Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thương về miền Trung

Gần như năm nào cũng vậy, khi Hà Nội lãng đãng tiết trời vào thu thì miền Trung lại gồng mình trong bão lũ. Tháng Mười, cứ như “đến hẹn lại lên”, mùa mưa bão lại đổ xuống mảnh đất đầy nắng lửa ấy. Năm nay, cơn lũ lịch sử kéo về gây ra bao tang thương…

Bao giờ hết lũ miền Trung ơi!

Trận lũ năm nay đã cướp đi hàng chục sinh mạng, nhiều người mất tích và bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị lũ lụt cuốn trôi, hoa màu, tài sản ngập chìm trong nước.

Trận lũ qua đi để lại những cánh đồng xác xơ, những ánh mắt trẻ thơ ngơ ngác, những người vợ mất chồng, con mất cha, những đôi vai gầy nặng gánh lo toan nay lại càng thêm tiều tụy, bất lực.

Hàng vạn người dân phải sơ tán, hàng ngàn gia đình phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất và bị cô lập, cuộc sống của người dân bị đe dọa nghiêm trọng.

“Khúc ruột” miền Trung vừa phải trải qua những ngày khốn cùng và những ngày sắp tới sẽ còn rất nhiều khó khăn. Chứng kiến nỗi đau của người dân nơi đây, mỗi chúng ta đều không khỏi quặn đau khi thấy đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn.

Bằng tình cảm trân quý nhất, người dân cả nước đều hướng về miền Trung ruột thịt, mong được sẻ chia bớt đi những khó khăn. Ở khắp nơi trên dải đất hình chữ S đều ghi nhận được những câu chuyện đầy tình người. Những đóng góp, san sẻ yêu thương đã liên tục về với đồng bào đang ở giữa mênh mông biển nước. Những chiếc áo phao, bánh chưng, gói mì, quần áo, sách vở… đã lên đường tri viện cho người dân. Không khí khẩn trương, tinh thần đoàn kết, yêu thương, khích lệ lẫn nhau rộn ràng trên khắp cả nước.

Tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương vừa qua, Tổng đài Chăm sóc người hiến máu tiếp nhận nhiều cuộc gọi của người dân, người hiến máu chia sẻ những mất mát với đồng bào miền Trung, trong số đó có nhiều đề xuất xin tham gia hiến máu hỗ trợ cho những người gặp nạn. Lũ lụt gây cản trở giao thông nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hiến máu tình nguyện và việc đi lại thăm khám định kỳ của các bệnh nhân cần truyền máu.

Những nghĩa cử và tình cảm chia ngọt sẻ bùi của cộng đồng có ý nghĩa động viên to lớn về tinh thần để hỗ trợ bà con miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương vô cùng trân trọng những đóng góp, sẻ chia đó và mong muốn người hiến máu tiếp tục chung tay với cộng đồng bằng những hành động thiết thực, cụ thể góp phần xoa dịu mất mát và khắc phục thiệt hại do thiên tai để lại trên dải đất miền Trung.

Nay cơn lũ dữ vừa qua đi thì tin bão lớn lại dồn dập đổ về.

Có lẽ điều làm ấm lòng nhất người dân miền Trung những ngày qua là tình nghĩa đồng bào, sự sẻ chia, đùm bọc. Miền Trung không bao giờ đơn độc. Cả nước đang hướng về “khúc ruột” miền Trung để tiếp thêm sức mạnh… để một mai khi dòng nước dữ qua đi thì tình người vẫn còn mãi trên mảnh đất này.

Các bạn có thể thay khung avatar Facebook do Viện Huyết học – Truyền máu TW thiết kế và ủng hộ đồng bào qua kênh vận động của Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoặc các tổ chức từ thiện khác.

LINK THAY KHUNG AVATAR FACEBOOK:
? https://khunghinh.net/khung-hinh/1603185063-1922
? www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=380418793339328

Nguyễn Trang, thiết kế: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan