Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu trong phong trào hiến máu

Từ những ngày khởi đầu đầy gian khó, cho đến tận bây giờ, trên mọi miền của Tổ quốc, đoàn viên, thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia hiến máu và vận động hiến máu; góp phần quan trọng giúp duy trì và thúc đẩy phong trào hiến máu ngày càng chất lượng, hiệu quả và bền vững. Đóng góp của họ đã in đậm trong tâm trí, suy nghĩ và ký ức của những người đã gắn bó với phong trào Đoàn và phong trào hiến máu.

GS.TSKH Phạm Tất Dong – Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW

Nhìn lại lịch sử những năm 1990, dù Viện Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai (tên gọi lúc bấy giờ) đã có nhiều nỗ lực để vận động người dân tham gia hiến máu nhân đạo, nhưng hoạt động còn nhỏ và hiệu quả chưa cao. Để có thể tăng được nguồn người hiến máu an toàn khi đó, Viện xác định cần phối hợp và phát huy sức mạnh của các tổ chức thanh niên, sinh viên tại Hà Nội. Với sự ủng hộ Bộ Y tế, Ban Tuyên giáo Trung ương và các tổ chức quốc tế, ngày 24/01/1994, tại Hà Nội đã diễn ra ngày hiến máu nhân đạo đầu tiên với sự tham gia hiến máu của các giáo sư ngành Huyết học – Truyền máu và lực lượng sinh viên.

Chia sẻ về ký ức đặc biệt này, GS.TSKH Phạm Tất Dong (hiện là Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam) khi đó giữ trọng trách Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW cho biết: “Ngành y cho biết cơ số máu dự trữ quá ít ỏi, chúng tôi có đề xuất với Bí thư TW Đoàn Hà Quang Dự và nhiều đồng chí lãnh đạo là các các anh cứ đến hiến máu đầu tiên, thanh niên sẽ theo các anh hết”.

Những năm đầu kêu gọi, ngân hàng máu từ chỗ chỉ đáp ứng được 3%, dần dần lên 30 – 40% nhu cầu máu. “Chỉ cần mình có chủ trương đúng và tuyên truyền đúng, báo chí cũng vào cuộc thì thanh niên sẽ không quan ngại gì. Những việc tình nguyện mà không có thanh niên thì không thể làm thành công. Hoạt động nào đã thành phong trào thì phải nói đến thanh niên và hiến máu cũng vậy”, Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW Phạm Tất Dong nhấn mạnh.

Trung tá Đồng Đức Vũ – Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an

Nhiều năm nay, phong trào “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo tích cực của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, hàng năm Đoàn cơ sở trực thuộc đều xây dựng kế hoạch để phát động hiến máu trong cán bộ, chiến sĩ.

Thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, các tổ chức Đoàn của lực lượng Công an nhân dân đều tham gia rất nhiều những hoạt động hiến máu khác nhau như: Lễ hội Xuân hồng, Chủ nhật Đỏ. Không chỉ phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ công an, lượng máu hiến tặng của lực lượng Công an nhân dân còn giúp cho nhân dân cả nước vượt qua cơn nguy kịch.

Trung tá Đồng Đức Vũ – Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an khẳng định: “Hiến máu là hoạt động quan trọng trong phong trào thanh niên của tuổi trẻ Bộ Công an nhiều năm qua. Ngoài đoàn viên thì lãnh đạo các đơn vị cũng tham gia rất tích cực; thể hiện tình cảm cá nhân, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ với xã hội. Đồng thời, hiến máu cũng tác động trở lại giúp mỗi đoàn viên nâng cao nhận thức, từ việc giáo dục ý thức nghề nghiệp đến trách nhiệm xã hội với cộng đồng”.

Đồng chí Đặng Đại Bàng – Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình

Tại Quảng Bình, thời gian qua, hiến máu là một trong những phong trào được Đoàn Thanh niên các cấp hưởng ứng tích cực. Không chỉ hiến máu thường xuyên theo các đợt, nhiều đoàn viên còn sẵn sàng tham gia ngân hàng máu sống.

Trong vụ tai nạn lật xe thảm khốc ở Quảng Bình vào tháng 7/2020 khiến hàng chục người bị thương vong, chỉ trong hơn nửa ngày, 230 đơn vị máu đã được tiếp nhận sau lời kêu gọi hiến máu khẩn cấp từ phía bệnh viện. Nhiều đoàn viên, thanh niên đã đến và sẵn sàng chờ đợi để được hiến máu.

Đồng chí Đặng Đại Bàng – Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình chia sẻ: “Thanh niên luôn sẵn sàng cống hiến những giọt máu quý giá của mình cho người bệnh. Nhờ có phong trào hiến máu, mỗi đoàn viên, thanh niên được nâng cao nhận thức về tinh thần tương thân tương ái, tinh thần thanh niên xung kích trên mọi mặt trận”.

Đồng chí Đào Phú Dương – Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng

Nói về những đóng góp của thanh niên thành phố Cảng với hoạt động hiến máu, đồng chí Đào Phú Dương – Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng tự hào cho biết: “Hoạt động hiến máu ban đầu xuất phát từ tổ chức Đoàn, đến nay đã lan rộng toàn xã hội với sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân, nhưng thanh niên vẫn giữ vai trò xung kích đi đầu.

“Hoạt động hiến máu tình nguyện không chỉ có giá trị đối với xã hội, mà có tác dụng đối với người trẻ tuổi khi giáo dục họ biết hi sinh quyền lợi của bản thân để cống hiến cho xã hội. Từ đó giáo dục người trẻ sống không chỉ có trách nhiệm với bản thân mình mà còn có trách nhiệm với xã hội. Ai cũng chỉ có một thời tuổi trẻ, vì vậy hãy sống thật có ích, nếu cứu được người khác thì không có lý gì mà không hiến máu cả”, anh Dương gửi lời nhắn nhủ tới tuổi trẻ Hải Phòng.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm – Bí thư tỉnh Đoàn Yên Bái

Ở những địa phương xa hơn, vùng núi cao, công tác vận động hiến máu, vận chuyển máu cấp cứu lại có những khó khăn riêng.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm – Bí thư tỉnh Đoàn Yên Bái bày tỏ: “Vận động hiến máu ở vùng sâu, vùng xa có nhiều khó khăn nhưng có những thanh niên luôn sẵn sàng vượt hàng trăm cây số để hiến máu cứu người. Những đợt hiến máu càng làm gắn chặt hơn tình cảm của thanh niên với cộng đồng và tình cảm của mọi người dành cho thanh niên, càng chứng minh tình người trong gang tấc quý giá thế nào”.

Hồ Quý Nhi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cà Mau

Tham gia công tác Đội từ khi còn học tiểu học, có niềm đam mê đặc biệt với các hoạt động phong trào, từ một Bí thư chi đoàn năng động ở trường THPT, đến nay, Hồ Quý Nhi đã có 9 năm gắn bó công tác tại Tỉnh Đoàn Cà Mau. Hiện Nhi đang là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội tỉnh Cà Mau.

Hơn 16 năm gắn bó với hoạt động Đoàn, Quý Nhi không chỉ đam mê, mà còn là sự thấu hiểu và khát khao cống hiến vì ý nghĩa cao cả của những hoạt động này. “Đoàn cho tôi những kỷ niệm đẹp, cho tôi cơ hội được gặp những người cùng chí hướng, được đến những vùng quê nghèo khó để giúp đỡ và cảm nhận những vất vả của bà con, để thấy mình thật hạnh phúc khi cuộc sống đầy đủ ấm êm”.

“Động lực lớn nhất để tôi kiên trì công tác Đoàn chính là nụ cười rạng rỡ, những cái ôm thân tình của bà con và các em nhỏ. Đủ để tôi thấy hạnh phúc với những việc mình làm, tuy chưa phải là lớn nhưng đó là sự sẻ chia hạnh phúc”, Nhi chia sẻ về những kỷ niệm, những trải nghiệm có được nhờ hoạt động Đoàn.

Mong ước nhỏ bé ấy của người cán bộ Đoàn có lẽ chính là động lực để cô gái giàu năng lượng như Nhi trở thành tình nguyện viên xuyên Việt của mùa Hành trình Đỏ đầu tiên – năm 2013. “Cảm giác lúc ấy là vui đến quên trời quên đất luôn”, ký ức về khoảnh khắc được thấy tên mình trong danh sách tình nguyện viên khi đó ùa về hạnh phúc với Nhi.

Đến nay, Nhi đã hiến máu 32 lần và luôn mong muốn tiếp tục được truyền lửa cho các bạn trẻ cũng yêu thích Đoàn, yêu thích công việc thiện nguyện, yêu thích hiến máu tình nguyện.

Nhi chia sẻ: “Tôi hạnh phúc khi được là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 16 năm tham gia Đoàn, hai màu áo: màu xanh thanh niên Việt Nam và áo đỏ của phong trào hiến máu luôn song hành cùng tôi”.

Thanh Hằng – Tạ Uyên, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan