Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Tôi đã từng phải chờ đợi từng bịch tiểu cầu”

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thu Trang, người đã sống chung với bệnh ung thư máu cách đây vừa tròn 1 năm. Khi đó, chị tưởng như mọi thứ đều sụp đổ, nhưng với nghị lực, với tinh thần lạc quan cùng sự quan tâm, chăm  sóc của gia đình, của các y bác sĩ và cả sự tiếp sức của người hiến máu; Chị đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hiện nay sức khỏe đã tương đối ổn định, được điều trị định kỳ.

Sau đây là những dòng cảm xúc chân thực của chị và hơn hết là niềm mong mỏi cộng đồng chung tay hiến máu: “Hôm nay tròn 1 năm tôi phát hiện ra anh K sống trong người, và cũng tròn 1 năm tôi chính thức là bệnh nhân K máu của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Với sự cố gắng nỗ lực của bản thân, của các y bác sĩ, các anh chị Phòng công tác xã hội của Viện; Gia đình, người thân, bạn bè luôn dõi theo động viên, khích lệ tinh thần; Tất cả đã giúp tôi vượt qua được mọi đau đớn mệt mỏi, khó khăn của cuộc sống để có được kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay.

Chị Nguyễn Thu Trang (bên phải) chia sẻ tại chương trình “Nụ cười hạnh phúc” mừng ngày 8/3 dành cho người bệnh nữ tại Viện.

Tôi không thể không nói lời cảm ơn tới tất cả những tấm lòng vàng đã đến hiến máu giúp tôi và các đồng bệnh khác nơi đây có những bịch tiểu cầu và máu để truyền vào cơ thể. Tôi nhập viện trong tình trạng thiếu tiểu cầu nghiêm trọng và rất may là ngay sau đó đã được truyền tiểu cầu, sức khoẻ của tôi dần được cải thiện. Những người bệnh về máu như chúng tôi sau khi truyền hoá chất vào cơ thể các chỉ số trong máu đều sụt giảm và dẫn tới tình trạng thiếu máu, thiếu tiểu cầu nghiêm trọng cần được truyền vào cơ thể để duy trì sự sống. 
Tôi là bệnh nhân và cũng đã từng chứng kiến có người phải tiếp 50 bịch máu và 70 bịch tiểu cầu một đợt truyền hoá chất. Và chính tôi nhóm máu AB cũng đã từng phải chờ đợi từng bịch tiểu cầu nên tôi hiểu được cảm giác chờ đợi máu và tiểu cầu của các bệnh nhân hiện đang điều trị tại viện.
Tôi rất mong tất cả những ai đang còn khoẻ mạnh hãy đến viện huyết học hoặc những điểm hiến máu gần nơi mình ở để hiến máu cứu người, đó là nghĩa cử cao đẹp và nghĩa cử cao đẹp đó cần được nhân rộng hơn nữa để cứu được bệnh nhân đang cần tới sự giúp đỡ chia sẻ của các bạn”.

Những dòng tâm sự và những lời thơ kêu gọi hiến máu của chị Trang

Giọt máu đã được cho đi

Ba người ở lại việc ta nên làm

Đó là nghĩa cử cao vời

Ta cần nhân rộng nhiều người noi theo

Chính phủ đã kêu gọi rồi

Đừng chần chừ nữa lên đường đi thôi.!

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan