Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tình người bừng sáng sắc hoa tam giác mạch

Tháng 12 – tháng của Lễ hội hoa tam giác mạch, người dân Hà Giang còn cảm nhận rõ hơn về sự gắn kết, sum vầy và niềm hạnh phúc được chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn thông qua ngày hội hiến máu “Giọt hồng mùa hoa tam giác mạch” diễn ra sáng 13/12/2020.

Đây là năm thứ 2 ngày hội này được Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tỉnh Hà Giang phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu TW tổ chức, xuất phát từ ý tưởng về việc cần có thêm những sự kiện để gắn kết những người dân giàu lòng nhân ái với nhau. Nên bên cạnh ngày hội “Giọt hồng trên miền đá” diễn ra vào dịp Ngày Toàn dân hiến máu 7/4 thì ngày hội “Giọt hồng mùa hoa tam giác mạch” được duy trì vào dịp cuối năm – cũng là thời điểm thường xảy ra tình trạng khan hiếm máu.

Bà Phạm Thị Tân – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang cho biết: “Sự kiện diễn ra ngay sau Lễ hội hoa tam giác mạch của tỉnh Hà Giang, nên tên gọi của ngày hội vừa để thu hút, quảng bá những nét văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang tới du khách, vừa để tăng hiệu quả công tác tuyên truyền về hiến máu. Dịp lễ hội thu hút nhiều du khách đến thăm Hà Giang nên nguy cơ xảy ra các tai nạn cần máu, nhu cầu đảm bảo máu cho cấp cứu ngày càng tăng cao”.

Bà Phạm Thị Tân – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang phát biểu khai mạc.

Ngày hội đã thu hút rất đông các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia hiến máu như: Công an tỉnh, Điện lực Hà Giang, Công ty Xăng dầu Hà Giang, Vietinbank, Viettel…

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc ngày hội “Giọt hồng mùa hoa tam giác mạch”.

Cùng hơn 20 thành viên của công ty đến tham dự chương trình, ông Lại Văn Dương – Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Giang chia sẻ: “Là một doanh nghiệp công chúng trên địa bàn với lượng khách hàng đông, công ty luôn tích cực duy trì hoạt động xã hội. Hiến máu cũng là một trong những hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với khách hàng, có những thành viên của công ty cũng may mắn đại diện cho tỉnh Hà Giang được tham dự tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc”.

Cán bộ, nhân viên Công ty Xăng dầu Hà Giang hiến máu tại ngày hội.

Thiếu tá Đào Trung Kiên – Phó phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Giang tham gia hiến máu lần thứ 5. “Nhiều năm nay, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều hưởng ứng hiến máu với lực lượng nòng cốt là đoàn viên. Bản thân tôi cũng đi để làm gương cho anh em trong đơn vị”, thiếu tá Kiên cho biết.

Nhiều bạn trẻ và người dân của thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên đã hăng hái đến với chương trình để sống với đam mê, nhiệt huyết tuổi trẻ, cùng lan tỏa tình yêu với hoa lá bình dị, con người, thiên nhiên vùng đất Hà Giang trên cao nguyên đá.

Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Linh (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) Sùng Thị Mai chia sẻ: “Hiến máu cho những người khác cần hơn mình nên nếu thấy mình còn khỏe mạnh là tôi còn tham gia hiến máu”.

Sáng sớm, tự đi xe 20 cây số đến ngày hiến máu, cô giáo Tạ Thị Thanh Quỳnh – Trường Mầm non Linh Hồ (áo đỏ) rạng rỡ vì lại thêm một cơ hội được làm việc có ý ích. Cô giáo mầm non Tạ Thị Thanh Quỳnh đã có 7 lần hiến máu, trong đó 1 lần hiến máu cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh. Còn anh Đặng Văn Hiếu – Cục Thống kê tỉnh Hà Giang (áo vàng) lại cảm thấy khỏe hơn sau mỗi lần hiến máu, được tiếp thêm sức mạnh và năng lượng từ niềm vui của việc hiến máu.

Anh Ngạc Anh Tuấn – Cán bộ Tỉnh Đoàn Hà Giang đã có 14 lần hiến giọt máu hồng để chia sẻ sự sống với người bệnh.

Chị Nguyễn Thị Dung (xã Ngọc Linh, Vị Xuyên) hầu như chưa vắng mặt trong các lần tổ chức hiến máu của địa phương bởi tính nhân văn, thiết thực và ý nghĩa của hoạt động này.

Đã tham gia hiến máu nhiều lần, nhưng với anh Mai Hùng Vĩ – huyện Đoàn Vị Xuyên thì cảm xúc vẫn nguyên vẹn, vẫn háo hức, hồi hộp như lần đầu tiên và cả niềm phấn khởi vì sức khỏe vẫn đủ điều kiện để tiếp tục được hiến máu. 

Hoa tam giác mạch mong manh, cần cù, kiên cường bám rễ trên đá, tượng trưng cho con người Hà Giang với vẻ đẹp mộc mạc nhưng không kém phần tươi tắn, kiêu hãnh phóng khoáng giữa đất trời biên cương. Gần 500 đơn vị máu đã được đồng bào nơi địa đầu Tổ quốc hiến tặng trong ngày đầu đông mưa lạnh tại ngày hội đã làm bừng sáng hơn sắc hoa mộc mạc của núi rừng biên cương này.

Thanh Hằng – Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan

      Phát động Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI

      08 Tháng Mười Hai, 2020

      Sáng 8/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI với tên gọi “Lan tỏa yêu thương”. Sự…