Thư cảm ơn Khoa Bệnh máu lành tính
Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2025
Gửi bác sĩ Tâm và các cô điều dưỡng!
“Một bác sĩ tốt không chỉ chữa lành cơ thể mà còn chữa lành tâm hồn” (không rõ tác giả).
Mỗi bệnh nhân đều xứng đáng nhận được sự chăm sóc bằng cả tấm lòng. Nhờ có sự chăm sóc ân cần của bác sĩ và các cô, cháu cũng cảm thấy rất yên tâm và tin tưởng. Bác Tâm là một bác sĩ giỏi, mà còn là người có trái tim nhân hậu, bác luôn nghĩ đến lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân, tư vấn cẩn thận và luôn lắng nghe mọi lo lắng của gia đình người bệnh. Bác vừa đẹp, vừa dịu dàng, vừa có tâm và có tầm nữa, khéo ai đến H4 rồi cũng phải mê bác ý.
Các cô chú điều dưỡng cũng rất tận tâm và chu đáo. Chứng kiến các cô ngày đêm hết lòng vì bệnh nhân, có những hôm các cô đi trực khuya, đầu tóc rối bù, những bữa cơm muộn, thấy mà xót xa. Nhưng các cô vẫn luôn ân cần và sẵn sàng giúp đỡ bệnh nhân bất cứ lúc nào. Các cô dọn dẹp và các bác bảo vệ đều thân thiện và đáng yêu lắm ạ. Bệnh của mẹ cháu phải điều trị lâu dài nên cũng gặp các bác dài dài, nhưng với sự thân thiện và chu đáo như này chắc hẳn không riêng gì mẹ cháu mà các bệnh nhân khác cũng an tâm điều trị.
Cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bác sĩ Tâm, các y bác sĩ và các cô điều dưỡng. Chúc các bác, các cô luôn là những thiên thần áo trắng, luôn có đủ tâm trí lực để tiếp tục công việc cao cả của mình, mang lại sức khoẻ cho nhiều bệnh nhân.
Người viết thư
Đinh Thị Lan
Thư cảm ơn của người nhà người bệnh
Tập thể Khoa Bệnh máu lành tính (tháng 3/2024)
Bài viết liên quan
Các y bác sĩ và người hiến máu đã đem đến mùa xuân cho người bệnh
25 Tháng Một, 2025Khi một năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, bà Nguyễn Thị Xuân lại bồi hồi nhớ lại những ngày này cách đây 6 năm, bà đã từng là…