Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thầy thuốc hết lòng vì người bệnh: Liều thuốc tinh thần tặng người bệnh ung thư

Không chỉ áp dụng thành công những phương pháp điều trị mới nhất, sự nâng đỡ, động viên tinh thần người bệnh ung thư cũng được coi là liều thuốc quan trọng giúp người bệnh yên tâm điều trị.

“Tốt nghiệp trường mầm non huyết học”

“Với mình, mỗi lần đi tái khám là hành trình về ngôi nhà thân yêu: Viện Huyết học – Truyền máu TW, được gặp bác sĩ, điều dưỡng, đồng bệnh. Các chị em chúng mình đã vượt qua 5 năm điều trị, vậy là chúng mình đã “tốt nghiệp trường mầm non huyết học rồi đấy”. Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Quyên (ở Quảng Ninh) với tập thể thầy thuốc Huyết học – Truyền máu TW.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh trò chuyện với người bệnh (ảnh: Thúy Anh)

Vượt qua những ý nghĩ u ám trong những ngày đầu khi có kết quả chẩn đoán ung thư máu, chị Quyên nhận ra rằng “mình cần yêu thương mình hơn, ung thư sợ yêu thương mà”. Chị bảo: “Hãy nói lời yêu thương mỗi ngày. Tôi yêu bạn, biết ơn vũ trụ, đất mẹ và những người thân yêu, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và tập thể y bác sĩ Viện Huyết học – Truyền máu TW”.

Những câu chuyện tích cực của chị Quyên được lan tỏa trong buổi họp mặt “Câu chuyện mùa xuân” do Viện Huyết học – Truyền máu TW tổ chức. Đó là một trong những câu chuyện được viện này lưu lại như lưu giữ những dòng nhật ký thân thương. Dòng nhật ký mang theo những gắn bó giữa người bệnh với người thầy thuốc trong quãng đường vượt qua căn bệnh ung thư.

Với chị Đặng Thị Hoài Th. (ở Hà Nội), sự mạnh mẽ đã được gửi gắm trong “Câu chuyện mùa xuân”. Chị cho rằng: “Mắc bệnh hiểm nghèo không là một thiệt thòi, mà đó là thử thách cần phải vượt qua”. Chị Th. nhớ lại “cơn giông bão lớn nhất trong cuộc đời” khi bước qua tuổi 38: “Tôi được chẩn đoán mắc lơ xê mi cấp M4. Tưởng chừng cuộc sống đã khép lại, nhưng ngay lúc đó tôi nhận được giá trị lớn nhất của tình thân, tình yêu và tình người. Đó là điểm tựa để tôi vượt lên nghịch cảnh”.

“Câu chuyện mùa xuân” là món quà tinh thần đặc biệt cho người bệnh tại Viện Huyết học – Truyền máu TW (ảnh: Gia Thắng)

Ý chí bản thân và sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, điều dưỡng đã giúp chị Th. dần hồi phục. “Rồi cũng đến ngày tôi được về nhà. Tôi luôn nhớ những gì mà mình đã trải qua, lấy đó là động lực để sống vui”, chị Th. gửi gắm tới những người có cùng thử thách như chị từng trải qua.

PGS-TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, chia sẻ: “Năm nay là lần thứ 3 “Câu chuyện mùa xuân” được Viện tổ chức. Đó là buổi gặp mặt đầu xuân giữa các thầy thuốc và người bệnh, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thật đẹp. Nhiều người bệnh đã rất nghị lực, có tâm thế bình an hướng tới tương lai thay vì bi quan. Câu chuyện của họ thực sự rất cảm động, và chúng tôi muốn chia sẻ câu chuyện này tới những người khác và tới cộng đồng”.

Các lãnh đạo Viện luôn dành sự quan tâm, giúp bệnh nhi vượt qua bệnh nan y. (ảnh: Gia Thắng)

Vị Viện trưởng cũng chân thành: “Thông điệp bác sĩ muốn gửi gắm cho người bệnh là chia sẻ yêu thương. Người bệnh khác có thể học hỏi từ những câu chuyện này để tiếp tục có nghị lực phấn đấu trong quá trình điều trị ung thư”.

Nâng đỡ tinh thần cũng là liều thuốc thiết yếu

Theo Viện trưởng Nguyễn Hà Thanh, trong điều trị ung thư, việc nâng đỡ tinh thần cho người bệnh rất quan trọng, bởi từ lâu người ta coi ung thư là bệnh nan y, và nó trở thành quan niệm phổ biến trong cộng đồng: ung thư là dấu chấm hết. Tuy nhiên, nhờ những tiến bộ trong điều trị, hiện nay một số ung thư có thể điều trị khỏi, nhiều ung thư có thể điều trị ổn định và kéo dài cuộc sống cho người bệnh một cách đáng kể với chất lượng cuộc sống được cải thiện cơ bản.

