Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tinh thần hiến máu của người Yên Phong, Bắc Ninh: Thêm giọt máu, cứu một người

Đến hẹn lại lên, người dân Yên Phong, Bắc Ninh lại có dịp hòa vào dòng người đang “trẩy hội” nô nức đăng ký tham gia hiến máu. Với tình yêu “trọng nhau vì nghĩa, mến nhau vì tình”, chỉ trong ngày 20/9 đã có hơn 1.200 người đã dành thời gian đến đây.

Nhắc đến người Kinh Bắc ngày nay không chỉ nhắc đến dân ca quan họ, những ca từ đẹp đẽ, say đắm lòng người mà còn là trái tim thủy chung ân nặng nghĩa tình, trân trọng từng giọt máu hiến tặng cho người cần khi đau ốm.

Đến với ngày hội hiến máu tại Yên Phong Bắc Ninh mới thấy được những tình cảm ân cần giúp người của bà con nơi đây. Có những bậc cha chú 55-60 tuổi vẫn sẵn lòng xếp hàng chờ đợi, sẵn sàng xắn tay áo góp chút sức nhỏ nhoi. Có những bạn đoàn viên thanh niên tuổi mười tám đôi mươi xung phong đăng kí hiến máu mà không cần nghĩ ngợi.

Bắc Ninh thơm đất, đẹp người

Một ngàn giọt máu, hương vị tình thân.

Nhiệt tình, hòa đồng, giản dị là những ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với cô Nguyễn Thị Hòa, 50 tuổi đang là lao động tự do. Ẩn đằng sau vẻ bề ngoài mộc mạc của cô là một tấm lòng nhân ái luôn sẻ chia yêu thương đến mọi người. Đặc biệt, cô còn là một tín đồ của đạo Phật, luôn tâm niệm hi sinh những hạnh phúc, lợi ích của bản thân để tích thêm phúc đức cho con, cho cháu. Những việc làm thiện nguyện như giúp đỡ người ốm đau, kêu gọi quyên góp, hay đi hiến máu đều được cô Hòa cố gắng thực hiện trong khả năng của mình. 

Cô Nguyễn Thị Hòa với tấm lòng trắc ẩn đã truyền động lực cho rất nhiều người thân trong nhà cùng đi làm điều thiện.

Còn với anh Nguyễn Thế Anh, một người con huyện Yên Phong, Bắc Ninh chia sẻ: “Với một người đoàn viên thanh niên và là người con sinh sống tại đây, tôi luôn cảm nhận được tình cảm sâu nặng của gia đình, hàng xóm, bạn bè xung quanh, sống với nhau bằng nghĩa tình chân thành, cho nên khi nhận được thông báo tổ chức hiến máu tại địa phương, rất nhiều bạn trẻ tuổi đôi mươi, cho đến các bác 50-60 tuổi đều sẵn sàng đăng ký tham gia, đây là nét đẹp truyền thống mà người dân Yên Phong đã tồn tại qua ngàn đời”.

Anh Nguyễn Thế Anh luôn phát huy tinh thần thanh niên xung kích mỗi khi quê hương phát động hiến máu.

Không chỉ tích cực hiến máu, với cương vị là cán bộ công chức, thượng úy Nguyễn Hoài Nam đang công tác tại huyện Yên Phong cũng rất hăng hái vận động đồng nghiệp, chiến sĩ tham gia nghĩa cử cao đẹp này. Thượng úy Nam chia sẻ: “Trong cuộc sống này ai cũng mong muốn những điều bình an đến với mình và người thân. Tuy nhiên đâu đó vẫn có những mảnh đời bất hạnh, thậm chí họ phải gắn cuộc đời mình với bệnh viện và truyền máu suốt cả cuộc đời. Bản thân tôi là lực lượng bảo vệ an toàn cho người dân luôn sẵn sàng ở tuyến đầu không chỉ trong việc giữ gìn an ninh trật tự mà còn trong những nhiệm vụ cứu giúp đồng bào, vì vậy hiến máu cũng là hành động cần làm”.

Nhân viên y tế đang tranh thủ hỏi về sức khỏe của thượng úy Nam.

Không khí bên trong hội trường hiến máu tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh.

Chú Trần Đình Ký nhắn nhủ đến những người đủ sức khỏe đừng ngần ngại, hãy tham gia hiến máu cứu người, cứu những bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống bằng chính giọt máu quý báu của chúng ta.

Hình ảnh đẹp của những người dân Yên Phong, Bắc Ninh đi hiến máu đã trở thành một món ăn tinh thần quen thuộc mỗi khi địa phương tổ chức, lan tỏa khắp bốn phương, giống như điệu quan họ đã say đắm bao nhiêu người trên thế gian.

Gia Thắng, clip: Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan