Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tân sinh viên từng điều trị ung thư máu hướng về sự kiện A80 theo cách đặc biệt

Dù từng phải nghỉ học gần 2 năm để điều trị ung thư máu và ghép tế bào gốc, nhưng Thái Huyền Trang (quê ở Nghệ An) đã luôn nỗ lực học tập để thi đỗ đại học và thực hiện ước mơ trở thành cô giáo. Không những thế, cô gái ấy còn không ngừng nuôi dưỡng khát vọng vươn tới những điều tốt đẹp. Hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Trang đã làm hàng trăm chiếc cặp tóc và móc khoá hình lá quốc kỳ để gây quỹ ủng hộ bệnh nhi ung thư.

Thắp sáng hy vọng nhờ ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng

Từ khi mới 13 tuổi, Thái Huyền Trang đã phải đối mặt với căn bệnh ung thư máu. Vượt qua 12 đợt truyền hoá chất với rất nhiều tác dụng phụ, Trang lại bước vào hành trình ghép tế bào gốc (TBG) vô cùng khó khăn.

Ngay từ những bước đầu tiên để được ghép TBG của Trang đã chẳng dễ dàng. Vì là con một trong gia đình nên cô bé không có cơ hội được ghép từ nguồn TBG phù hợp HLA hoàn toàn cùng huyết thống.

Các bác sĩ của Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tư vấn cô bé ghép từ nguồn TBG máu dây rốn cộng đồng lưu trữ tại Ngân hàng Tế bào gốc của Viện. Với sự chăm sóc tận tâm của các y bác sĩ tại Khoa Ghép tế bào gốc, Trang đã kiên cường suốt 2 tháng trong phòng ghép để được trở về nhà.

Quá trình điều trị ung thư máu khiến Trang phải nghỉ học gần 2 năm. Nhưng cô bé hiếu học ấy đã cố gắng tự học kiến thức lớp 8 và chỉ phải học chậm 1 năm so với bạn bè.

Trở lại trường học lớp 9 sau gần 2 năm nghỉ học, Trang vẫn thi đỗ vào lớp chọn của trường THPT Đô Lương (Nghệ An). Không chỉ bằng lòng với kết quả học sinh giỏi năm lớp 10, Trang còn tiếp tục phấn đấu để trở thành học sinh xuất sắc 2 năm cuối cấp.

Dù ở bất cứ thời điểm nào, Trang vẫn luôn đam mê học tập và không ngừng cố gắng vượt qua hoàn cảnh. Chị Trương Thị Hoa, mẹ của Trang chia sẻ thêm: “Năm 2019, Trang phát hiện bệnh khi chuẩn bị thi học sinh giỏi. Sau khi nhập viện và được truyền 5 bịch máu, Trang có thêm quyết tâm không từ bỏ cuộc thi. Dù sức khoẻ yếu nhưng con vẫn đứng thứ 2 trong kỳ thi học sinh giỏi môn Toán toàn huyện”.

Sau này khi vào cấp 3, chị Hoa không muốn con phải cố gắng quá sức nên con không tham gia các kỳ thi học sinh giỏi. Nhưng tinh thần hiếu học và nghị lực vươn lên của con luôn được các thầy cô giáo ghi nhận, bạn bè khâm phục.

Vì thế mà trong năm học lớp 12, Trang đã trở thành một trong số ít các học sinh của trường được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Như để đền đáp cho tất cả những nỗ lực của cô bé kiên cường ấy, Trang đã đạt được số điểm khá cao – 26 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vừa mới đây, Trang đã nhận được thông báo đỗ nguyện vọng 1 vào khoa Sư phạm Toán, Trường Đại học Vinh. Trang đã tiến thêm một bước trên hành trình chạm tới ước mơ: trở thành cô giáo dạy Toán.

Khát vọng đem đến những giá trị tốt đẹp

Bên cạnh tinh thần học tập chăm chỉ, Thái Huyền Trang còn luôn mong ước được chia sẻ yêu thương và vươn tới những điều tốt đẹp. Sau khi ghép tế bào gốc, có thời gian dài Trang chưa thể quay lại trường học do sức khoẻ và hệ miễn dịch còn yếu.

Cô bé mới 15 tuổi ấy đã biến những ngày tháng lẽ ra là buồn chán trở nên đầy giá trị. Em đan móc những chiếc mũ, chiếc khăn len với mong muốn giúp các bệnh nhi ung thư giữ ấm và che đi mái đầu không còn tóc. Mỗi lần đi tái khám tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, em lại đem những món quà đầy yêu thương đó để tặng cho các em nhỏ đang điều trị.

Sau này do phải dành thời gian ôn thi cấp 3, Trang còn có chút buồn vì phải tạm dừng việc đan móc, tặng những món quà nhỏ cho các bệnh nhi.

Ngay khi có thời gian rảnh trong lúc chờ kết quả thi tốt nghiệp, Trang lại tiếp tục móc len, làm hàng trăm chiếc cặp tóc, móc khoá và cài áo mang hình lá quốc kỳ. Em gửi những sản phẩm đầy ý nghĩa ấy tới Mạng lưới vì trẻ em ung thư và Mạng lưới đã giúp em bán gây quỹ, ủng hộ bệnh nhi ung thư.

Những chiếc móc khoá, cặp tóc cờ đỏ sao vàng không chỉ mang theo tình yêu thương và khát vọng sống ý nghĩa của một cô bé từng đối mặt với ung thư mà còn hoà chung vào bản hùng ca của lòng yêu nước trong những ngày tháng trọng đại của dân tộc.

BSCKII. Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học – Truyền máu TW, người đã đồng hành cùng Trang trong suốt quá trình điều trị chia sẻ: “Trang đã phải đối mặt với bệnh ung thư từ khi mới 13 tuổi nhưng cô bé đã rất mạnh mẽ vượt qua tất cả những khó khăn trong thời gian điều trị để giành lại sự sống. Bản thân em và gia đình luôn quyết tâm dù gặp không ít trở ngại trong quá trình ghép tế bào gốc. Tôi rất xúc động khi biết Thái Huyền Trang không chỉ chiến thắng bệnh tật mà còn thi đỗ Đại học và làm được những điều có ích cho cộng đồng”.

Trương Hằng, ảnh: Công Thắng – Diệu Thuần – NVCC

Thiết kế: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan