Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Theo nhịp thôi thúc sẻ chia, nhiều người tìm đến hiến máu

Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4/2026, dù rơi vào ngày làm việc trong tuần nhưng hoạt động hiến máu vẫn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều cá nhân, tập thể.

Trong dòng người đi hiến máu có bạn Dương Thùy Trang, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trang cho biết bản thân thường xuyên theo dõi thông tin trên mạng xã hội và xúc động khi thấy nhiều em nhỏ phải gián đoạn việc học để điều trị các bệnh về máu.

Những hình ảnh ấy chính là động lực để cô gái trẻ tìm đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và trao đi những giọt hồng nhân ái.

“Em đọc được nhiều câu chuyện về việc những em nhỏ không may phải gắn bó với bệnh viện trong thời gian dài. Điều đó khiến em suy nghĩ rất nhiều. Khi biết ngày 7/4 là ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, em muốn tham gia hiến máu để góp một phần nhỏ bé, cùng mọi người tạo nên tinh thần chung của ngày ý nghĩa này”, Trang chia sẻ.

Một trong những gương mặt quen thuộc tại các điểm hiến máu là chị Đỗ Thị Thủy (công tác tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam), người đã có 22 lần hiến máu tình nguyện.

Chị Thủy cho biết, nhiều năm trước, vào các dịp Tết hoặc mùa hè, chị thường nghe việc nguồn máu dự trữ thấp khiến người bệnh và gia đình phải lo lắng chờ đợi điều trị. Chính những thông tin ấy đã thôi thúc chị đăng ký tham gia hiến máu.

Từ những lần đầu tiên ấy, hiến máu dần trở thành thói quen ý nghĩa mà chị duy trì đều đặn trong nhiều năm qua. Giờ đây, mỗi năm chị Thủy thường tham gia hiến máu 2-3 lần.

“Hiến máu đã trở thành một thói quen ý nghĩa của tôi. Hôm nay dù là ngày làm việc trong tuần nhưng tôi rất bất ngờ trước sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người. Điều đó cho thấy tinh thần sẻ chia vì cộng đồng đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Tôi chỉ mong rằng các điểm hiến máu lúc nào cũng sôi động như vậy, để nguồn máu cho cấp cứu và điều trị luôn được đảm bảo, giúp thêm nhiều người bệnh có cơ hội vượt qua khó khăn”, chị Thủy chia sẻ.

Cũng nhân dịp này, Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Anh Vũ Đình Viết, cán bộ Công an phường Phương Liệt đã có 4 lần hiến máu tình nguyện. Dù hôm nay được nghỉ làm, anh vẫn chủ động sắp xếp thời gian đến tham gia hiến máu cùng đồng đội.

Anh Viết cho biết: “Tôi luôn nhận thức được rằng, hiến máu là việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất khi tham gia những chương trình như thế này là thấy rất nhiều người từ các ngành nghề khác nhau cùng chung tay vì cộng đồng. Điều đó thể hiện rõ tình đồng bào gắn kết, sự sẻ chia giữa con người với nhau. Vì vậy dù được nghỉ làm, tôi vẫn muốn tham gia cùng anh em trong đơn vị để góp một phần nhỏ bé của mình”.

Anh Vũ Đình Viết nhiệt tình hưởng ứng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện

Trước đó, ngày 6/4, cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cũng đã tích cực tham gia hiến máu, hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều cán bộ trong đơn vị, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội trong ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, khẳng định hiến máu tình nguyện ngày càng trở thành nét đẹp trong cộng đồng. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ cứu sống người bệnh mà còn thắp lên hy vọng và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của xã hội.

Một số hình ảnh khác trong ngày 7/4 tại Viện:

Hạnh Toàn, ảnh: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan