Thầy giáo vùng sâu trăn trở với hiến máu tình nguyện
Anh Phạm Văn Thức, giáo viên công tác tại Trường THCS & THPT Võ Nguyên Giáp, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng nhiều lần nhờ đồng nghiệp trông lớp để đi hiến máu, bởi cơ hội để hiến máu tại những vùng sâu, vùng xa không có nhiều.
Từ nơi xa nhất của tỉnh Lâm Đồng, anh Phạm Văn Thức đã có mặt tại Hà Nội. Anh Thức là đại diện duy nhất của tỉnh được tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
Cách đây hơn 20 năm, ngày còn là sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, anh Thức đã tham gia hiến máu tình nguyện. Trải qua một chút hồi hộp lần đầu tiên với tâm thế “hiến thử cho vui”, chàng sinh viên năm nhất bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về hiến máu.
Từ đó, anh thường đến đến Trung tâm Hiến máu nhân đạo của thành phố để tham gia, vì khoảng cách từ trường đến trung tâm cũng khá gần. “Hồi đó phương tiện di chuyển chủ yếu của sinh viên chúng tôi là chiếc xe đạp”, anh Thức nhớ lại. Một thời tuổi trẻ vô tư cống hiến hết mình. Anh nghĩ đơn giản: “Mình có sức khoẻ, máu của mình giúp ích được cho người khác cũng là điều tốt. Đi hiến máu, mình tự tin rằng mình sống lành mạnh và máu của mình rất khoẻ mạnh”.
Dần dần, hiến máu đã trở thành thói quen. Sau này khi về Lâm Đồng công tác, do ở huyện khó khăn, sâu xa nhất của tỉnh, lại thêm phần công việc nên anh Thức chỉ có thể đợi các đợt hiến máu tình nguyện khi Hội Chữ thập đỏ của huyện phát động.
Nói về những khó khăn khi hiến máu tại nơi vùng sâu, vùng xa, anh Thức cho biết địa phương sinh sống cách xa trung tâm thành phố, không gần các bệnh viện lớn để chủ động tham gia thường xuyên. Hàng năm, bệnh viện đa khoa tỉnh thường về 1 – 2 lần tổ chức chương trình hiến máu. Vì thế, những người hiến máu như anh Thức, để hiến máu toàn phần từ 3 – 4 lần mỗi năm cũng không hề dễ dàng.
Là người gắn bó lâu năm với hoạt động hiến máu ở huyện Đam Rông, anh Thức nhận thấy sự hưởng ứng của địa phương diễn ra cực kỳ sôi nổi. Mỗi lần có đoàn về, rất nhiều ngành nghề khác nhau như bộ đội, công an, giáo viên, nhân viên văn phòng, người dân địa phương… tham gia tích cực. Riêng các thầy cô ở Trường THCS & THPT Võ Nguyên Giáp cũng rất nhiệt tình. Mỗi lần có chương trình hiến máu tại huyện, anh Thức và đồng nghiệp tranh thủ nhờ thầy cô khác trông tiết thay, chạy đến điểm hiến máu rồi lại nhanh chóng về trường đứng trên bục giảng.
“Về đến lớp, học sinh vẫn thấy miếng dán bông cầm máu trên khuỷu tay, các em có hỏi thì tôi nói là thầy đi hiến máu. Qua đó, tôi cũng tuyên truyền với các bạn nhỏ một chút về hoạt động này”, anh Thức kể.
Đại biểu của tỉnh Lâm Đồng đã 35 lần hiến máu.
“Quan điểm của tôi rất đơn giản, xuất phát từ nhận thức máu là thứ chúng ta chưa sản xuất nhân tạo được, chỉ có thể trích xuất từ chính cơ thể người khoẻ mạnh. Có rất nhiều bệnh nhân cần tiếp máu khi cấp cứu hoặc điều trị. Thật có ích vì mình đóng góp được một phần trong việc cứu sống được người bệnh”. Động lực ấy đã thúc đẩy anh Thức hiến máu thường xuyên.
Lần đầu tiên hiến máu tại Hà Nội có lẽ là một trong những trải nghiệm hiến máu đặc biệt nhất của anh Thức. Đại biểu của tỉnh Lâm Đồng cảm thán trước cơ sở vật chất tại Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Khi đến đây, anh Thức nhìn thấy là “mê” những máy móc tiên tiến và đầy đủ, những chiếc giường nằm hiện đại. Anh thật thà bày tỏ rằng hiến máu nhiều lần như vậy nhưng lúc nghe nhân viên của Viện giới thiệu, anh mới biết đến hiến tiểu cầu.
Anh Thức ước mong một ngày nào đó địa phương của mình cũng có thể tiếp nhận máu thường xuyên để cứ đủ ngày là có thể đi hiến máu. Rồi anh đùa vui ở chỗ mình mà có điều kiện thì khối người có thể “đua” được số lần hiến máu, hiến tiểu cầu. “Tôi biết, không chỉ riêng tôi mà có rất nhiều cá nhân khác quan tâm tới hoạt động này. Họ cũng mong được đóng góp cho phong trào, rất nhiệt tình tham gia!”
Anh Thức (ngồi thứ 2 bên phải) tranh thủ hiến máu trong lần đầu tiên ra thăm Thủ đô.
Đại diện của tỉnh Lâm Đồng được tôn vinh cấp quốc gia năm 2025 cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui, vì những đóng góp của mình qua bao nhiêu năm với phong trào được tổ chức ghi nhận. Tham gia chương trình tôn vinh là cơ hội để tôi được một lần trong đời đi ra thăm Thủ đô, có cơ hội gặp gỡ những người giống như mình, đóng góp một phần nhỏ của bản thân giúp ích cho cuộc đời này”.
Hải Yến – Ảnh: Trần Chiến, Hạnh Toàn
Bài viết liên quan
Tôn vinh 100 tấm gương “thắp sáng ngọn lửa nhân ái trong cộng đồng”
05 Tháng Sáu, 2025Phát biểu tại Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã ghi nhận 100 tấm…
Những cán bộ y tế mang tinh thần trách nhiệm cao cả với cộng đồng
10 Tháng Sáu, 2025Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân đạo, lòng yêu thương và trách nhiệm đối với cộng đồng. Trong các đại biểu…
6 chiến sĩ công an được tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc
09 Tháng Sáu, 2025Trong 100 tấm gương hiến máu tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh nhân ngày Quốc tế người hiến máu 14/6 năm nay, lực lượng CAND có 6 cán bộ…