Vì thế, vai trò hợp tác của người bệnh trong quá trình điều trị vô cùng quan trọng. Khi người bệnh có tinh thần vững vàng, lạc quan, yêu đời là vô cùng tốt để chiến thắng bệnh tật. “Với chúng tôi, nâng đỡ tinh thần cho người bệnh quan trọng ngang với việc điều trị thuốc, hóa chất hay các biện pháp điều trị khác”, Viện trưởng Nguyễn Hà Thanh nói.

Luôn đồng hành tích cực cùng người bệnh, các anh chị công tác tại Phòng Công tác xã hội (Viện Huyết học – Truyền máu TW) cho biết: “Tại Viện, chúng tôi muốn mang đến người bệnh thông điệp “mỗi ngày là một ngày vui sống”. Tất cả chúng ta đều đang trên con đường thời gian, trên con đường đó ai cũng có thể gặp biến cố. Ung thư chỉ là thử thách chứ không phải là đau đớn, bi lụy”.

Rất nhiều việc ý nghĩa nâng đỡ tinh thần người bệnh ung thư được Phòng Công tác xã hội cùng các nhà hảo tâm triển khai thiết thực tại Viện. Đó là “Ngày xanh tươi” kỷ niệm sinh nhật cho người bệnh; “Nụ cười hạnh phúc” nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10; “Em là bông hồng nhỏ” dành cho bệnh nhi ung thư trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6. Những món quà tinh thần giúp người bệnh ung thư cảm thấy nỗi lo về bệnh tật qua mau hơn. Ngoài ra, Viện cũng có các nhóm giúp đỡ người bệnh, các anh chị Phòng Công tác xã hội sẵn sàng tư vấn hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị.

“Đẹp nhất của người bác sĩ là bệnh nhân khỏe mạnh ra viện”

TS.BS. Vũ Đức Bình, Phó viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW, cho biết thêm với sự phát triển của y học, rất nhiều kỹ thuật, thuốc mới được ứng dụng vào điều trị. Trước đây, có những bệnh lý tưởng chừng vô phương cứu chữa như lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt. Hiện căn bệnh đã có thuốc điều trị và trên 90% người lui bệnh hoàn toàn. Bên cạnh đó, Viện đã thực hiện hơn 550 ca ghép tế bào gốc, nhiều người bệnh đã trở lại cuộc sống bình thường, lập gia đình, sinh con.

Về niềm vui khi chất lượng điều trị người bệnh ngày càng nâng cao, Viện trưởng Nguyễn Hà Thanh chia sẻ: “Với chúng tôi, đẹp nhất của người bác sĩ là bệnh nhân của mình khỏi bệnh, khỏe mạnh ra viện. Những khoảnh khắc như vậy các bác sĩ không bao giờ quên. May mắn là gần đây, ung thư đã là ngành được chứng kiến những khoảnh khắc như vậy. Không như trước kia, bây giờ khá nhiều người bệnh ung thư có thể khỏi bệnh hoặc ổn định ra viện và sống lâu dài”. (còn tiếp)

“Người bệnh cũng là điểm tựa của chúng tôi”

Chúng tôi luôn đồng hành cùng người bệnh trong quá trình điều trị ung thư vì đó là quá trình lâu dài với nhiều phương pháp khác nhau. Về chuyên môn, chúng tôi là điểm tựa của người bệnh nhưng mặt khác, người bệnh cũng là điểm tựa của chúng tôi về một nghĩa nào đấy. Bởi khi người bệnh tự tin, bình an, lạc quan thì chất lượng điều trị sẽ tốt hơn và bác sĩ thực sự có được cảm giác vui mừng, cảm giác được an ủi khi mà việc mình làm được người bệnh đánh giá tốt, giúp người bệnh có thể có cuộc sống tốt hơn trước về mặt chất lượng.

Trên thế giới hiện đã rất phổ biến quan điểm đối với ung thư, đó là chung sống bình yên với ung thư. Có nghĩa rằng, chúng ta không coi ung thư là sự kết thúc mà đó là bắt đầu một cuộc sống mới, một tinh thần hướng tới tương lai; và người bệnh có thể có khả năng tạo được tâm thế làm sao bình an trước ung thư, sau đó người ta sẽ có tinh thần lạc quan chiến thắng bệnh tật. Đây là điều rất quan trọng và tương đối mới trong việc điều trị ung thư trên thế giới cũng như Việt Nam hiện nay.

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh (Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW)

Theo Báo thanh niên

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan