Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Suốt 10 năm qua, tôi vẫn luôn tìm kiếm ân nhân đã hiến máu cứu mình”

“Tôi đã từng bị tai nạn giao thông và được một người qua đường đưa vào viện, trực tiếp hiến máu để cấp cứu, nhờ đó mà tôi có thể sống đến ngày hôm nay. Sau khi bình phục, tôi mong muốn có thể gặp lại người ân nhân của mình, nhưng suốt 10 năm nay tôi vẫn chưa thể tìm được.” – đó là chia sẻ của chị Hoàng Thị Thùy Linh tại chương trình hiến máu “Giọt hồng sông Đà”.

Sáng ngày 19/7, chương trình hiến máu Hành trình Đỏ Giọt hồng sông Đà đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị tỉnh Hòa Bình trong không khí sôi nổi, nhiệt tình trao tặng giọt máu cứu người. Chương trình đã thu hút gần 600 người đăng ký hiến máu.

Chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ tỉnh Hòa Bình thực hiện.

Tham dự chương trình có PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Phó trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương; ông Nguyễn Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Quốc Việt, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo vận động HMTN, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình, đại diện các sở, ban, ngành, nhà tài trợ và 50 người hiến máu tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình được tôn vinh trong chương trình.

Các vị đại biểu tham gia chương trình.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh cùng đại diện các sở, ban, ngành, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Hòa Bình thăm hỏi, động viên người hiến máu.

Trước đó, đại diện nhà tài trợ BIDV cũng đã đến trao quà cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hòa Bình cho biết: “Chương trình “Hành trình đỏ” là hoạt động thường niên của Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh, được phát động từ năm 2013. Hành động hiến máu cứu người mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đem đến cơ hội cứu sống với các bệnh nhân đang cần máu. Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh đã phối hợp với Viện Huyến học – Truyền máu Trung ương, Ban chỉ đạo Vận động HMTN các huyện: Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn, TP Hòa Bình, Tỉnh Đoàn tổ chức 6 đợt hiến máu với 6.125 lượt người đăng ký tham gia, tiếp nhận 3.418 đơn vị máu, đạt 46% kế hoạch năm.”

Ông Nguyễn Văn Chương phát biểu tại chương trình.

Anh Nguyễn Như Quỳnh là một trong 50 người hiến máu tiêu biểu được khen thưởng năm 2022. Phát biểu tại chương trình, anh Quỳnh chia sẻ: “Ngay từ khi còn là sinh viên, tôi đã rất quan tâm đến các chương trình hiến máu do nhà trường tổ chức, khi trở về công tác tại tỉnh Hòa Bình, với nhiệt huyết, trách nhiệm của tuổi trẻ và vai trò tiên phong của người cán bộ phong trào, tôi luôn ý thức đóng góp không ngừng vào các chương trình hiến máu do cơ quan và địa phương tổ chức, vừa vận động người dân vừa trực tiếp hiến máu tình nguyện. Vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng, tôi cảm thấy hiến máu tình nguyện thực sự là hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, là nét đẹp trong cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.”

Anh Nguyễn Như Quỳnh đại diện cho 50 người hiến máu tiêu biểu tỉnh Hòa Bình lên phát biểu.

Đã từng được vinh danh là Người hiến máu tiêu biểu toàn quốc, chị Hoàng Thị Thùy Linh (Ngân hàng nhà nước tỉnh Hòa Bình) đã gắn bó hơn 10 năm với công việc hiến máu tình nguyện. Chị Linh cho biết bản thân có một mối duyên kì lạ với nghĩa cử cao đẹp này.

Chị Hoàng Thị Thùy Linh hiến máu lần thứ 22 tại chương trình “Giọt hồng sông Đà.”

“Tôi là một tình nguyện viên vận động hiến máu từ khi còn là sinh viên, khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là tham gia phong trào của thanh niên. Sau này khi đã trở về tỉnh nhà làm việc, có 1 lần trên đường đi công tác tôi đã bị tai nạn giao thông và được một người qua đường tình cờ giúp đỡ, đưa vào viện và trực tiếp hiến máu để cấp cứu, nhờ đó mà tôi có thể sống tiếp đến ngày hôm nay. Sau khi bình phục, tôi đã để lại địa chỉ của mình tại bệnh viện, mong muốn có thể gặp lại người ân nhân đó của mình, nhưng suốt 10 năm nay tôi vẫn chưa thể tìm được.

Từ đó, tôi luôn tâm niệm rằng mình đã được cứu từ những đơn vị máu hiến tặng của một người không quen biết nên luôn cố gắng hiến máu mỗi khi đủ điều kiện để có thể giúp đỡ những người cần máu như mình. Tôi nghĩ rằng đây là cách để mình trả ơn người đã cứu mình năm đó vì có lẽ bản thân họ khi ấy cũng giúp đỡ rất vô tư mà không cần nhận được sự báo đáp.” – chị Linh tâm sự.

Các lãnh đạo trao bằng khen và kỷ niệm chương cho người hiến máu tiêu biểu năm 2022.

Và vẫn còn rất nhiều người như chị Linh, anh Quỳnh, những con người luôn âm thầm đóng góp cho xã hội muôn vàn những điều tốt đẹp. Năm thứ tư trên chặng đường Hành trình Đỏ của tỉnh Hòa Bình đã thành công rực rỡ và ghi lại những câu chuyện hay, những hình ảnh đẹp khi người dân cả tỉnh cùng nhau thực hiện một nghĩa cử nhân văn, cao cả.

Bạn Thúy Ngọc (Ngân hàng BIDV tỉnh Hòa Bình) tham gia hiến máu lần đầu tiên.

Anh Đinh Xuân Hòa (bên trái) đã tham gia hiến máu 6 lần, đối với anh, hiến máu là việc làm vô cùng cần thiết cho xã hội, do đó anh luôn cố gắng sắp xếp công việc để đi hiến máu mỗi khi có chương trình.

Trong lần hiến máu đầu tiên của mình, chị Vũ Huyền Trang (Bảo tàng tỉnh Hòa Bình) chia sẻ: “Tôi đã mong muốn đi hiến máu từ lâu nhưng vì mang thai và nuôi con nhỏ nên đến hôm nay tôi mới đủ điều kiện hiến máu. Thật sự rất vui và tự hào vì mình cũng đã được trở thành người góp giọt máu giúp đỡ người bệnh.”

Chiến sĩ Phạm Huy Hoàng (Sư đoàn phòng không 361) cảm thấy tự hào vì được tham gia hiến máu trong thời gian nhập ngũ.

Hầu hết người dân tham gia hiến máu đều rất hân hoan, phấn khởi.

Thùy Trang, Ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan