào gốc. Tỉ lệ của hai cháu là hợp 100%. Số tiền thực hiện ca ghép khoảng gần 1 tỷ đồng”.

Là một giáo viên mầm non, kinh tế gia đình eo hẹp, có ba con nhỏ, trong đó có một bé bị bệnh nặng, chị Nga cho biết mình đã phải nỗ lực đến 200% để chăm sóc các con. Chồng chị Nga mở quán ăn ở nhà, hai vợ chồng làm đến đâu đều nuôi con hết đến đấy, không những chẳng có tiền dư mà còn thiếu trước hụt sau. Để có tiền ghép tế bào gốc cho con, chị Nga còn bán thêm mỹ phẩm, tiết kiệm từng đồng chờ đến ngày con được ghép tế bào gốc. Tuy nhiên, dù tằn tiện đến mấy, vẫn chưa gom góp đủ số tiền nên chị Nga rất buồn và lo lắng.

Như biết được những nhọc nhằn của mẹ, bé Minh Ánh rất ngoan. Những ngày tháng cùng con chiến đấu bệnh tật, căng mình ra kiếm tiền chuẩn bị cho ca ghép của con, ngoài quyết tâm và niềm hy vọng con khỏi bệnh, thì sức sống mãnh liệt của Minh Ánh cũng chính là động lực để chị Nga vượt qua mọi trở ngại, quyết tâm giữ con ở lại với cuộc đời.

Hiện tại, hai vợ chồng chị Nga đang nuôi 3 con nhỏ

Không chỉ có Minh Ánh, các con của chị đều yêu thương và ngoan ngoãn để chị yên tâm đưa Minh Ánh đi chữa bệnh. Chị tâm sự, bé út nhà chị mới được 11 tháng tuổi đã biết “nhường” mẹ cho chị Minh Ánh, lúc cai sữa chỉ khóc một chút về đêm rồi ngoan ngoãn ở nhà với bố để mẹ đưa chị đi viện. Những lúc ở trong viện với con, chị Nga lại nhớ đến đứa con nhỏ mới 11 tháng tuổi đã phải chịu thiệt thòi không được ở gần mẹ. Các con của chị, mỗi đứa đều mang đến cho chị một động lực riêng, trở thành sức mạnh cho chị chiến đấu bền bỉ hơn.

Có nhiều đêm, chị thì thầm nói với các con: “Mẹ muốn cười để mạnh mẽ vượt qua tất cả. Cả cuộc đời mẹ chỉ có một ước mơ nuôi các con khôn lớn thành người và cứu sống chị Tép (tên ở nhà của Minh Ánh). 4 năm qua chị Tép rất kiên cường”.

Mong sao, một ngày không xa, bé Minh Ánh sẽ được trở về nhà, sống cuộc sống an yên trong vòng tay của cha mẹ và anh em của mình.

Mọi sự giúp đỡ liên hệ: Chị Nguyễn Thị Nga; SĐT: 0387960668 – Địa chỉ: Thôn Kép-Vũ Xá-Lục Nam-Bắc Giang.

Số tài khoản: 2510205614798 – Ngân hàng Agribank – chủ tài khoản Nguyễn Thị Nga – Chi nhánh Lục Nam, Bắc Giang.

Theo Báo Phụ nữ Việt Nam

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan