Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tâm thư của những bệnh nhân Thalassemia

Kính gửi: Giáo sư, Viện trưởng Nguyễn Anh Trí; Cùng tập thể Y Bác sỹ Trung tâm Thalassemia Viện   Huyết học – Truyền máu TW.
Chúng cháu là bệnh nhân Thalassemia may mắn đang được điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, đã nhiều lần chúng cháu định đặt bút viết lên đôi dòng cảm xúc của mình nhưng sợ văn từ lủng củng, câu chữ không tròn; các cô, các bác sẽ chê cười.
Những dòng tâm thư của các bệnh nhân thalassemia
Nay chúng cháu được chuyển sang môi trường làm việc mới, cơ sở vật chất khang trang, phòng bệnh tiện nghi, chúng cháu mạnh dạn viết đôi lời suy nghĩ gửi gắm tình cảm từ trong trái tim mình. Mới chỉ ít năm trước, chúng cháu vẫn còn đang điều trị trong các bệnh viện tuyến dưới, thiếu thốn về cả cơ sở vật chất và bác sỹ chuyên khoa. Nhiều lần bệnh nhân phải truyền máu toàn phần, thuốc thải sắt gần như không có. Hầu hết các gia đình phải tự túc mua thêm thuốc thải sắt ở ngoài với chi phí rất cao. Đối với những gia đình có điều kiện đã khó thì với những hộ nghèo còn gian nan gấp bội. Có gia đình có tới hai người con bị bệnh, vừa mới cho người anh ra Viện thì cũng là lúc cha mẹ tiếp tục vất vả lo thủ tục chuyển viện cho người em. Khó khăn chồng chất khó khăn. Khi đó, người thân chỉ mong sao cho bệnh nhân chúng cháu “sống và được sống”.
Tuy khó khăn như vậy nhưng bệnh nhân Thalassemia không hề tuyệt vọng, mà vẫn luôn hy vọng vào sự phát triển của Y học nước nhà. May mắn thay! Dưới sự chèo lái của thuyền trưởng Nguyễn Anh Trí cùng các y bác sỹ có tâm và xứng tầm, con thuyền Huyết học đang vươn ra biển lớn gặt hái nhiều thành công đáng tự hào. Ngày càng có thêm nhiều y bác sỹ tận tâm tận lực với bệnh nhân. Họ tích cực nâng cao chất lượng điều trị để mang tới cho bệnh nhân của mình nhưng hy vọng mới.
Hơn bao giờ hết, chúng cháu cảm nhận rõ rệt: Sự tiến bộ trong chẩn đoán, nâng cao trong điều trị, ân cần khi chăm sóc. Chúng cháu vẫn còn non trẻ nhưng cũng đủ nhận biết rằng chưa ở đâu bệnh nhân được bác sỹ quan tâm, chăm sóc như ở đây: vừa được tận tình mời đi Hội thảo nâng cao kiến thức, vừa được hỗ trợ kinh phí đi lại, được phát tài liệu miễn phí và được tư vấn tận tình. Bệnh nhân chúng cháu không những được dự khán ở hội trường lớn, mà còn được thưởng thức tiệc nhẹ, được khuyến khích đặt câu hỏi về bệnh của mình và được nghe các chuyên gia, bác sỹ giải đáp cụ thể, dễ hiểu…. Khoảng cách giữa cán bộ y tế và bệnh nhân thực sự được rút ngắn. Các bác sỹ coi bệnh nhân như người nhà, quan tâm như con cháu. Chăm sóc hàng trăm bệnh nhân nhưng vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ về sức khỏe từng người. Hơn thế nữa, Viện trưởng cùng các y bác sỹ trong Viện Huyết học – Truyền máu TW còn tình nguyện hiến máu định kỳ để cứu giúp cho bệnh nhân. Đúng là Lương y như Từ mẫu. Mỗi bệnh nhân Thalassemia khi đến Viện đều cảm động trước sự chăm sóc chu đáo, điều trị tận tình, gần gũi như đến ngôi nhà thứ hai của mình. Gặp bác sỹ như gặp mẹ hiền, thấy điều dưỡng như thấy người thân. Đó là điều kì diệu hay là kết quả từ những nỗ lực không mệt mỏi của cấp Lãnh đạo và tập thể y bác sỹ? Đó là phép màu hay là điều tất yếu khi mọi cố gắng đều xuất phát từ tình yêu thương bệnh nhân vô bờ bến? Không! Đó không phải là phép màu hay điều kì diệu nào cả. Tất cả là sự thật, là điều hiển nhiên vẫn đang hàng ngày hàng giờ được phát huy tại Viện Huyết học – Truyền máu TW. Ngày hôm nay chúng cháu đã có thể nâng cao ước mơ của mình lên thành “Sống tốt và sống có ích”.
Để có được thành quả như bây giờ không hề dễ dàng. Chúng cháu biết các cô, các bác đã phải đánh đổi bằng những năm nghiên cứu miệt mài, bằng những tháng ngày thức xuyên đêm trong ca trực, bằng quyết tâm sắt đá cùng khát vọng cống hiến … Và chúng cháu sẽ luôn trân quý, biết ơn những hi sinh thầm lặng đó.
Chúng cháu xin được cảm ơn, cảm ơn vì tất cả, vì những nỗ lực âm thầm không ngừng nghỉ của các cô, các bác.
– Cảm ơn Viện trưởng – người đã kiến tạo nên “Lễ hội Xuân hồng” để quyên góp hàng ngàn đơn vị máu cho bệnh nhân mỗi năm.
– Cảm ơn bác Nguyễn Anh Trí – người đã không quản khó khăn tham gia cùng “Hành trình Đỏ” đi khắp mọi miền đất nước kêu gọi hiến máu.
– Cảm ơn Người Thuyền trưởng – Chủ tịch Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam đã luôn dốc tâm sức để phát triển và đẩy mạnh hoạt động, mang lại lợi ích cho bệnh nhân Thalassemia.
– Với tất cả lòng quý trọng, chúng cháu cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới ThS. Nguyễn Thị Thu Hà, ThS. Vũ Hải Toàn, ThS. Ngô Mạnh Quân; BS. Đặng Thị Vân Hồng; ThS. Nguyễn Thị Mai; và tập thể cán bộ y tế, điều dưỡng Trung tâm Thalassemia – những người đã ân cần chăm sóc, nhẹ nhàng thăm hỏi, tích cực điều trị để chúng cháu có sức khỏe và nghị lực vượt qua bệnh tật.
– Cảm ơn tất cả các y bác sỹ Viện Huyết học – Truyền máu TW; những người hết mình vì bệnh nhân, luôn nâng cao chất lượng chuyên môn và y đức nghề nghiệp.
Thật khó để diễn tả hết sự kính trọng của chúng cháu dành cho các cô, các bác. Và chúng cháu càng nể phục khi biết rằng Viện trưởng dù bận trăm công nghìn việc mà vẫn giữ được tâm hồn nghệ sỹ. Qua những vần thơ về mẹ và quê hương tràn đầy xúc cảm, hình ảnh Viện trưởng trong lòng chúng cháu thật gần gũi và thân thương biết bao.
Chúng cháu xin chúc Lãnh đạo Viện và toàn thể y bác sỹ sức khỏe dồi dào, niềm vui tràn ngập, hạnh phúc đong đầy, thành công nối tiếp thành công. Mong các cô, các bác sẽ luôn đồng hành, dẫn dắt bệnh nhân Thalassemia trên những chặng đường tiếp theo. Mong các cô, các bác sẽ ủng hộ bệnh nhân Tan máu bẩm sinh hơn nữa, như để hoàn thành sứ mệnh lớn lao: “Vì một nòi giống Việt khỏe mạnh”.
Chúng cháu sẽ vững tin khi biết mình có một người Anh hùng lao động luôn sát cánh cùng bệnh nhân Thalassemia. Hi vọng bác Nguyễn Anh Trí – Người anh hùng trong lòng chúng cháu sẽ mãi là vị thuyền trưởng tài ba nhất, tận tụy nhất của Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam nói riêng và Viện Huyết học – Truyền máu TW nói chung. Để bệnh nhân Thalassemia và những bệnh nhân bệnh máu khác có thêm niềm tin, nghị lực, quyết tâm sống khỏe mỗi ngày.
Xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013
Thay mặt tập thể bệnh nhân Thalassemia:
Phạm Thị Cẩm Hà
Đặng Thị Quế Anh
          Đỗ Hải Châu
Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan