Tất niên hồng: Giọt máu sẻ chia từ trái tim người thầy thuốc
Những ký ức không thể quên giữa tâm dịch COVID-19 đã thôi thúc điều dưỡng Nguyễn Mạnh Dũng, Bệnh viện Bạch Mai lặng lẽ trao đi những giọt máu của mình như một phần trách nhiệm nghề nghiệp và mệnh lệnh từ trái tim người thầy thuốc. Tinh thần sẻ chia ấy tiếp tục được lan tỏa tại Ngày hội hiến máu “Tất niên hồng 2026”.

Những tiết mục nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng và phát động sự kiện “Tất niên hồng 2026”.
Giọt máu trao đi từ trái tim của người thầy thuốc
Điều dưỡng Nguyễn Mạnh Dũng, đoàn viên Chi đoàn Viện Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai là tấm gương sáng với 14 lần trao đi những giọt máu nghĩa tình. Với anh, động lực để bền bỉ gắn bó với hành trình ấy vô cùng giản dị, góp thêm những đơn vị máu quý giá để giúp người bệnh vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Là người trực tiếp làm công tác chuyên môn, thường xuyên đi nhận máu từ bệnh viện cho người bệnh, điều dưỡng Mạnh Dũng thấu hiểu giá trị của từng đơn vị máu trong các ca cấp cứu như phẫu thuật, mất máu cấp hay xuất huyết tiêu hóa.
Với anh, đó không chỉ là nghĩa cử nhân văn mà còn là trách nhiệm nghề nghiệp được thôi thúc từ trái tim của người thầy thuốc luôn đặt sinh mạng người bệnh lên hàng đầu.

Điều dưỡng Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ rằng hành trình hiến máu của mình gắn liền với rất nhiều kỷ niệm không thể nào quên.
Ký ức không quên khi vào miền Nam ứng phó với tâm dịch COVID-19
Nhắc đến hành trình hiến máu, điều khiến điều dưỡng Nguyễn Mạnh Dũng không thể nào quên chính là những ngày tăng cường tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 (Trung tâm 16) của Bệnh viện Bạch Mai tại miền Nam.
Giữa thời điểm dịch bệnh căng thẳng tột độ, bệnh nhân nặng liên tục được chuyển đến, nguồn máu trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết, bệnh viện đã kêu gọi cán bộ, y bác sĩ trực tiếp hiến máu để phục vụ điều trị ngay tại chỗ.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh Dũng chia sẻ: “Khi có thông báo từ các thầy, cô và lãnh đạo bệnh viện, tôi và anh em đồng nghiệp không ai do dự, vẫn sẵn sàng hiến máu ngay dù mọi người cũng đã rất mệt sau những ngày dài căng mình chống dịch”.
Theo anh, chính thực tế khốc liệt nơi tuyến đầu đã khiến anh càng thấm thía vai trò sống còn của máu, khi nhiều bệnh nhân phải phẫu thuật khẩn cấp, mất máu cấp do xuất huyết tiêu hóa, thiếu hồng cầu không rõ nguyên nhân hay rơi vào tình trạng nguy kịch.
Những ký ức ấy dù đã lùi xa theo thời gian, vẫn còn nguyên vẹn như một dấu ấn không thể phai mờ về y đức và sự hy sinh thầm lặng của người thầy thuốc nơi tuyến đầu.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia từ “Tất niên hồng 2026”
Câu chuyện nhân văn về những người thầy thuốc lặng lẽ trao đi giọt máu của mình đã tiếp tục lan tỏa tại Ngày hội hiến máu “Tất niên hồng 2026” được tổ chức tại Bệnh viện Bạch Mai. Dự kiến diễn ra trong các ngày từ 23-25/01/2026 nhằm phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán.
Chương trình “Tất niên hồng 2026” do Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam, Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 15/10 phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu TW và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Bạch Mai tổ chức.

Bạn Trần Bảo Châu, Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên Vận động Hiến máu 15/10 trân trọng cảm ơn Viện Huyết học -Truyền máu TW, Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Việt Nam và Bệnh viện Bạch Mai đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, góp phần làm nên một Ngày hội hiến máu ý nghĩa. Trong chiến dịch cao điểm, Chi hội 15/10 đã huy động hơn 200 tình nguyện viên, vận động gần 1.000 người đăng ký hiến máu, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, cống hiến và giúp nhiều bạn trẻ trưởng thành, gắn bó lâu dài với hoạt động hiến máu.
Dịp Tết Nguyên đán hằng năm luôn là giai đoạn cao điểm, đặt ra nhiều thách thức trong việc bảo đảm nguồn máu khi nhu cầu điều trị không giảm, trong khi số người hiến máu có xu hướng sụt giảm do kỳ nghỉ lễ kéo dài. Là bệnh viện tuyến cuối lớn nhất cả nước, Bệnh viện Bạch Mai mỗi ngày tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân nặng, cấp cứu và phẫu thuật, do đó nhu cầu về máu luôn ở mức cao.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; PGS. TS. Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện; PGS.TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW; ThS. Nguyễn Văn Nhữ, Chánh Văn phòng Trung tâm Máu quốc gia tham dự khai mạc chương trình.
Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã kêu gọi cán bộ, đoàn viên thanh niên bệnh viện đi đầu bằng những hành động cụ thể, đủ điều kiện sức khỏe hãy tích cực tham gia hiến máu vì người bệnh.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh rằng mỗi đơn vị máu được hiến tặng đúng thời điểm đều có thể trở thành cơ hội sống cho người bệnh trong cấp cứu, phẫu thuật, hồi sức cũng như điều trị ung thư.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và Viện Huyết học – Truyền máu TW chụp hình lưu niệm cùng người hiến máu.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các bạn sinh viên khi được trao tặng những phần quà tri ân sau khi tham gia hiến máu.
Gia Thắng
Bài viết liên quan
Nếu không được truyền máu kịp thời, tính mạng của người bệnh có thể gặp nguy hiểm
23 Tháng Một, 2026“Là một bác sĩ, không chỉ khám chữa bệnh, kê đơn thuốc mới được coi là cứu người, mà việc chia sẻ giọt máu cũng là một cách giúp cứu…
Tập đoàn Hồng Ngọc hiến tặng gần 500 đơn vị máu nhân dịp cuối năm
23 Tháng Một, 2026Ngày 21 – 22/1, Tập đoàn Hồng Ngọc phối hợp Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, báo Tiền Phong tổ chức chương trình hiến máu hưởng ứng Chủ…
Hành trình đồng hành vì sự sống người bệnh
21 Tháng Một, 2026Bằng việc hỗ trợ vận chuyển máu trong những giai đoạn khó khăn về nguồn hiến, đồng thời duy trì các hoạt động hiến máu, Vietnam Airlines đã tham gia…




