Tình cảm “mẹ chồng, nàng dâu” thêm thắm thiết qua những lần hiến máu
Không chỉ cùng chăm lo cho mái ấm gia đình, cô Trần Thị Tố Uyên và người con dâu hiền thảo còn có chung một “điểm hẹn” đặc biệt là những ngày hội hiến máu tình nguyện. Nhiều năm qua, những lần đồng hành thực hiện nghĩa cử cao đẹp không chỉ góp phần thắp lên hy vọng sống cho người bệnh mà còn trở thành sợi dây gắn kết, giúp tình cảm mẹ chồng – nàng dâu thêm thấu hiểu và bền chặt.
“Mẹ chồng – nàng dâu” vốn là mối quan hệ thường được nhắc đến với nhiều khoảng cách và những khác biệt khó dung hòa.
Thế nhưng, từ một hành động nhân ái, tình cảm giữa hai người phụ nữ trong một gia đình lại ngày càng trở nên gắn bó, thấu hiểu và sâu sắc hơn…
Đó là câu chuyện đầy xúc động được cô Trần Thị Tố Uyên chia sẻ khi tham gia hiến máu tại ngày hội Hành trình Đỏ tỉnh Lai Châu năm 2026.
Năm nay 56 tuổi, hiện đang là giáo viên mầm non, cô Uyên đã duy trì thói quen hiến máu suốt nhiều năm qua.
Trên hành trình lan tỏa yêu thương ấy, cô luôn có một người bạn đồng hành đặc biệt bên cạnh, cũng chính là người con dâu mà cô hết mực yêu quý.
Trong lần hiến máu thứ 11 của mình, cô Uyên xúc động chia sẻ:
“Tôi luôn vận động các thành viên trong gia đình, nếu đủ điều kiện sức khỏe thì hãy dành thời gian tham gia hiến máu, tôi cùng con dâu cũng thường xuyên đi hiến máu cùng nhau. Những lần thực hiện nghĩa cử đẹp không chỉ là cơ hội để cùng nhau làm một việc ý nghĩa cho cộng đồng, mà còn giúp mẹ con tôi có thêm thời gian trò chuyện, tâm sự về cuộc sống và gia đình. Có lẽ cũng từ những khoảnh khắc giản dị ấy mà tình cảm mẹ chồng, nàng dâu ngày càng trở nên gần gũi, gắn bó hơn”.

Cô Trần Thị Tố Uyên (phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu) tham gia hiến máu tại chương trình.
Một câu chuyện cảm động khác cũng được ghi nhận tại Hành trình Đỏ tỉnh Lai Châu năm nay, khi một người phụ nữ dân tộc Mông gác lại công việc mùa vụ, gửi cả đàn bò cho người quen trông giúp để có cơ hội trao đi món quà sự sống.
Nổi bật với bộ trang phục thổ cẩm đậm đà bản sắc, chị Giàng Thị Da kể, đây là lần thứ 2 được đi hiến máu.
Không quen với những nơi đông người, nói tiếng Kinh cũng chưa thật lưu loát, chị chỉ cười thật tươi khi được hỏi về lý do tham gia hiến máu.
Nhưng có lẽ, chính nụ cười ấy đã nói thay tất cả. Đó là niềm vui của một người biết mình vừa làm được một việc ý nghĩa, là hạnh phúc khi có thể trao đi hy vọng sống cho một ai đó đang cần.

“Cũng bận việc lắm, còn phải đi chăn bò nữa nhưng trưởng bản vận động rồi nên mình phải quyết tâm đi. Đi hiến máu lại còn có quà mang về cho các con nên mình thích lắm, mình sẽ bảo mọi người trong bản năng đi hiến máu hơn”, chị Da nói.
Vinh dự được nhận bằng khen của tỉnh Lai Châu vào năm 2021 khi có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện, chị Đào Thanh Huyền, giảng viên Trường Cao đẳng Lai Châu bồi hồi nhớ lại về giây phút thập tử nhất sinh của mình, cũng là động lực để chị có hơn 20 lần trao đi dòng máu ấm sau này.
Chị Huyền kể, trong một lần sinh nở, chị phải mổ cấp cứu và cần truyền rất nhiều máu. Trong lúc mơ hồ, chị vẫn cảm nhận và nghe được, phía ngoài cửa, rất nhiều người sẵn sàng chờ để hiến máu cho chị.
Kể từ ngày đó, chị đã hiểu hơn giá trị của mỗi đơn vị máu được cho đi, chị đã hăng hái vận động người thân, bạn bè và cả sinh viên cùng tham gia hiến máu.
Mỗi khi có điều kiện và sắp xếp được thời gian, chị lại vượt quãng đường hàng trăm cây số từ Lai Châu xuống Hà Nội để hiến máu, hiến tiểu cầu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, tiếp tục trao đi món quà sự sống mà chính chị từng được nhận.

Chị Đào Thanh Huyền lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa của bản thân tại Hành trình Đỏ tỉnh Lai Châu năm 2026.

Chị Vũ Thị Ninh, làm việc tại Công ty Điện lực tỉnh Lai Châu có lần thứ 13 hiến máu thành công.
![]() |
![]() |
Cảm xúc hân hoan của người dân tỉnh Lai Châu khi hòa mình trong không khí nhân ái, được là một phần của Hành trình Kết nối dòng máu Việt.
Kết thúc chương trình, hơn 1.000 đơn vị máu quý giá đã được tiếp nhận.
Quang Hải
Bài viết liên quan
“Bông hoa nở sớm” của Hành trình Đỏ 2026
02 Tháng Sáu, 2026Trước thềm lễ khai mạc chính thức diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lai Châu đã rộn ràng trong không khí của Hành trình Đỏ, với quyết…






