Thái Nguyên: Hàng ngàn người dân “vượt nắng, thắng mưa” cháy hết mình với Hành trình Đỏ
Chương trình Hành trình Đỏ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 11 diễn ra trong hai ngày từ 9-10/6/2025. Trong đêm gala khai mạc và cả chương trình hiến máu trời đều đổ cơn mưa lớn, tưởng chừng làm ngày hội giảm đi sức nóng thế nhưng, bằng tinh thần sẻ chia và trái tim nhân hậu, hàng ngàn người dân Thái Nguyên vẫn “vượt nắng, thắng mưa” say sưa hiến máu, cháy hết mình với Hành trình Đỏ.
Được bắt đầu từ năm 2014, cùng với một số ít địa phương trong cả nước, tỉnh Thái Nguyên lần đầu tiên hưởng ứng chương trình hiến máu đặc biệt mang tên: Hành trình Đỏ – Kết nối dòng máu Việt.
Tới nay, sau 11 năm liên tiếp tổ chức, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh có những kết quả vượt bậc, đáng ghi nhận. Chương trình thực sự là một “mồi lửa đỏ” để cổ vũ, lan toả, thu hút cán bộ và các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu, cùng tạo nên một phong trào giàu tính nhân văn, ấm áp tình người.
Phát biểu khai mạc chương trình, bà Kiều Thị Thao – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Sau 11 năm tổ chức Hành trình Đỏ, toàn tỉnh có trên 50 các đơn vị cơ sở, ban, ngành, địa phương, trường học thường xuyên tổ chức tham gia hiến máu. Khẩu hiệu “Kết nối dòng máu Việt” đã in đậm trong lòng mỗi người dân Thái Nguyên, trở thành một biểu tượng cho lòng nhân ái, là động lực để khơi dậy lòng yêu nước, yêu đồng bào từ trái tim mỗi người”.
Cũng tại lễ khai mạc, ông Vũ Thanh Lưu – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã gửi lời chúc mừng, đồng thời mong muốn tỉnh Thái Nguyên sẽ phát huy hơn nữa những thành tích, giá trị đã đạt được trong các phong trào thiện nguyện.
PGS.TS Nguyễn Quang Tùng, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng Ban tổ chức chương trình Hành trình Đỏ 2025 trao cờ và biểu trưng Hành trình Đỏ cho đại diện Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Thái Nguyên.
Nhân dịp này, Ban Tổ chức chương trình Hành trình Đỏ Thái Nguyên và đại diện ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Thái Nguyên đã trao tặng 20 suất quà cho các bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị trên địa bàn tỉnh.
Nhiều cá nhân, tập thể cũng đã vinh dự nhận được bằng khen với những đóng góp tích cực của mình trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh nhà.
Sau đêm gala khai mạc, ngày hội hiến máu với chủ đề “Thái Nguyên ngàn trái tim hồng” được diễn ra vào sáng 10/6. Tuy trời mưa to nhưng hàng ngàn trái tim vẫn háo hức, hân hoan có mặt từ rất sớm tại Trung tâm Thi đấu thể thao tỉnh để được thực hiện nghĩa cử cao đẹp.
PGS.TS Nguyễn Quang Tùng, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng Ban tổ chức chương trình Hành trình Đỏ 2025 thăm hỏi, động viên người hiến máu.
Trong dòng người nô nức đổ về Hành trình Đỏ Thái Nguyên 2025, nổi bật với sắc áo đỏ rực rỡ là hình ảnh vợ chồng anh Tô Huy Hoàng và chị Lê Thị Bích trong bộ trang phục in hình Quốc kỳ cờ đỏ sao vàng. Đã nhiều năm qua, anh chị luôn cùng nhau đồng hành trong mỗi kỳ Hành trình Đỏ. Với họ, việc cùng nhau đi hiến máu không chỉ là hành động đẹp mà còn là một niềm hạnh phúc giản dị, một cách vun đắp yêu thương và lan toả lòng nhân ái trong gia đình. “Chúng tôi xem đây là một thói quen ý nghĩa, một kỷ niệm đẹp mà cả hai muốn gìn giữ. Sau này, khi các con đủ tuổi, cả gia đình sẽ cùng nhau hiến máu, cùng nhau lan toả yêu thương đến với những người đang cần”, anh Hoàng xúc động.
Không ít người tham gia Hành trình Đỏ năm nay đã phải sắp xếp công việc để có thể thực hiện nghĩa cử cao đẹp do ngày hội diễn ra vào đầu tuần. Chị Trần Thị Hải là một trong số đó. Dù công việc bận rộn, chị vẫn quyết định xin nghỉ làm buổi sáng để cháy hết mình với Hành trình Đỏ. Đây là lần thứ 8 chị hiến máu, mỗi lần là một niềm vui mới. “Mình nghĩ rằng, khi mình có thể cho đi tức là mình đang có rất nhiều, sức khỏe, yêu thương và niềm tin. Thế nên mình luôn cố gắng giữ tinh thần tích cực, và cả nụ cười nữa, để tiếp thêm năng lượng cho chính mình và mọi người xung quanh”, chị Hải nói.
Một câu chuyện thú vị cũng được cô giáo cấp 2 Triệu Thị Lan Anh chia sẻ tại chương trình. Với lịch dạy dày đặc trong năm học, chị Lan Anh thường khó sắp xếp thời gian để tham gia hiến máu. Thế nhưng năm nay, chị đã kịp “đón đầu kỳ nghỉ hè” để thực hiện mong muốn của mình. “Vướng lịch lên lớp nên bình thường mình rất bận, nhiều khi muốn đi hiến máu mà không sắp xếp được. May sao năm nay tốp học sinh mình dạy đã gia nhập ‘khối nghỉ hè’ rồi nên tâm nguyện được trọn vẹn”, chị Lan Anh vui vẻ chia sẻ.
Một số hình ảnh tại chương trình:
Quang Hải, Clip:Lâm Tùng
Bài viết liên quan
Hành trình Đỏ Bắc Giang năm thứ 13 và những con số ấn tượng
09 Tháng Sáu, 202513 năm hành trình “Kết nối dòng máu Việt”, gần 1.600 người ở mọi độ tuổi, nghề nghiệp cùng chung tay thực hiện nghĩa cử cao đẹp, 1.377 đơn vị…
Hành trình Đỏ 2025 đặt mục tiêu tiếp nhận 100.000 đơn vị máu
30 Tháng Năm, 2025Sáng nay 30/5/2025, tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương diễn ra lễ khai mạc chương trình hiến máu Hành trình Đỏ lần thứ XIII – năm 2025.…