Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Theo xe “chở hi vọng” trong ngày Tết

Ngày mùng 6 Tết của năm mới 2016, trong dòng người hối hả đi du xuân chúc Tết, chúng ta thấy đâu đó trên các con phố của Hà Nội chiếc xe khá nổi bật với dòng chữ “Hiến máu cứu người – Một nghĩa cử cao đẹp”. Tôi gọi đó là những chiếc xe “chở hi vọng”.

8h sáng như thường lệ, sau những cuộc điện thoại gọi tới từ các bệnh viện, chị Nguyễn Thị Thúy – nhân viên Khoa Lưu trữ và phân phối máu của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương khẩn trương chuẩn bị những đơn vị máu theo dự trù. Chuyến xe vận chuyển máu đầu tiên trong ngày lên đường tới 3 bệnh viện với điểm dừng chân cuối cùng tại Bệnh viện Việt Đức và trở về Viện lúc 10h30.

Xe vận chuyển máu tới Bệnh viện Việt Đức vào sáng mùng 6 Tết

 

“Hễ được gọi là lên đường” – tinh thần ấy luôn thường trực trong mỗi nhân viên Khoa Lưu trữ và phân phối máu cùng các lái xe của Viện. Bởi thế mà lộ trình đi thế nào để tránh tắc đường, đến với bệnh viện nào đang cần máu cấp cứu hơn luôn được các anh tính toán kỹ. Mỗi chuyến xe hàng ngày, chuyến xe của hôm trước và hôm sau… không bao giờ giống nhau về lộ trình nhưng mọi thứ dường như luôn được lập trình rất khoa học và chính xác. Và trong chiều 6 Tết, chuyến xe ấy theo lộ trình đến với 6 bệnh viện gồm: Bệnh viện Xanh Pôn, BV Trung ương quân đội 108, BV Vinmec, BV Thanh Nhàn, BV Bạch Mai, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Đều đặn lăn bánh… xe vận chuyển máu dừng tại Bệnh viện Xanh Pôn

… Bệnh viện Thanh Nhàn

…Bệnh viện Bạch Mai

 

Các đơn vị chế phẩm máu vừa chuyển đến được nhân viên Bệnh viện Bạch Mai hoàn thiện thủ tục hành chính để kịp thời cung cấp cho người bệnh

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Nhân viên trực nhận máu tại Bệnh viện Vinmec

Đã quá quen với những hành trình như vậy, có khi đi vội ngay trong đêm, có khi lại chưa kịp bữa ăn nên những nhân viên thực hiện nhiệm vụ vận chuyển máu lúc nào cũng hối hả… đến nỗi tôi “lơ là” vài giây đã không thấy bóng của người đồng nghiệp. Lần đầu tiên được bước vào bệnh viện khác không phải cơ quan mình bằng chiếc thẻ thang máy đặc biệt, tôi ngạc nhiên lắm. Hoàng Anh – nhân viên Khoa Lưu trữ và phân phối máu chia sẻ: “Nhiều bệnh viện tạo điều kiện, họ cấp cho Viện thẻ này để được sử dụng thang máy nhân viên mỗi lần giao máu. Nhưng hôm nào vội đi mà quên thẻ là sẵn sàng tinh thần leo bộ đến 5 tầng với 1-2 thùng máu rất nặng…

 

Những nhân viên vận chuyển máu cần mẫn

Tất bật, vội vàng là vậy nhưng tôi cảm nhận được niềm hân hoan trong ánh mắt, trong nụ cười của các anh bởi họ đang đồng hành cùng những chuyến xe “chở hi vọng” – hi vọng của nhân viên chờ nhận máu tại các bệnh viện và của những bệnh nhân cần máu.

Và riêng trong ngày mùng 6 Tết Bính Thân, đã có 3 chuyến xe như vậy, chở theo 128 đơn vị khối hồng cầu và 163 đơn vị chế phẩm máu khác tới 10 bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thanh Hằng

(Ảnh: Hoàng Anh, Nguyễn Thúy, Thanh Hằng)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan